Bắt được cá lăng ‘khủng’ nặng 54kg trên sông Lô

Bắt được cá lăng ‘khủng’ nặng 54kg trên sông Lô
Người dân ở lưu vực sông Lô- đoạn ngã ba sông (sông Chảy giao với sông Lô) thuộc xã Hữu Đô (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) vừa bắt được con cá lăng chấm có chiều dài 1,4m và cân nặng khoảng 54kg.

Bắt được cá lăng ‘khủng’ nặng 54kg trên sông Lô

Người dân ở lưu vực sông Lô- đoạn ngã ba sông (sông Chảy giao với sông Lô) thuộc xã Hữu Đô (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) vừa bắt được con cá lăng chấm có chiều dài 1,4m và cân nặng khoảng 54kg.

 Anh Nguyễn Văn Bình- người dân chài bắt được cá lăng chấm- cho biết: Tôi rất bất ngờ khi thấy cá quá to mắc bẫy cụp và lưỡi câu. Lúc đầu vì cá quá to và khỏe, tôi phải rất vất vả, khó khăn mới đưa cá từ dưới sông lên trên thuyền được. Nghe tin bắt được cá to, một người đi ôtô đến mua cá luôn, giá tôi bán 550 nghìn/1kg.

Được biết, cá lăng chấm là loài cá nước ngọt quý hiếm, chủ yếu sống hoang dã ở ghềnh đá lưu vực sông Lô (Phú Thọ), thịt của chúng rất giàu chất dinh dưỡng.

Bắt được cá lăng ‘khủng’ nặng 54kg trên sông Lô ảnh 1
Bắt được cá lăng ‘khủng’ nặng 54kg trên sông Lô ảnh 2
Bắt được cá lăng ‘khủng’ nặng 54kg trên sông Lô ảnh 3
 

Theo Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.