Sưởi ấm những gia cảnh nghèo khó

Sưởi ấm những gia cảnh nghèo khó
TP - Cơn giá buốt tạm đi qua, nhưng thời tiết ở tỉnh miền núi biên giới Lạng Sơn vẫn còn diễn biến phức tạp, người dân vùng sâu, vùng xa đang đối diện đói, rét. Đồng cảm, nhiều tập thể, cá nhân chung tay, giúp sức để người nghèo, các em học sinh vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trong vòng gần một tuần phát động, cơ quan thường trú báo Tiền Phong tại tỉnh Lạng Sơn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, Cty TNHH xây dựng Hùng Sơn (TP Lạng Sơn) cùng một số nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Đoàn thiện nguyện vượt trên 60 km từ thành phố Lạng Sơn, qua cung đường đèo Bén cheo leo đến nhà ông Vi Văn Màu, năm nay bước sang tuổi 93, ở thôn Làng Càng 1, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ông Màu bị mù từ nhỏ, sống đơn thân trong căn nhà rách nát (nhân vật trong bài viết “Dân muôn phần khốn khó” đăng trên báo Tiền Phong số 27).

Nhận được hỗ trợ của đoàn thiện nguyện (bao gồm: Quần áo ấm, gạo, mì tôm, quà tết, thuốc bổ, thuốc chữa bệnh và một triệu đồng tiền mặt), ông Màu rơm rớm nước mắt nói: “Tôi được sưởi ấm rồi, không còn lo cái rét, cái đói nữa. Cảm ơn đoàn thiện nguyện và mong nhiều người sẽ được giúp đỡ như tôi”.

Nằm sát chân đồi cuối thôn Lũng Gio, xã Hòa Bình, ngôi nhà của cựu TNXP Nông Thị Liên chơ vơ, tường ghép bằng những thanh gỗ tạp, thủng lỗ chỗ. Bà Liên năm nay 94 tuổi, nằm bất động trên những chiếc ván cũ, tạm bợ, không chăn đệm rất xót xa. Con gái bà Liên mắt đỏ hoe, nói nhỏ với đoàn thiện nguyện: “Mẹ bị ốm nặng từ khi tiết trời trở lạnh. Hai hôm nay không ăn uống được gì”. Tận thấy gia cảnh người cựu TNXP già đang gồng mình chống chọi với mưa rét, ai cũng xúc động. Cty TNHH Hùng Sơn tặng một túi quà tết và 200 ngàn đồng; bạn Thu Hiền (giáo viên ở Hữu Lũng) gửi gia đình 10 kg gạo và một chục bát ăn cơm; PV báo Tiền Phong tại Lạng Sơn thay mặt các nhà hảo tâm tặng bộ quần áo mới, 2 thùng mì tôm và 300 ngàn đồng; CLB “Thắp sáng niềm tin” biếu 500 ngàn đồng cùng mũ, 3 đôi tất. Bác sỹ Hoàng Xuân Trường, Phó GĐ Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn tặng một túi quà, gồm: Trà thảo dược, thuốc bổ, dầu gió (trị giá 200 ngàn đồng). Sau đó, bác sỹ Trường và một cán bộ y tế tiến hành sơ khám cho bà Liên. Theo bác sỹ Trường, sức khỏe của bà Liên rất yếu.

Trong chuyến về Chi Lăng, đoàn thiện nguyện do báo Tiền Phong tổ chức còn gặp gỡ, động viên, tặng nhiều suất quà tết, hỗ trợ nhiều đồ dùng thiết thực cho sinh hoạt, phòng chống rét và tiền mặt (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 13 hộ nghèo, cựu TNXP ở thị trấn Đồng Mỏ, các xã lân cận huyện Chi Lăng.

Ông Lý Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ cho biết: Địa phương vừa trải qua trận mưa lũ khủng khiếp, giờ lại đối mặt với thời tiết khắc nghiệt nên nhiều hộ dân lâm vào cảnh khó khăn, cùng cực. Nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm, chúng tôi thấy ấm lòng, an tâm, sớm khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.