TPO - Để bảo quản thi thể của tổ tiên, phục vụ cho việc thờ cúng, những người Dani đã nghĩ ra cách... hun khói toàn bộ cơ thể thay vì ướp xác như nhiều bộ tộc khác.
Dani là một bộ lạc bản địa Papua New Guinea, được tình cờ phát hiện bởi nhà động vật học Mỹ Richard Archbold vào năm 1938. Kể từ khi những người Dani trở nên cởi mở hơn với thế giới xung quanh, nơi ở của họ đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn du khách.
Những người đàn ông Dani thường sơn mặt, đội mũ lông và dùng vỏ của một số loại quả để bọc “của quý”.
Trong khi đó, những người phụ nữ lại mặc váy dệt từ thân cây phong lan.
Đặc biệt, thay vì ước xác, người Dani còn có phương pháp an táng người chết cực kì khác lạ. Đó là... hun khói.
Cụ thể, để bảo quản thi thể người đã khuất, các con cháu sẽ tiến hành hun khói toàn bộ cơ thể họ, khiến các mô thịt không còn khả năng phân hủy.
Bằng cách này, thi thể người chết có thể được bảo quản nguyên vẹn hàng trăm năm.
Cách an táng này hiện không còn phổ biến. Tuy nhiên, những người Dani vẫn giữ lại một số thi thể đã được hun khói như để tỏ lòng thành kính với tổ tiên.
Theo Theo Daily Mail