5 ông già lái môtô truyền thông điệp chiến thắng bệnh tật

Tuổi tác không ngăn cản được con người theo đuổi giấc mơ. Ảnh: Coloribus
Tuổi tác không ngăn cản được con người theo đuổi giấc mơ. Ảnh: Coloribus
Video dài hơn 3 phút ghi lại câu chuyện có thật ở Đài Loan về 5 ông bạn tuổi 81 với nhiều bệnh tật đã dũng cảm thực hiện ước mơ lái môtô. 

Video đang được chia sẻ nhiều trong cộng đồng, với câu hỏi mở đầu: “Người ta sống để làm gì?”. Để nhớ thương một người. Để chờ chết. Để sống thọ. Để kéo dài sự sống. 5 ông già ở cái đã sang bên kia dốc cuộc đời là nhân vật chính của video mang thông điệp "sống vì giấc mơ", chiến thắng tuổi già và bệnh tật.

Thời trẻ họ có đam mê là cưỡi môtô. Nhóm có tất cả 7 người, 6 nam một nữ nhưng 2 người đã ra đi, một người đang bị ung thư. Cuộc sống của họ hiện nay làm bạn với thuốc đắng, sống từng ngày mòn mỏi chống chọi với tuổi già và bệnh tật đang giễu qua trước mặt.

Cuộc sống già nua của họ có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi nếu không có một buổi sáng cùng ngồi bên nhau trong không khí ảm đạm. Đột nhiên, một thành viên đập bàn nói: “Hãy đua môtô trở lại” trong sự ngỡ ngàng của tất cả ông bạn già. Lời khởi xướng của người bị ung thư đã thôi thúc cả nhóm thực hiện lại đam mê chung thời trẻ.

Những chiếc xe đua một thời bị xếp vào một góc nhà nay ám bụi thời gian. Họ chạm tay vào tấm ảnh kỷ niệm, nhắc nhớ về chuyến đi thời son trẻ của họ bên nhau. 

Những kỷ niệm, ước mơ một thời sống dậy. Họ cùng nhìn lại mình ngày nay: Một người gặp vấn đề về thính giác, một người ung thư, 3 người có vấn đề với tim mạch và tất cả đều mắc chứng viêm khớp thoái hóa. Những trở ngại đó không thể ngăn họ dành 6 tháng miệt mài tập luyện thể lực, chuẩn bị cho chuyến đi.

5 ông già lái môtô truyền thông điệp chiến thắng bệnh tật ảnh 1

Cuộc sống già nua của 5 ông bạn già trước khi quyết định lái mô tô trở lại. Ảnh: Coloribus.

Nỗ lực của họ dành trọn cho chuyến đi 13 ngày vòng quanh Đài Loan trên những chiếc môtô. Hành trình 1.139 km từ bắc xuống nam, từ đêm sang ngày. Họ ăn cơm bụi, sửa xe dọc đường, hưởng những cơn gió mát rượi, bụi đường phả vào mặt. Họ kề vai, chăm sóc nhau lúc ốm đau trở trời. Hành trình làm sống dậy những cảm xúc, đam mê một thời trẻ tuổi và trong giây phút ấy, họ như quên đi tuổi già, quên đớn đau, bệnh tật, dằn vặt.

Năm ông già cưỡi môtô đứng trước biển, giơ cao tấm ảnh của những người đã khuất, hồi tưởng kỷ niệm. Họ vượt khó khăn theo đuổi hành trình này với một lý do đơn giản: "Sống vì giấc mơ".

Video này đã truyền cảm hứng để mọi người theo đuổi giấc mơ của mình, dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Sống vì đam mê, giấc mơ bất kể trở ngại tuổi tác là một cuộc sống tròn đầy ý nghĩa.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG