Trong đầu óc của quý vị có sẵn rất nhiều tầm nhìn khác nhau và nhiệm vụ của quý vị là thấy, lấy ra để dùng. Tầm nhìn không nằm trong thư viện, không nằm trong tam tạng kinh điển, mà nằm ngay trong con người, trong cái đầu.
Phong thủy rất khoa học chứ không có gì phù phiếm, thần linh. Phong thủy có cả trong đầu óc của chúng ta và phong thủy này không liên quan gì đến tý, sửu, dần, mão... hay kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.
Một thiên đàng mà hoàn toàn không có khổ đau, không có điều gì làm cho con người có cảm xúc đau buồn thì chắc chắn không có hạnh phúc. Ở đó chỉ có sự chán chường theo một nghĩa khác chứ không có hạnh phúc.
Ông trời cho con người hai thứ tình thương căn bản để làm động lực cho suối nguồn tình cảm tuôn chảy ra. Một là tình thương đối với mảnh đất đã sinh ra, hai là tình thương máu mủ giữa cha mẹ với con cái.
Rất nhiều người đang bị khổ đau về vấn đề tiền bạc. Vì làm ăn thua lỗ, bị quỵt nợ, bể hụi... nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng, bế tắc, suy nhược, phát điên lên vì tiền.
Trải qua rất nhiều sự hiểu lầm do đầu óc kinh nghiệm mang tới, hôm nay tình cờ tôi được đọc cuốn sách “Thông minh sâu thẳm” và có được sự trải nghiệm thú vị từ cuốn sách này.
Nói tới con người thì điều quan trọng số một là khả năng nhìn thấy của con người ấy về chính mình, về xã hội, về thế giới, về những nơi mình làm việc, về con người và về những gì chung quanh mình. Nói cách khác, đó là khả năng mình nhìn thấy chính mình trước, rồi nhìn thấy bên ngoài.
Các bạn nữ phải có một cái nghề để học vì người nữ trong thời kỳ bây giờ khác với ngày xưa, không muốn ngồi ở nhà để chồng nuôi. Người nữ mà ngồi ở nhà để chồng nuôi thì bị lệ thuộc vào đồng tiền của chồng, không còn cảm thấy tự tin, không còn độc lập, tự do.
Muốn có sự giáo dục tốt làm nền tảng cho trí tuệ phát triển, cho sự nghiệp hình thành, cho sự hưởng hỷ lạc hay hưởng hạnh phúc, cho tất cả mọi thứ thành tựu ở đời, chúng ta cần luôn luôn chú ý tới tình trạng hòa bình của đầu óc chúng ta.
Bây giờ quí vị có một việc gì đó mà mình khó xử, không biết quyết định như thế nào là trúng cả. Mình cũng không có gặp ông thầy nào để ổng hướng dẫn cho mình, không gặp ông tư vấn nào chỉ cho mình chính xác.
Còn một điều nữa mà tôi muốn nhắc tuổi trẻ. Tuổi trẻ nghĩ tới cảnh khổ đau của người khác, chứ không nghĩ tới cái chuyện là thỏa mãn ý muốn của mình. Điều này cũng khó chứ không phải dễ.
Tôi nhớ hồi nhỏ tôi có bốn ước mơ một lúc. Mãi tới bây giờ những ước mơ đó vẫn có giá trị. Có một số ước mơ đã đi qua và một số ước mơ vẫn còn phát huy tác dụng.
Muốn thật sự thành đạt, tuổi trẻ nên luôn luôn có khuynh hướng tìm thầy mà học. Anh học nghề, anh cũng phải có thầy. Anh học chữ, anh cũng phải xây dựng mối quan hệ với ông thầy.
Một điều nữa tôi muốn gởi gắm đến tuổi trẻ là tuổi trẻ phải tạo niềm tin cho người khác. Tạo niềm tin cho người khác là không được nói láo, không được lừa dối, không được thiếu trung thực, không được ma lanh.
Chúng ta học điều gì ở người thất bại? Tất cả họ đều là minh sư của chúng ta: những người đi nói dóc suốt ngày cũng là minh sư của mình, thằng ăn cắp cũng là minh sư của mình, người làm biếng cũng là minh sư của mình, người chuyên sống bằng thủ đoạn cũng là minh sư của mình…
Chúng ta chấp nhận thực tế và đặt ra mục tiêu, đừng đặt nặng quyền lợi cá nhân của mình quá nhiều. Nếu được như vậy, cái đầu mới có nhiều sáng tạo. Thí dụ mục tiêu cụ thể của mình là: tất cả thành công của mình sẽ cống hiến cho xã hội chín mươi lăm phần trăm, năm phần trăm còn lại dành cho mình.
Bây giờ trở về vấn đề chính là phát triển sự ham muốn chân chính, ham muốn hạnh phúc chân chính. Chân chính có nghĩa là hào hoa phong nhã bên ngoài, lịch sự bên ngoài, thanh thoát bên ngoài.
Đối với vấn đề vấn đề giáo dục phát triển hạnh phúc gia đình, chúng ta phải thừa nhận rằng, chúng ta còn đang tự mò mẫm. Chưa có trường lớp nào, khóa học nào mang tính chất sư phạm, khoa học cho vấn đề này.
Dĩ nhiên chúng ta có sức mạnh đầu óc để làm việc và chứng minh được đầu óc chúng ta có khả năng làm việc tốt, vượt qua được tất cả mọi khó khăn, gian khổ. Tuy nhiên, chúng ta đừng bao giờ cho rằng tất cả những thành tựu đạt được đó là giá trị cuộc sống của chúng ta.
Những gì chúng ta đạt được mới chỉ là một phần rất nhỏ, không đáng kể và vì chủ quan chúng ta cho như vậy là đủ rồi. Vì vậy, chúng ta chưa thưởng thức được những điều hết sức vi diệu trong tâm hồn, chưa chạm đến những điều thực sự hay.
Quí vị phụ nữ phải hết sức chú ý rằng quí vị hãy quên đi, đừng bao giờ ỷ y vào sự thủy chung của mình, sự hi sinh vì con cái của mình, hãy đừng thấy như vậy nữa. Hãy nhìn thấy đó là chức năng, niềm vui mà tạo hóa ban cho mình, chứ không phải đó là công lao hay công đức của mình đối với chồng.
Khi con tim dâng lên cảm xúc tích cực đó, nó lại bơm máu lên cái đầu qua các dây thần kinh, khi đó cái đầu con người rất bình tĩnh, sáng suốt, thông minh, rất dễ chịu và ổn định.
Người đàn ông cần biết người vợ cần gì. Người phụ nữ thường rất kín đáo, họ cần sự giao cảm, truyền cảm xúc giữa người đàn ông và phụ nữ chứ không phải chỉ đơn thuần là tình dục hay tiền tài, danh vọng. Có người ở trong cung vàng điện ngọc nhưng cũng không hạnh phúc vì không thành công trong giao cảm vợ chồng.
Trong cuộc đời, nếu có một sự việc hay vấn đề gì đó đã xảy ra rồi thì chúng ta phải biết cách làm chủ được nó, để thỉnh thoảng có nhớ về nó thì cũng cho vui vậy thôi.
Mỗi người trong chúng ta khi nhìn và đánh giá một sự việc hay vấn đề thường theo tư kiến của mình. Đặc biệt, những người từng trải trong cuộc đời và có gia đình thì lòng chấp vào tư kiến là rất lớn.