Nuôi vợ liệt trong lều

Nuôi vợ liệt trong lều
TP - Ông Nguyễn Văn Tài hơn 60 tuổi đang nuôi vợ bại liệt Lê Thị Mỹ ở ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa (Kế Sách, Sóc Trăng). Bà Mỹ bị tai biến cách đây 6 năm, do quá nghèo không tiền chữa trị nên liệt hai chân và tay trái, mọi sinh hoạt nhờ tay ông Tài lo toan.

Ông Tài buồn bã: “Vợ chồng tôi không có con. Từ hồi vợ nằm một chỗ, tôi không làm thuê được gì nữa, cuộc sống đã khổ lại càng khổ hơn. May bà con trong ấp cho gạo rau mà sống qua ngày”. Thỉnh thoảng, ông Tài ra trạm y tế xã xin thuốc theo diện có sổ bảo hiểm cho người nghèo để vợ đỡ cơn đau.

Túp lều rộng khoảng 15 m2, cột xiêu, vách lá xơ xác, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Ông Tài nghẹn ngào kể, mỗi khi mưa ngồi trong nhà cũng như ngoài trời, nền ngập lênh láng.

Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ. Mọi đóng góp xin gửi về: ông Nguyễn Văn Tài, ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.              

Bạn đọc có thể chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản:
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG
Số tài khoản: 1231 0000 062175 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội .

MỚI - NÓNG