Cô gái xin kết hôn với người đã chết

Cô Pascale bên di ảnh chồng
Cô Pascale bên di ảnh chồng
TPO - Một cô gái người Pháp đã được phép kết hôn với người yêu khi anh này đã mất. Lễ cưới diễn ra với di ảnh của chú rể tổ chức năm nay tại lễ đường St Omer miền bắc nước Pháp.

Cô Pascale 30 tuổi, đã viết bốn lá thư cho Tổng thống Francois Hollande để xin phép được cưới người yêu quá cố của mình là anh Michel.

Cô và người yêu đã sống chung gần bảy năm và dự định kết hôn vào tháng Sáu năm 2012. Nhưng cơn đau tim đã cướp mất anh chỉ một tháng trước khi lễ cưới diễn ra.

Pascale nói với truyền hình Pháp : "Dù anh ấy đã mất, nhưng anh vẫn là người đàn ông của tôi. Tôi đã viết thư cho Tổng thống với tất cả trái tim mình.”

Và cô đã được cho phép kết hôn với người yêu của mình trong năm nay. Lễ cưới diễn ra với di ảnh của chú rể tại lễ đường St Omer miền bắc nước Pháp.

Cô Pascale đã sử dụng một đạo luật ít ai biết đến ở Pháp để xin kết hôn với người yêu quá cố gần hai năm nay.

Năm 1959, một vụ vỡ đập và làm chết 420 người ở miền nam nước Pháp. Những người phụ nữ mang thai bị mất chồng chưa cưới đã rất đau khổ và Tổng thống Charles de Gaulle cho phép họ được kết hôn với người quá cố.

Kể từ đó, 300 người đã được phép cưới người yêu đã chết của mình.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG