Những dãy nhà gỗ sợ 'bà hỏa' ghé thăm

Những dãy nhà gỗ sợ 'bà hỏa' ghé thăm
Giữa Thủ đô vẫn tồn tại những dãy nhà gỗ xiêu vẹo có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cuộc sống hàng trăm hộ dân ở trong khu nhà gỗ phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng thấp thỏm hàng ngày vì nỗi sợ "bà hỏa" viếng thăm.

Những dãy nhà gỗ sợ 'bà hỏa' ghé thăm

Giữa Thủ đô vẫn tồn tại những dãy nhà gỗ xiêu vẹo có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cuộc sống hàng trăm hộ dân ở trong khu nhà gỗ phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng thấp thỏm hàng ngày vì nỗi sợ "bà hỏa" viếng thăm.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Vũ Văn Viện cho biết, những khu nhà gỗ này được dựng lên từ những năm 1960. Theo quan sát của phóng viên ngày 27-8, nhiều khu nhà gỗ ở phường Chương Dương đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sụp và gặp hỏa hoạn bất cứ lúc nào.

Những ngôi nhà này có thể nói còn tồi hơn... nhà tranh vách đất ở nhiều vùng quê. Khung gỗ của nhiều nhà đã bị mối mọt, gia chủ phải hàn thêm cọc sắt hai bên cho vững. “Tường nhà” được làm bằng cót ép, chỉ cần một cơn gió to cũng đủ thổi tung. Cả ngôi nhà là một khối những vật dụng rất dễ bắt lửa. Mái nhà thông thống ánh sáng soi khắp nơi.

Trên địa bàn phường Chương Dương trước đây có tổng cộng 17 khu tập thể nhà gỗ. Cách đây vài năm, nhà nước đã di dời 7 dãy nhà xuống cấp nghiêm trọng với 274 hộ dân về các khu tái định cư ở Xuân Đỉnh (Từ Liêm), Nghĩa Đô (Cầu Giấy). Năm 2005 xảy ra cháy tại dãy nhà gỗ 4A phường Chương Dương. Đến năm 2007, xảy ra cháy tại khu nhà 13, một số hộ gia đình đã được di dời sang Đức Giang. Những gia đình còn lại đã tự tìm được chỗ ở mới. Còn lại 9 khu nhà và sau vụ cháy ngày 26/8 thì còn lại 8 khu nhà.

Chính người dân nơi đây cũng thừa nhận rằng nơi sống của gia đình họ đang là mồi ngon của "bà hỏa". Việc mỗi ngày họ đun nấu giữa những mồi lửa ấy là vô cùng nguy hiểm. Song nói là nói vậy, sự thật này vẫn tồn tại và họ vẫn ý thức được từ bao năm nay!

Những dãy nhà gỗ sợ 'bà hỏa' ghé thăm ảnh 1
Lửa thiêu ngôi nhà C8 vào ngày 26/8, phường Chương Dương vẫn còn 8 ngôi nhà gỗ có nguy cơ đổ sụp và cháy bất cứ lúc nào
Lửa thiêu ngôi nhà C8 vào ngày 26/8, phường Chương Dương vẫn còn 8 ngôi nhà gỗ có nguy cơ đổ sụp và cháy bất cứ lúc nào.
Mối mọt đã ăn mòn gỗ...
Mối mọt đã ăn mòn gỗ....
... ông Minh cho biết khóa cho vui, kẻ gian chỉ cần dùng thanh sắt nhỏ cũng bẻ tung cánh cửa
... ông Minh cho biết khóa cho vui, kẻ gian chỉ cần dùng thanh sắt nhỏ cũng bẻ tung cánh cửa .
Khu nhà gỗ ở phương Chương Dương có tuổi thọ gấp 5 - 6 lần tuổi của em bé này
Khu nhà gỗ ở phương Chương Dương có tuổi thọ gấp 5 - 6 lần tuổi của em bé này.
Kết cấu chính của ngôi nhà hai tầng được làm bằng gỗ
Kết cấu chính của ngôi nhà hai tầng được làm bằng gỗ.
Những dãy nhà gỗ sợ 'bà hỏa' ghé thăm ảnh 7
Hàng trăm hộ dân ở khu nhà gỗ muốn đi khỏi nơi này từ nhiều năm nay
Hàng trăm hộ dân ở khu nhà gỗ muốn đi khỏi nơi này từ nhiều năm nay.
Bếp ga được đặt giữa
Bếp ga được đặt giữa "mồi lửa": gỗ và cót ép .
Những dãy nhà gỗ sợ 'bà hỏa' ghé thăm ảnh 10
Những dãy nhà gỗ sợ 'bà hỏa' ghé thăm ảnh 11
Khó có thể tưởng tượng được đây là kết cấu của một ngôi nhà giữa Thủ đô
Khó có thể tưởng tượng được đây là kết cấu của một ngôi nhà giữa Thủ đô .
Những dãy nhà gỗ sợ 'bà hỏa' ghé thăm ảnh 13
Kho của một gia đình ở khu nhà gỗ
Kho của một gia đình ở khu nhà gỗ.
Những dãy nhà gỗ sợ 'bà hỏa' ghé thăm ảnh 15
Nhiều gia đình phải gia cố thêm thép bọc quanh cột khu nhà gỗ
Nhiều gia đình phải gia cố thêm thép bọc quanh cột khu nhà gỗ.
Những dãy nhà gỗ sợ 'bà hỏa' ghé thăm ảnh 17
Lối đi dọc khu nhà cũng được làm bằng gỗ
Lối đi dọc khu nhà cũng được làm bằng gỗ.
Hình ảnh khu nhà gỗ C8 tan hoang sau đám cháy ngày 26/8
Hình ảnh khu nhà gỗ C8 tan hoang sau đám cháy ngày 26/8.
Cột nhà bằng gỗ bị cháy đen thui
Cột nhà bằng gỗ bị cháy đen thui .
Mái nhà gỗ còn lại sau đám cháy
Mái nhà gỗ còn lại sau đám cháy .
 

Theo Quang Phong
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG