TP - Bất chấp thất bại của Argentina tại World Cup 2010, HLV trưởng Diego Maradona vẫn rất được giới chức bóng đá cũng như người hâm mộ Argentina ủng hộ nhiệt tình.
TPO - Người đại diện của Ballack, Micheal Becker đã có một phát ngôn gây rúng động: trong đội hình tuyển Đức dự World Cup 2010 có một vài cầu thủ bị gay.
TPO - Báo giới Tây Ban Nha cho biết, nhiều khả năng, bạch tuộc “tiên tri” Paul sẽ rời công viên hải dương Sea Life (Đức) để chuyển tới sống tại một vườn thú ở Madrid, Tây Ban Nha.
TPO - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Vincent del Bosque cho rằng, ngôi sao Argentina Lionel Messi xứng đáng với danh hiệu “Quả bóng vàng” World Cup 2010 hơn Diego Forlan của đội Uruguay.
TPO - Sau rất nhiều những lời níu kéo từ Liên đoàn Bóng đá và người hâm mộ Argentina, có vẻ như, “cậu bé vàng” Diego Maradona đã không còn quyết tâm từ chức.
TPO – CĐV nổi tiếng nhất tại World Cup 2010, người sẵn sàng khỏa thân để chúc mừng thành công của Paraguay, đã xuất hiện trong một hình ảnh mới tươi trẻ và khỏe khoắn hơn. Tất nhiên, Larissa Riquelme không quên mang theo tình yêu lớn nhất trong đời mình: trái bóng.
TPO - Cầu thủ đắt giá nhất thế giới Lionel Messi vừa gửi lời chúc mừng trên mạng internet tới “tân vương” World Cup, đồng thời khẳng định, Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng với chiếc cúp vàng.
TPO – Đội bóng của Del Bosque đại diện cho cả một xu thế "bóng đá đẹp" đối chọi với hiệu ứng "bóng đá xấu xí". Họ giống như chàng Don Quixote, kẻ lãng mạn cuối cùng đi chiến đấu với những chiếc cối xay gió để bảo vệ triết lý của mình và thành công.
TPO - Adres Iniesta – người hùng của đội tuyển Tây Ban Nha – từng nghĩ rằng, anh rơi vào thế việt vị khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Hà Lan trong trận chung kết World Cup 2010.
TPO - Howard Webb vừa lên tiếng bảo vệ các quyết định của mình trong trận chung kết World Cup 2010. Ông nói rằng, ông và tổ trọng tài đã làm tất cả để cầm cân nảy mực trong một trận đấu căng thẳng.
TPO - Tinh thần Fair play luôn được đề cao trong môn thể thao vua, thế nhưng, tại đấu trường World Cup 2010, vẫn còn những pha vào bóng mang tính triệt hạ đối phương.
TPO - World Cup – giải bóng đá lớn nhất hành tinh – là nơi hội tụ của những ngôi sao. Thế nhưng, không phải ngôi sao nào cũng sáng tại World Cup 2010 này.
TP - Cổ động viên Tây Ban Nha, người lao vào sân trước khi trận chung kết bắt đầu, với nỗ lực chụp một chiếc mũ lên chiếc cúp vàng thế giới, bị phạt một khoản tiền nhỏ.
TP - Hàng chục ngàn CĐV đã đổ ra những trục đường chính của thủ đô Madrid trong sắc màu đỏ rực của quốc kỳ Tây Ban Nha và chờ đợi hàng giờ để chào đón những nhà vua mới của bóng đá thế giới thực hiện cuộc diễu hành chiến thắng trên chiếc xe buýt mui trần cùng chiếc cúp vô địch trên tay.
TPO - Dù bị chính đội bóng láng giềng Tây Ban Nha loại ở vòng kcock-out World Cup, song chàng thủ quân của tuyển Bồ Đào Nha Cristinano Ronaldo tỏ ra rất fair-play khi gửi lời chúc mừng tới tới nhà tân vô địch trên trang mạng xã hội Twitter.
TPO - “Vuvuzela” vừa được các nhà ngôn ngữ học quốc tế bầu là “Từ của World Cup 2010” bởi tần suất mà người ta nhắc tới nó rất cao trong khoảng thời gian một tháng vừa qua.
TPO - Ít nhất hai người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong các hoạt động ăn mừng chiến thắng của các cổ động viên xứ sở bò tót, sau khi đội bóng Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan, đoạt cúp vàng.
TPO - Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi cho biết, sự kiện Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 khiến ông cảm giác như chính đội tuyển quốc gia Ý vừa đăng quang.
TP - Trong lúc cả thế giới dồn về sân Soccer City xem trận chung kết World Cup: hai quả bom nổ tung tại quán bar chật kín người hâm mộ ở Kampala, thủ đô Uganda, làm 64 người chết và hàng chục người bị thương. Những kẻ khủng bố nhân cơ hội người hâm mộ đắm chìm trong tình yêu bóng đá để ra tay.
TP - Vậy là sau ba lần vào trận cuối cùng (1974, 1978 và 2010), người "Hà Lan bay" vẫn phải chấp nhận thân phận kẻ về nhì. Sau 36 năm trên đất châu Âu và 32 năm trên vùng đất Nam Mỹ làm "kẻ thất bại vĩ đại", giờ trên đất Phi, hoa tulip vẫn chưa thể khoe sắc bằng lối "gieo trồng" bạo lực phản lại truyền thống!
TP - Sau bao lần thất bại đắng cay, người Tây Ban Nha cuối cùng cũng lên được đỉnh cao thế giới, khẳng định sức mạnh tuyệt đối của thế hệ vàng sau khi đã vinh danh tại đấu trường châu Âu hai năm trước.
TPO - Giới truyền thông Ý vừa tuyên bố, chú bạch tuộc tiên tri Paul đang sống ở Đức, lẽ ra phải tên là Paolo và mang “quốc tịch” Ý vì nó được bắt ở vùng ngoài khơi nước này.
TPO - Sau khi đội tuyển Đức vừa nhận huy chương đồng World Cup 2010, chàng tiền vệ xuất sắc Bastian Schweinsteiger liền hướng ánh mắt lên khán đài và cảm ơn cô bạn gái xinh đẹp Sarah Brandner bằng cách hết sức đặc biệt: tung huy chương lên cho người yêu… ngắm.
TPO - Ghi bàn ở phút thứ 116 trong cuộc đối đầu nghẹt thở với Hà Lan, người hùng của đội bóng Tây Ban Nha – Andres Iniesta – cởi phăng áo thi đấu, để lộ dòng chữ viết tay trên chiếc áo trắng: Dani Jarque siempre con nostros” (có nghĩa Dani Jarque luôn ở bên chúng tôi).
TPO - Huấn luyện viên trưởng tuyển Hà Lan Van Marwijk khẳng định, đội bóng của ông hoàn toàn có thể giành chức vô địch World Cup năm nay nếu họ có thêm một chút may mắn.