Dùng cá sấu để... trông nhà

Ông Awirut Nathip nuôi cá sấu để trông nhà
Ông Awirut Nathip nuôi cá sấu để trông nhà
TPO- Ông Awirut Nathip ở Thái Lan cho biết không có một tên trộm nào dám bén mảng đến nhà ông trong suốt 15 năm qua kể từ khi có hai con cá sấu trông nhà.

Nạn trộm cắp xảy ra rất thường xuyên ở thành phố Phitsanulok, nơi Awirut Nathip và gia đình sinh sống, nhưng nhờ có hai con cá sấu này mà họ luôn luôn được ăn no ngủ kỹ.

Như bao nhiêu người khác sống trong thành phố Phitsanulok, họ từng thường xuyên lo lắng về sự an toàn của tài sản mình cho đến khi họ quyết định mua hai con cá sấu tên Thong và Ngen làm vật nuôi.

Dùng cá sấu để... trông nhà ảnh 1

Kể từ đó, không ai dám đặt chân vào nhà của họ nếu không được mời. Chúng rất hung hăng ngay cả vào những ngày hè oi bức. Để kiểm soát và giữ sức khỏe cho chúng, ông Awirut phải phun nước lên người chúng ít nhất 10 lần một ngày, thậm chí còn đưa chúng vào phòng có điều hòa của gia đình.

Tuy nhiên, Ngen phải ở một cái rãnh gần nhà vì nó quá hung dữ trong khi đó Thong thường bò lòng vòng xung quanh sân.

Ông Nathip nói: “Nếu chúng tôi lên gác, Thong sẽ bò tới và nằm ở trước cửa. Chúng tôi hoàn toàn không phải lo lắng gì. Không ai dám vào nhà cả”.

Phan Yến
Theo ODD

Theo Dịch
MỚI - NÓNG