Hà Trần trở lại cùng 'Như chờ từng giấc mơ'

Hà Trần trở lại cùng 'Như chờ từng giấc mơ'
TPO - Ngày mai, liveshow được mong đợi rất nhiều của nhạc sĩ Trần Tiến - 'Như chờ từng giấc mơ' hứa hẹn sẽ làm vỡ òa cảm xúc của nhiều người hâm mộ. Và Hà Trần đã sẵn sàng cho đêm diễn.

Vào lúc 11h trưa 8-8, ca sĩ Trần Thu Hà mới đáp máy bay xuống sân bay Nội bài và bắt đầu bắt tay vào tập luyện trong hai ngày hôm nay 9 và 10-8. Hà Trần là người hát chính trong chương trình nên số lượng bài khá nhiều.

Nhạc sĩ Hồng Kiên đã hoàn thành phối khí toàn bộ các ca khúc mà Hà Trần sẽ trình diễn. Khán giả sẽ gặp lại những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trần Tiến qua giọng hát Hà Trần, người mà được đánh giá là một trong những ca sĩ hát nhạc Trần Tiến hay nhất.

Sáng hôm 8-8, nhạc sĩ Trần Tiến cũng đã đến tận phòng thu của tay trống Quốc Bình để thăm và động viên các nhạc công, ca sĩ đang tập luyện chương trình.

Hà Trần trở lại cùng 'Như chờ từng giấc mơ' ảnh 1

Những giai điệu thật lãng mạn của dàn dây mở đầu cho bài Giai điệu Tổ quốc khiến nhạc sĩ Trần Tiến nhắm mắt lại để thưởng thức những giai điệu, lời hát do chính mình viết ra. Rồi đến khi cao trào của bài hát, ông đã hào hứng hát theo một cách rất thích thú.

Nhạc sĩ Trần Tiến chú ý lắng nghe và chỉ cho Tấn Minh vài nốt chưa chuẩn. Lần đầu chính thức hát tới 4 bài đơn ca trong đêm nhạc Trần Tiến nên Tấn Minh đã dành khá nhiều thời gian, công sức để luyện tập cho nhuần nhuyễn và ngấm bài.

Trần Tiến vỗ tay và huýt sáo liên tục sau khi kết thúc mỗi bài, thậm chí cao hứng bởi ban nhạc đánh quá hay, ông còn huơ tay lên như chỉ huy dàn nhạc với những câu “dằn”, những đoạn “gian tấu”…khi bản phối quá kịch tính như Giai điệu Tổ Quốc hay Vết chân tròn trên cát.

Hà Trần tại sân bay Nội Bài
Hà Trần tại sân bay Nội Bài.
 

Đến phần tập của nhóm Duo (Đinh Mạnh Ninh – Tô Minh Đức) nhạc sĩ Trần Tiến nở nụ cười hiền hậu và tỏ ra thích thú. Với chất giọng R'nB, Đinh Mạnh Ninh và Tô Minh Đức có những câu luyến láy khá ấn tượng và lạ lẫm khi hát Ngẫu hứng sông Hồng, Ngẫu hứng Ngựa ô.

Đặc biệt cà dàn trống và chiếc trống cái rất to được sử dụng để đệm cho bài Tiếng trống Paranưng khiến không khí phòng tập trở nên náo nhiệt.

Nghe xong phần tập của các ca sĩ, nhạc sĩ Trần Tiến còn đùa, sao hát hay như thế này, phối khí hay như thế này mà chỉ bán vé có 2,5 triệu thôi? Phải 4 triệu mới xứng. Cả nhóm nghệ sĩ đều cười rất vui, vì biết rằng, nói như thế nghĩa là Trần Tiến rất hài lòng.

Vào tối 11 và 12-8, khán giả thủ đô sẽ được trở lại với những cảm xúc cùng vị nhạc sĩ tài hoa có ánh mắt luôn cười hóm hỉnh trong show diễn 'Như chờ từng giấc mơ'.

N.Đinh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiểu thương ở chợ Phùng Khoang bức xúc vì bị 'vạ lây' vụ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi
Tiểu thương ở chợ Phùng Khoang bức xúc vì bị 'vạ lây' vụ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi
TPO - Nhiều tiểu thương buôn bán thịt lợn ở chợ Phùng Khoang (Hà Nội) tỏ ra bức xúc vì bị "vạ lây" khi cơ quan chức năng thông tin thu giữ số lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Trong khi đó, Ban quản lý chợ khẳng định, khu vực thu giữ thịt lợn mắc bệnh là kiot tự phát nằm phía ngoài, không thuộc quản lý ở chợ Phùng Khoang.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Nỗi lo 'Sơn thần' nổi giận - Bài 2: Ám ảnh cảnh núi 'mất chân' gây sạt trượt

Nỗi lo 'Sơn thần' nổi giận - Bài 2: Ám ảnh cảnh núi 'mất chân' gây sạt trượt

TPO - Khi mùa mưa năm 2025 cận kề, những cơn mưa bất chợt trút xuống các đồi cao, núi dốc ở Tây Bắc như những lời cảnh báo rợn người. Trong đó, đáng lo ngại nhất là những tuyến đường, ngôi nhà được xây dựng bằng cách bạt chân núi, làm thay đổi địa hình, rất dễ bị sạt lở trong mùa mưa bão…
Nhà báo Phùng Công Sưởng: Mong thấy lại những dòng sông lãng mạn và yêu thương

Nhà báo Phùng Công Sưởng: Mong thấy lại những dòng sông lãng mạn và yêu thương

TPO - Chia sẻ tại Tọa đàm “Giải pháp hồi sinh những dòng sông chết” sáng 10/7, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong mong muốn, các chuyên gia, sở ngành địa phương cùng 'mổ xẻ' khó khăn, bất cập, đồng thời hiến kế, đưa ra các giải pháp cải tạo tốt nhất, để các dòng sông trở lại hình ảnh lãng mạn và yêu thương.
'Áo xanh' hỗ trợ chính quyền 2 cấp ở Lang Biang - Đà Lạt: 'Một ngày giúp trăm người vẫn thấy vui'

'Áo xanh' hỗ trợ chính quyền 2 cấp ở Lang Biang - Đà Lạt: 'Một ngày giúp trăm người vẫn thấy vui'

TPO - Từ sáng sớm đến chiều muộn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vẫn miệt mài hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công. “Một ngày giúp trăm người vẫn thấy vui” - lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy nhiệt huyết của các bạn trẻ đang góp phần vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp.