Cho dù sáng 5/7, thời tiết hửng nắng, nhưng các sân thi đấu đã ngập trong nước và bùn
Điều này khiến những bài thi diễn ra trong ngày thi thứ 2 của VOC 2015 khó khăn hơn, đây là bài thi số 5, suối cạn đã biến thành suối bùn
Những hiểm họa bất ngờ xuất hiện, mà nếu thời tiết khô ráo, đây không phải là vấn đề với những chiếc xe offroad
Mặt suối cạn đầy bùn đất, trơn trượt, khiến bài thi liên tục bị gián đoạn vì xe mắc kẹt
Sử dụng tời để tự cứu mình là sự lựa chọn duy nhất
Sự thay đổi về độ khó của những bài thi đã được tính toán nhưng vẫn không thể chính xác
Thử thách càng khiến những tay lái offroad thêm phấn khích
Nhiều lần gián đoạn đã khiến bài thi số 5 diễn ra tốn rất nhiều thời gian
Bài thi số 7 dành cho hạng bán chuyên nghiệp cũng diễn ra với tốc độ và kỹ thuật tốt của những chiếc xe đầu tiên
Tai nạn và chấn thương là khó tránh khỏi với những chiếc xe offroad khi chạy những bài thi có độ khó cao
Bài thi số 7 sau đó diễn ra đầy khó khăn khi hố nước bị các xe trước đào quá sâu, các xe liên tục mắc kẹt
Sử dụng tời với dây cáp rất dài để tự cứu mình trong bài thi số 7
Sau mỗi lần thi, hố nước càng bị đào sâu và trơn tuột
Bài thi số 6 được chuyển sang sa hình khác, dễ hơn và trở thành chặng đua tốc độ của những tay lái offroad
Lái chính xác, tốc độ cao và tránh đâm đổ cọc là bí kíp để có thời gian về đích tốt nhất trong bài thi số 6
Bài thi kéo đầu kéo của hạng bán tải đồng đội diễn ra trong thời tiết thuận lợi
Một nữ tài xế tham gia VOC 2015 tự tin lái chiếc Chevrolet Colorado tham dự hạng bán tải đồng đội
Sức mạnh của những chiếc bán tải nguyên bản khiến xe đầu kéo không làm khó được nhiều