Trái tim da cam

Trái tim da cam
TP - Năm 1993, đôi vợ chồng nghèo ở thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền (TT - Huế) đón nhận đứa con đầu đời. Đó cũng là lúc ông bố phát hiện mình mang trên người chất độc da cam từ những năm tháng chống Mỹ khi đi làm dân công hỏa tuyến.

Bé gái sinh ra xương nhỏ xíu, lớn lên cục u sau lưng nổi ngày một to làm lưng em gù xuống. Cục u quái ác ấy tác động lên tim của em. Mỗi khi trời trở lạnh hoặc hoạt động mạnh, em cảm giác như có ngàn vạn mũi kim chích vào.

Hồ Thị Mỹ Linh mang dòng máu da cam cùng trái tim yếu ớt ấy theo học lên tận lớp 10, trường THPT Nguyễn Chí Thanh (huyện Quảng Điền). Mới đây, đôi mắt em tự nhiên mờ dần.

Sau đợt phẫu thuật mắt, bác sĩ cho biết trái tim da cam nhiều khả năng sẽ theo em suốt cuộc đời vì, nếu mổ phẫu thuật cục u có thể dẫn đến bại liệt.

Nhìn hoàn cảnh gia đình bố bệnh tật, mẹ một mình lam lũ ngoài đồng nuôi 3 anh em ăn học, rồi hàng ngày lại tiền thuốc thang chữa bệnh, lắm lúc Linh muốn bỏ học cho mẹ đỡ khổ.

Thế nhưng em biết em sẽ chẳng giúp đỡ gì cho mẹ và hai em nếu không tiếp tục theo đuổi việc học. Mười  năm trời, ngày rét cũng như ngày nắng Hồ Thị Mỹ Linh vẫn miệt mài đến lớp với chiếc xe đạp quá khổ của mình. Chín năm liền em đạt học sinh tiên tiến, là học sinh giỏi anh văn của trường.

Cô Khuyên, chủ nhiệm lớp của Linh cho biết: "Mặc dù em đau ốm, lại bị di chứng da cam nhưng em rất thông minh, có năng khiếu ngoại ngữ, tin học. Những buổi lao động, sinh hoạt ngoại khóa của lớp, dù sức yếu nhưng em vẫn đến tham gia cùng các bạn. Chính vì vậy nên ai cũng yêu quý em".

Công ty Bia Huế cùng Tiền Phong thắp sáng "Niềm hy vọng"

Với nguồn kinh phí hỗ trợ của Cty Bia Huế, bước đầu báo Tiền Phong sẽ tổ chức trao 52 suất học bổng Niềm hy vọng cho học sinh-sinh viên trên địa bàn miền Trung có ý chí, nghị lực vượt khó học tập tốt, mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng. Số báo này, chúng tôi xin giới thiệu chân dung học sinh Hồ Thị Mỹ Linh, học sinh đầu tiên nhận học bổng Niềm Hy vọng

MỚI - NÓNG