Đi chơi vườn thú, bị hổ cắn đứt cánh tay

Đi chơi vườn thú, bị hổ cắn đứt cánh tay
TPO- Khi cho hổ ăn thanh sô-cô-la, một cậu bé hai tuổi ở Ấn Độ đã bị hổ cắn đứt lìa cánh tay.

Cậu bé tên Nikhil đến thăm vườn thú Bellary ở Karnataka, gần Bangalore cùng với bà. Trong lúc chờ bà, cậu bé đã đưa cánh tay của mình vào lồng sắt, nơi rào chắn không có người bảo vệ để cho hổ ăn một thanh sô-cô-la.

Ngay khi cậu vừa chìa tay ra, con hổ đực có tên Bhima chồm tới tấn công cậu bé.

Những người quản lý vườn thú đổ lỗi cho người nhà cậu bé đã không trông nom cậu cẩn thận.

Tờ Telegraph trích lời chuyên gia bảo vệ rừng, ông Manikantan: “Một cậu bé hai tuổi rưỡi đi cùng bà đến vườn thú. Trong khi bà đang gọi điện thoại, cậu bé đưa ta qua lồng sắt. Con hổ đã vồ lấy cậu bé. Không may là tay cậu đã bị đứt lìa trong vụ tấn công”.

Ông nói thếm: “Chúng tôi sẽ có biện pháp phòng ngừa, nhưng du khách cũng phải cẩn thận”.

Cậu bé đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Các bác sỹ cho biết cậu đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi thêm.

Phan Yến
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.