Nông dân chi tiền tỷ xây nhà cho người chết

Nông dân chi tiền tỷ xây nhà cho người chết
Hai năm nay người dân miền Tây xây nhiều nhà mồ trị giá tiền tỷ. Ở quê hương bác Ba Phi (Cà Mau) có hơn chục nhà mồ hoành tráng trên đoạn đường chỉ khoảng 2 km.

Nông dân chi tiền tỷ xây nhà cho người chết

> Xây lăng mộ 3.000 cây vàng báo hiếu bố mẹ
> Cuối năm sốt đất nghĩa trang
> Bỏ tiền tỷ mua đất xây mộ

Hai năm nay người dân miền Tây xây nhiều nhà mồ trị giá tiền tỷ. Ở quê hương bác Ba Phi (Cà Mau) có hơn chục nhà mồ hoành tráng trên đoạn đường chỉ khoảng 2 km.

Đường về quê hương bác Ba Phi ở xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau)
Đường về quê hương bác Ba Phi ở xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).
Trên đường về thị trấn cửa biển Sông Đốc, gần đến ngã ba vào xã Khánh Hải có khu mộ của gia đình họ Võ - Trần. Kiến trúc xây dựng hiện đại trông rất giống biệt thự
Trên đường về thị trấn cửa biển Sông Đốc, gần đến ngã ba vào xã Khánh Hải có khu mộ của gia đình họ Võ - Trần. Kiến trúc xây dựng hiện đại trông rất giống biệt thự.
Tương tự, dòng họ Trần - Lâm cũng xây dựng nhà mộ cho ông bà với kiến trúc hiện đại, có cổng hoa. Trong khuôn viên rộng được trồng nhiều cây cảnh
Tương tự, dòng họ Trần - Lâm cũng xây dựng nhà mộ cho ông bà với kiến trúc hiện đại, có cổng hoa. Trong khuôn viên rộng được trồng nhiều cây cảnh.
Nhà mồ của dòng họ Trần - Đỗ trên đường vào xã Khánh Hải được xem là công trình dành cho người đã khuất lớn nhất nhì vùng thuần nông. Theo chủ tịch UBND xã Khánh Hải Trần Triều Tiên, nhà mộ rộng lớn được xây dựng bằng vốn tích lũy từ nghề làm nông tại địa phương. Vài gia đình khá giả ở chợ Sông Đốc vào Khánh Hải mua đất xây nhà mồ cho người quá cố. Có người được thân nhân nước ngoài gửi tiền về xây nhà mồ nhưng chỉ là số ít
Nhà mồ của dòng họ Trần - Đỗ trên đường vào xã Khánh Hải được xem là công trình dành cho người đã khuất lớn nhất nhì vùng thuần nông. Theo chủ tịch UBND xã Khánh Hải Trần Triều Tiên, nhà mộ rộng lớn được xây dựng bằng vốn tích lũy từ nghề làm nông tại địa phương. Vài gia đình khá giả ở chợ Sông Đốc vào Khánh Hải mua đất xây nhà mồ cho người quá cố. Có người được thân nhân nước ngoài gửi tiền về xây nhà mồ nhưng chỉ là số ít.
Ông Trần Văn Mười Ba (76 tuổi) đầu tư gần 1,1 tỷ đồng xây nhà mồ sau khi vợ mất cách nay gần 1 năm. Theo gia đình, tiền công thợ lên đến 100 triệu đồng, chưa kể 70 triệu đồng thuê thợ từ Quảng Ngãi vào đắp hoa văn sặc sỡ
Ông Trần Văn Mười Ba (76 tuổi) đầu tư gần 1,1 tỷ đồng xây nhà mồ sau khi vợ mất cách nay gần 1 năm. Theo gia đình, tiền công thợ lên đến 100 triệu đồng, chưa kể 70 triệu đồng thuê thợ từ Quảng Ngãi vào đắp hoa văn sặc sỡ.
Trên đường về huyện Cái Nước (Cà Mau), ven quốc lộ 1A có Tô - Triệu mộ viên xây dựng khoảng 800 triệu đồng. Nếu tính luôn tiền mua đất thì khu mộ này có vốn đầu tư khoảng 1 tỷ đồng
Trên đường về huyện Cái Nước (Cà Mau), ven quốc lộ 1A có Tô - Triệu mộ viên xây dựng khoảng 800 triệu đồng. Nếu tính luôn tiền mua đất thì khu mộ này có vốn đầu tư khoảng 1 tỷ đồng.
Cổng chính của khu nhà mộ được gắn tứ linh Long - Lân - Quy - Phụng
Cổng chính của khu nhà mộ được gắn tứ linh Long - Lân - Quy - Phụng.
Một khu nhà mồ đang xây dựng dở dang ở huyện Cái Nước, Cà Mau
Một khu nhà mồ đang xây dựng dở dang ở huyện Cái Nước, Cà Mau.
Ở Bạc Liêu, ven đường Quản Lộ - Phụng Hiệp có nhà mồ khoảng 400 triệu đồng mọc lên giữa đồng tôm, cạnh bên là quán nước nhỏ của con trai người đã khuất. Cuộc sống ấm no, sung túc, nông dân có tiền nên ngày càng quan tâm đến nơi an nghỉ của đấng sinh thành
Ở Bạc Liêu, ven đường Quản Lộ - Phụng Hiệp có nhà mồ khoảng 400 triệu đồng mọc lên giữa đồng tôm, cạnh bên là quán nước nhỏ của con trai người đã khuất. Cuộc sống ấm no, sung túc, nông dân có tiền nên ngày càng quan tâm đến nơi an nghỉ của đấng sinh thành.

Theo Lin Ca
Ngôi Sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG