Ước mơ của thượng úy Đoàn

Vợ chồng thượng úy Đoàn với 2 con nhỏ
Vợ chồng thượng úy Đoàn với 2 con nhỏ
TPO - Đến thăm gia đình thượng úy Lương Văn Đoàn, Trợ lý Ban Quân Lực, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk, ai cũng xót lòng với hoàn cảnh của anh.

Đầu năm 2007, anh Đoàn kết duyên với chị Phạm Thị Xuyên, là chuyên viên của Sở Nội Vụ tỉnh Đăk Lăk. Cuối năm ấy con gái đầu lòng Trà My ra đời. Năm My 4 tuổi, các bác sĩ phát hiện cháu bị phôi mầm u ác buồng trứng, phải mổ cắt bỏ buồng trứng phải. Từ đó đến nay cháu My đã gần 20 lần nhập viện điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, bài, ảnh, video cộng tác của bạn đọc, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Năm 2012, chị Xuyên mang thai cháu thứ hai, bị khô ối sớm nên phải vào BV Từ Dũ điều trị. Cháu Ngọc Diệp chào đời, tuy nhiên cháu lại chỉ có một quả thận.

Sau khi được các cơ quan chức năng cho phép sinh thêm con do trường hợp đặc biệt, tháng 4/2014, chị Xuyên sinh cháu trai thứ ba, anh chị đặt tên con là Lương Bình An với biết bao hy vọng.

Thế nhưng bé An bị bệnh tim bẩm sinh rất phức tạp. Khi cháu được nửa tháng tuổi, bác sĩ Hằng trưởng khoa Tim mạch BV Nhi đồng 2 xác nhận: Tim cháu chỉ hoạt động một nửa, sẽ phải phẫu thuật rất nhiều lần, nếu thành công thì đến năm 20 tuổi cháu phải được ghép tim mới có thể sống tiếp.

Hiện cháu còn quá nhỏ, cần chăm sóc đặc biệt tới 6- 9 tháng tuổi mới có thể mổ tim lần một, vài năm sau mới tiến hành phẫu thuật lần hai.

Ước mơ của thượng úy Đoàn ảnh 1

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến thăm động viên gia đình thượng úy Đoàn

Anh Đoàn chia sẻ : “Cuộc sống quá nghiệt ngã với chúng tôi. Gần 7 năm nay, chúng tôi chạy đi chạy lại giữa Sài Gòn – Đắk Lắk trên 30 lần, có lúc đi máy bay, có lúc đi xe khách. Bao nhiêu tiền làm ra đều lo chữa bệnh cho con.

Vào viện Nhi, con nằm trên giường, bố mẹ trải áo mưa nằm dưới đất. Nhiều lúc hết tiền, cả hai vợ chồng phải ăn mỳ tôm, bánh mỳ chay cả tuần lễ. Hai bên nội ngoại rất thương nhưng kinh tế khó khăn, chẳng giúp được nhiều. Ước sao các con tôi sớm khỏe mạnh để chúng được vui chơi, cắp sách đến trường cùng bạn bè”.

Vừa tạo điều kiện để anh Đoàn có thêm thời gian chăm sóc gia đình, chữa bệnh cho các con, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk vừa tổ chức quyên góp trong toàn lực lượng. Mới đây, nhận hơn 164 triệu đồng nặng tình đồng chí, đồng đội mà đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị đến thăm, trao tặng, anh Đoàn chị Xuyến rưng rưng nước mắt.

Đến nhà Thượng úy Đoàn, chúng tôi chứng kiến cảnh cháu bé khóc tím người, cháu lớn lễ phép nhưng yếu ớt, còn bé gái 2 tuổi đã được bố mẹ gửi ra Bắc nhờ nhà ngoại nuôi giúp. Dù gia cảnh ngặt nghèo, những năm qua cả hai anh chị vẫn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mong sao ước mơ chính đáng của Thượng úy Đoàn sớm trở thành hiện thực.

MỚI - NÓNG