Lươn Moray - Nỗi ám ảnh kinh hoàng của những chàng thợ lặn

Lươn Moray - Nỗi ám ảnh kinh hoàng của những chàng thợ lặn
Kích thước lớn, tính tình thất thường và sở hữu hàm răng sắc nhọn, lươn Moray tương đối nguy hiểm đối với thợ lặn.

Lươn Moray thường có kích thước cơ thể lớn hơn so với các loài lươn biển khác, cá biệt, có những con có chiều dài lên tới hơn 3m, nặng tới 25kg. Cũng chính vì điều này mà nhiều khi nó thường bị nhầm lẫn với các loài rắn biển.

Chúng thường sống ẩn nấp trong các khe đá, san hô vào ban ngày để trốn tránh kẻ thù và thường đi săn mồi vào ban đêm. Với hàm răng sắc nhọn và cơ hàm cực khỏe, chúng được coi là 1 trong những thợ săn đáng nể nhất của đại dương.

Lươn Moray - Nỗi ám ảnh kinh hoàng của những chàng thợ lặn ảnh 1

Không những thế, bộ răng của Moray có rất nhiều vi khuẩn, nếu bị nó cắn, nạn nhân sẽ gặp nguy cơ lớn bị nhiễm trùng, dần dần dẫn đến hoại tử.

Bình thường, lươn Moray khá nhút nhát nên thường trốn trong các rạn san hô, chỉ tấn công dữ dội khi cảm thấy bị đe dọa hoặc khi đang... đói! Nhưng chính vì quá nhát nên chúng lại thường xuyên có cảm giác nguy hiểm khi gặp thợ lặn hoặc các nhà nghiên cứu. Cũng từ đó mà bao nhiêu câu chuyện hãi hùng về con quái vật biển này được sinh ra.

Lươn Moray - Nỗi ám ảnh kinh hoàng của những chàng thợ lặn! - Ảnh 2.

Những con cá mập non cũng có thể trở thành món ăn của lươn Moray

Lươn Moray có tới hơn 200 loài và 1 số trong đó có khả năng ngụy trang rất tốt. Lớp da trơn được phủ màng dày có thể thay đổi màu sắc cơ thể chúng để phù hợp với môi trường xung quanh. Từ đó, Moray có thể tấn công các con mồi bất ngờ, không thể dự đoán.

Ngoài ra, xương sống mềm dẻo, linh hoạt giúp nó có thể bơi theo hình chữ S và len lỏi vào khe của những dải san hô hay dãy đá ngầm nhỏ bé nhất.

Các tai nạn đáng tiếc do lươn Moray

Vào năm 2005, thợ lặn Matt Butcher đang lặn cùng bạn bè ngoài khơi Thái Lan, họ tìm thấy 1 con Muray đang trốn trong dải đá ngầm, dân địa phương thường gọi là cá Mặt Sẹo vì ngoại hinh bên ngoài của chúng.

Lươn Moray - Nỗi ám ảnh kinh hoàng của những chàng thợ lặn ảnh 3

Tại đây, các con lươn Muray đã khá quen với khách du lịch nên Matt đem theo xúc xích để cho chúng ăn rồi chụp vài tấm ảnh. Nhưng câu chuyện lại không đơn giản như vậy. Lũ Moray đang đói tìm đến vì thức ăn, còn Matt thì cứ lấy xúc xích ra nhử. Trong 1 khoảnh khắc không chú ý, 1 con lươn đã cắn ngay ngón tay của anh.

Lươn Moray - Nỗi ám ảnh kinh hoàng của những chàng thợ lặn! - Ảnh 4.

Rất may con cá mập con này thoát hiểm được trong tích tắc

Matt cố gắng cạy miệng nó để rút ngón tay ra nhưng đã quá muộn. Tất cả chỉ diễn ra trong 5 giây và sau đó ngón tay cái của anh đã rời hẳn ra và con lươn thủ phạm đã nuốt chửng nó. Rất may, Matt là 1 thợ lặn có kinh nghiệm, anh giữ bình tĩnh và từ từ ngoi lên từ độ sâu 16m.

Kinh nghiệm chính Matt rút ra ngày hôm đó là bởi anh đã cố gắng tới quá gần những con lươn Moray để cho chúng ăn mà không lường hết được sự nguy hiểm của loài này.

Ở 1 trường hợp khác, nhà bảo vệ động vật Natali Tesche-Ricciardi cũng có những kỷ niệm khá đáng sợ vào năm 2007. Khi đó, cô đang lặn cùng cá đuối tại đảo Cayman.

Lươn Moray - Nỗi ám ảnh kinh hoàng của những chàng thợ lặn! - Ảnh 5.

Tại đây, Natali cùng các bạn đang cho những con cá đuối ăn. Nhưng tiếc rằng, không chỉ có chúng là biết tìm đến những bãi nước nông để kiếm đồ ăn từ con người. Và 1 con lươn Moray chính là những vị khách không mời đó.

Vị khách đó dài hơn 1,5m và đang trong tình trạng rất đói. Nó liên tục tấn công máy quay và mọi người vì muốn kiếm thức ăn, Natali buộc phải ngoi lên và kết thúc chuyến thám hiểm sớm hơn dự kiến.

Lươn biển khổng lồ

Là loài to nhất trong họ Moray. chúng có thể to, dày bằng bắp đùi 1 người trưởng thành và vẫn giữ được những đặc điểm lợi hại nhất của sát thủ hàng đầu.

Sau nhiều nghiên cứu, tìm kiếm, Natali đã tìm thấy 1 con như thế. Và rất nhanh chóng, nó tiến về phìa hộp mồi của cô cùng đồng nghiệp. Sau 1 hồi thăm dò, chúng có vẻ không cảm thấy nguy hiểm từ những vị khách mới này và quay lại chỗ ở quen thuộc tại rạn san hô.

Những con lươn Moray không chỉ nổi tiếng về kích thước và cân nặng, có những loài có thịt vô cùng độc, đủ hàm lượng để giết chết người trưởng thành. Độc tố đó được duy trì từ đầu cho tới đỉnh chuỗi thức ăn, chính là con người.

Lươn Moray thường ăn rất nhiều cá và bị nhiễm độc, dần dần chúng tích tụ lại trong chính cơ thể chúng. Và nếu vô tình chế biến rồi ăn những con lươn đó, con người sẽ khó thoát khỏi số phận bi thảm.

Nổi tiếng nhất là vụ việc xảy ra tại 1 đám cưới tại Saipan, 57 người đã ăn 1 con lươn Moray khổng lồ và bi kịch đã xảy ra, tất cả đều bị ngộ độc nặng, 11 người hôn mê và 2 người thiệt mạng.

Ở 1 khía cạnh khác, không chỉ nguy hiểm đối với con người, lươn Moray còn là tử thần đối với nhiều sát thủ khác của đại dương. Như trong clip sau, con bạch tuộc này đã vô tình tự dâng mình cho lươn Moray.

Bạch tuộc là con mồi ưa thích của lươn Moray, một khi chúng đã cắn được nạn nhân thì sẽ không bao giờ buông ra cho đến khi nó cắn đứt được chiếc xúc tu bạch tuộc.

Theo Theo Trí Thức Trẻ
MỚI - NÓNG