Ứng dụng 'kỳ quặc' hút dân mạng

TP - “Nhìn hình đoán tuổi” - How- Old, nhắn tin “Em yêu anh”… là những ứng dụng xuất hiện ít ngày gần đây nhưng “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội. Nhiều người cười ngất ngư, nhưng cũng không ít người cau có.

Mới xuất hiện trong những ngày nghỉ lễ nhưng trào lưu “Nhìn hình đoán tuổi”- How - Old, công nghệ nhận diện khuôn mặt của Microsoft (website how-old.net), đã nhanh chóng hút dân mạng.

Ứng dụng 'kỳ quặc' hút dân mạng ảnh 1 Việt Hòa 28 tuổi nhưng được dự đoán 13 tuổi.

Người chơi chỉ cần cung cấp hình ảnh cá nhân, ảnh phải nhìn rõ mặt sau đó sử dụng vài thao tác là phần mềm tự động đưa ra tuổi dự đoán của khuôn mặt. Phần mềm không giới hạn đoán tuổi số khuôn mặt trên một hình ảnh nên nhiều bức hình ngộ nghĩnh bị gắn với những độ tuổi khác nhau. Đặc biệt, là phần mềm mang tính giải trí nên đa phần tuổi dự đoán khác xa với tuổi thật nên nhìn hình ảnh ai cũng khá buồn cười.

“Ui, em định đưa hình lên để trêu mấy bạn kia xem ai già hơn, ai ngờ mình bị đoán già nhất nên bị nhóm bạn trêu ngược lại. Tức quá!”

Hoàng Dung chia sẻ. 

Trên trang Facebook cá nhân Việt Hòa vui vẻ chia sẻ bức hình được Microsoft đoán 13 tuổi trong khi tuổi thực là 28. “Hóa ra mình vẫn vị thành niên”, Việt Hòa chia sẻ. Trong khi đó, trên trang Facebook cá nhân của mình, chị Khánh Hiền chia sẻ bức hình kèm câu nói vui: “Chắc em chết...”. Nguyên do phần mềm của Microsoft đoán chị chỉ mới 11 tuổi trong khi chị đã 33 tuổi.

Buồn cười hơn, bạn Hoàng Dung đưa lên bức hình nhóm bạn thân chụp chung để đoán tuổi. Kết quả, mỗi người một tuổi, có bạn chỉ 15 tuổi, nhưng có bạn 22 tuổi, có bạn 27 tuổi còn Dung tới tận 31 tuổi. “Ui, em định đưa hình lên để trêu mấy bạn kia xem ai già hơn, ai ngờ mình bị đoán già nhất nên bị nhóm bạn trêu ngược lại. Tức quá!”, Hoàng Dung chia sẻ.

Ứng dụng 'kỳ quặc' hút dân mạng ảnh 2

Minh Quang bị cô bạn thân lừa tin nhắn “Em yêu anh”.

Hai thái cực

Cũng “làm mưa làm gió” trước đó, ứng dụng nhắn tin “Em yêu anh” đã gây sốt dân mạng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Chị Đoàn Thị Linh, quận Tân Bình, TPHCM khá bất ngờ khi tham gia trò chơi và biết chồng dù công việc bận rộn nhưng tình yêu với chị vẫn không vơi đi. Chồng chị Linh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bán hàng nên công việc khá áp lực. Còn chị ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Chị Linh kể, trong một lần đọc trên mạng xã hội thấy mọi người tham gia trò chơi này vừa vui lại vừa kiểm tra được tình yêu của người yêu, của chồng nên chị cũng tham gia cho biết.

Trưa hôm đó, chị lấy điện thoại nhắn tin cho chồng: “Em yêu anh”. Ngay khi đọc tin nhắn, chồng chị nhắn lại: “Cảm ơn vợ yêu, anh cũng rất yêu em, em là động lực của anh”. “Đọc tin nhắn xong mà mình nghẹn ngào không cầm được nước mắt, câu nói mà lâu lắm rồi hai vợ chồng chưa nói với nhau, mình vui lắm”,
chị Linh kể.

Trong khi đó, không diễn tả hết nỗi tức giận và buồn bực của mình, Minh Quang, sinh viên một trường cao đẳng ở TPHCM thốt lên: “Tôi ghét cái trò Em yêu anh”. Quang có người bạn thân nữ từ hồi cấp 3 tên Hằng. Lên cao đẳng, hai đứa học hai trường khác nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Quang cũng đã từng tỏ tình cô bạn này nhưng không thành, sau đó cô bạn này còn bắt Quang phải đổi tên trong danh bạ thành “Hằng bạn thân” để chấm dứt tư tưởng yêu đương.

Vậy mà trong một ngày đẹp trời, Hằng nhắn tin với Quang rằng: “Em yêu anh”. Sửng sốt trước tin nhắn, Quang hỏi lại và Hằng vẫn khẳng định là: “Em yêu anh lâu rồi nhưng không dám nói”.  

Tin lời, Quang nhắn lại: Anh cũng yêu em, đến lúc này thì cô bạn trả lời: “Đùa đó ông nội ơi. Khà khà…”. “Vừa mất mặt, vừa tức giận, nhưng không biết làm gì được, mình đành phải ngậm đắng nuốt cay im lặng. Mình ghét cay ghét đắng cái trò này”, Quang nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.