Xin cứu lấy người mẹ tội nghiệp!

Bà Nguyệt giờ nằm liệt một chỗ
Bà Nguyệt giờ nằm liệt một chỗ
TP - Con học xong thành tài, ra trường chưa kịp báo đáp công ơn thì ngã bệnh, bao nhiêu thuốc thang cũng không cứu được mạng. Bà gạt nước mắt tiếp tục gắng gượng sương nắng với đất Sài Gòn để nuôi đứa con trai út đang học dở đại học, nhưng rồi một ngày kiệt sức gục xuống, buông xuôi…

Suốt 14 năm trời, bà Trương Thị Nguyệt (ở thôn Gò Đá, xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) lặn lội mưu sinh với thúng hàng rong vỉa hè Sài Gòn, nuôi ba đứa con trai ăn học đại học. 

Năm 2004, cậu con cả Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 1984) thi đậu trường ĐH Công nghệ thực phẩm TPHCM. Lo cho con ăn học, bà Nguyệt càng gồng sức ôm thúng cóc ổi đi bán hết ngày sang đêm, tháng này đến tháng nọ, chỉ khi con được nghỉ hè hay nghỉ tết thì bà mới có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, đứa con trai giữa Nguyễn Ngọc Hân (1987) cũng đang là sinh viên.

Năm 2009, khi con út Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 1990) đậu vào trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM, cũng là lúc con trai cả ra trường đi làm. Những tưởng gánh nặng trên vai người mẹ nghèo nhẹ bớt phần nào, ngờ đâu Hoàng Huy đi làm được 2 tháng thì bị mắc căn bệnh quái ác.

Vợ chồng bà đưa con chạy chữa khắp nơi nhưng không chẩn đoán được bệnh. Cuối cùng, đứa con trai bạc mệnh ấy qua đời khi mới 28 tuổi! Cắn chặt nỗi đau, bà Nguyệt gắng gượng bám trụ ở Sài Gòn kiếm tiền nuôi đứa con út ăn học. Bởi gia cảnh kiệt quệ, cậu con giữa Ngọc Hân bỏ học làm nghề hớt tóc mưu sinh. 

Khi con út sắp tốt nghiệp, tai họa lại ập đến. Một buổi chiều tháng 5/2014, đang đi bán hàng rong bà ngã xuống đường. Cũng từ đó, bà không thể đi lại được, tay cứ thẳng ra không thể cầm nắm bất kì vật gì. Bệnh viện chẩn đoán bà bị mắc hội chứng tê liệt thần kinh tứ chi (tên khoa học là Guillain Barree).

Chồng bà, ông Nguyễn Huy Hoàng đôn đáo đưa vợ đi chạy chữa khắp nơi. Bán hết bò, vay mượn từ anh em đến hàng xóm, rồi vay “nóng”, để có tiền chạy chữa. Hết tiền, không còn ai để vay mượn, ông đành đưa vợ về nhà. Chỉ trong vòng hai tháng, từ một người khỏe mạnh, giờ đây bà Nguyệt nằm một chỗ, chân tay co rút, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào người khác.

Mẹ ngã bệnh, cậu con út Ngọc Hà đành phải ở nhà phụ ba chăm sóc ông bà và mẹ. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều phụ thuộc vào thu nhập bấp bênh từ nghề hớt tóc của người con thứ Nguyễn Ngọc Hân.
Ông Nguyễn Văn Thuộc - Chủ tịch Mặt trận xã Tịnh Thiện, cho biết: “Trước hoàn cảnh gia đình bà Nguyệt, xã đã cố gắng vận động nhiều tổ chức, mạnh thường quân giúp đỡ. Vừa rồi hội phụ nữ xã quyên góp ủng hộ gia đình bà Nguyệt hơn 1 triệu đồng”.

Xin hãy cứu giúp hoàn cảnh thương tâm của người mẹ tội nghiệp. Mọi sự đóng góp giúp đỡ, xin gửi về địa chỉ: ư

Bà Trương Thị Nguyệt - thôn Gò Đá, xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) - Số điện thoại: 01697 269597. 

Hoặc Ban đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung – 19 Ngô Gia Tự (TP Đà Nẵng), ĐT: 0511 3897080.

MỚI - NÓNG