Sáu người trong gia đình chị Nguyễn Thị Dung sinh sống nhiều năm qua trong căn nhà chỉ rộng 2,4 m2. Mấy đứa nhỏ học tập, ăn cơm ngay trên sàn nhà. Tối tối, sau khi xếp chỗ cho các con xong chị Dung nằm co gối ngủ.
Sống trong căn nhà 2 m2 ở trung tâm Sài Gòn
> Nhà siêu mỏng không hợp khối sẽ bị thu hồi
> ‘Xử’ nhà ‘siêu mỏng, méo’ trong quý 1-2013
> Xây nhà trên... vỉa hè, lòng đường
Sáu người trong gia đình chị Nguyễn Thị Dung sinh sống nhiều năm qua trong căn nhà chỉ rộng 2,4 m2. Mấy đứa nhỏ học tập, ăn cơm ngay trên sàn nhà. Tối tối, sau khi xếp chỗ cho các con xong chị Dung nằm co gối ngủ.
![]() |
Góc nhỏ căn nhà là nơi thờ cúng ông bà, xung quanh đều tận dụng kê giá đỡ để treo đồ. Chị Dung bảo thường chỉ sắm thứ gì mỏng nhẹ treo được, còn mùng mền và nhiều đồ đạc khác thì tiện đâu để đó. |
![]() |
Bé Bảo Ngọc, 5 tuổi con gái út của chị Dung khi không đi học cũng biết phụ giúp mẹ vào bếp. Chỗ nấu ăn là con đường hẻm dân đi lại qua trước cửa nhà. |
![]() |
Không gian bếp dã chiến trước căn nhà nhỏ. "Trong nhà không có chỗ để nấu nướng nên tôi phải tận dụng, hôm nào mưa gió thì ăn mì tôm", chị nói. |
![]() |
Nhà nhỏ thiếu sáng nên bé Thế Trung con trai chị tận dụng không gian trước cửa để đọc sách cũng là cách tiết kiệm điện. |
![]() |
Những đứa trẻ này đều ước mơ sẽ có nhà to hơn để được ngủ thoải mái. |
Theo Nhật Anh
VnExpress
Theo Đăng lại