Tắm chung với lươn, bị lươn chui vào bụng

Tắm chung với lươn, bị lươn chui vào bụng
Một con lươn nặng khoảng 0,5 kg đã chui vào cơ thể một người đàn ông Trung Quốc qua đường hậu môn và cư ngụ trong đường ruột gần 5 giờ sau khi ông này... tắm chung với lươn.

Người đàn ông họ Lý này đã phải trải qua cuộc chiến sinh tử trên bàn mổ để các bác sĩ gắp con lươn ra ngoài và rửa sạch đường ruột.

Chiều 28-12, ông Lý đến nhà máy nhận tiền lương. Ban đầu, mọi người xung quanh không thấy ông có bất cứ biểu hiện gì lạ. Thế nhưng, chỉ nửa giờ sau, ông ôm bụng kêu đau dữ dội.

Tắm chung với lươn, bị lươn chui vào bụng ảnh 1

Ông Lý và con lươn thủ phạm

Đích thân giám đốc nhà máy đưa ông đến bệnh viện kiểm tra và tiến hành phẫu thuật ngay sau đó. Một con lươn nặng 0,5 kg được lấy ra từ đường tiêu hóa của ông.

Từ lúc mổ lấy được con lươn ra, rửa sạch ruột và khâu ruột, tổng cộng con lươn đã cư trú trong người ông Lý hơn 5 giờ. Hiện sức khỏe của ông Lý đã ổn nhưng ông vẫn rất sợ hãi.

Ông Lý cho biết hai ngày trước khi bị đau bụng, ông mua một con lươn và cho vào cái chậu để trong nhà tắm. Chiều hôm đó, ông đã vô tình ngồi vào chậu để tắm mà quên mất là trong đó có con lươn.

Theo H.Bình
Người lao động/Dongguan

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG