Tin lời lang băm, cho sói ăn 'của quý' để giàu có

Zulu nói rằng anh vẫn muốn giàu có sau khi để sói ăn một số bộ phận cơ thể
Zulu nói rằng anh vẫn muốn giàu có sau khi để sói ăn một số bộ phận cơ thể
TPO - Một người đàn ông Malawi vừa bị mất bộ phận sinh dục và 3 ngón chân sau khi làm theo lời khuyên của lang băm rằng hy sinh một số bộ phận cơ thể sẽ giúp anh ta giàu có.

Anh Chamangeni Zulu, người Malawi, vừa được đưa vào Bệnh viện đa khoa Chipata ở Zamibia, gần biên giới với Malawi, sau khi để chó sói cắn mất bộ phận sinh dục. 

Hôm 30/3, Zulu nói với Thời báo Zamibia rằng ông lang khuyên anh nên hiến tế một số bộ phận sinh dục để được trở nên giàu có.

“Tôi đã gặp một số thương gia và họ cũng nói với tôi rằng cách tốt nhất để trở nên giàu có là hy sinh một vài bộ phận cơ thể”, Zulu nói với tờ báo.

“Tôi được hướng dẫn là không mặc quần áo và đi vào bụi rậm. Một con sói tiến lại gần tôi rồi ăn ngón chân, sau đó ăn cả bộ phận đàn ông của tôi”, Zulu kể lại sự việc xảy ra hôm thứ Hai tuần trước.

Zulu cho biết vị bác sĩ 'phù thủy' không nói rõ nên hy sinh bộ phận nào trên cơ thể.

Sau vụ việc kinh hoàng, Zulu thú nhận anh vẫn hy vọng sẽ trở nên giàu có. “Dù tôi mất một vài bộ phận cơ thể nhưng tôi vẫn muốn giàu”, Zulu nói.

Người đàn ông này đã sống và làm việc ở Zamibia 4 tháng nay.

Bệnh viện Chipata cho biết Zulu được cảnh sát đưa vào viện và tình trạng sức khỏe của anh ta đã ổn định.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.