17:04 | 29/01/2013

Tranh cãi nảy lửa vì sự cố Yasuy

> Hoàng Quyên tỏa sáng, Yasuy hồi hộp quên lời

TPO-Mỹ Tâm tức giận và thất vọng trong phần trình diễn ca khúc 'Viết tình ca' của Yasuy đêm Chung kết Vietnam Idol, còn Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn lại lên tiếng xin lỗi vì sự cố này và nhận lỗi do ban nhạc.

Mỹ Linh, Yasuy và đạo diễn Quang Dũng
Mỹ Linh, Yasuy và đạo diễn Quang Dũng.

Huy Tuấn nhận lỗi

 

Trong đêm chung kết Vietnam Idol 2012, thí sinh Top 2 - người nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả với một giọng hát được cho là bản năng, nhưng Yasuy lại hát kiểu: nhạc đi đằng nhạc, mình đi đằng mình.

Sau màn chỉ trích nặng nề nhưng rất đúng của Mỹ Tâm, nhạc sĩ Huy Tuấn - giám đốc âm nhạc của cuộc thi, đã lên sân khấu 'thanh minh' cho Yasuy khi trình bày rằng, ban nhạc đánh sai cao độ (tone) dẫn đến việc Yasuy hát không liên quan gì đến nhạc.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và các đồng nghiệp tập luyện cho Vietnam Idol
Nhạc sĩ Huy Tuấn và các đồng nghiệp tập luyện cho Vietnam Idol.

Nhưng cũng chính từ lời xin lỗi trực tiếp trên sóng truyền hình của Huy Tuấn đã làm dấy lên dư luận tranh cãi về chuyện này hết sức gay gắt. Một bên thì cho rằng, Yasuy bản năng, trước khi thi còn đi bệnh viện, nên việc mất tập trung vì ban nhạc đánh sai tone là chuyện có thể thông cảm.

Nhưng phía bên còn lại thì không chấp nhận việc một người có thể là thần tượng âm nhạc lại thiếu chuyên nghiệp và bản lĩnh như thế trên sân khấu chung kết.

Những người trong cuộc, họ nói gì?

Nhạc sĩ Huy Tuấn: "Sự việc là như thế này, vì trên sóng trực tiếp tôi chỉ có thể nói ngắn gọn là sai tone thôi, không giải thích cặn kẽ được. Thế mà nhiều bạn đã suy được là ban nhạc hay BTC "chơi" thí sinh. Xã hội này hình như đánh mất niềm tin hết rồi, không ai tin ai. Nếu muốn chơi thì cần gì phải lên xin lỗi?! Cái gì cũng nhìn với con mắt đen tối thế thì nhọc lắm. Điều này nhạc công nào chẳng bị ít nhất vài lần".

Ca sĩ Mỹ Linh
Ca sĩ Mỹ Linh.

Ca sĩ Mỹ Linh: "Có thể anh Long (người chơi organ) cũng bị lây áp lực từ cuộc thi nhưng thực lòng sự cố này khó có thể chấp nhận trên một chương trình live trên sóng truyền hình. Anh Long nên công khai để xác nhận chuyện này do lỗi của mình, tránh mọi người suy diễn lung tung. Còn chuyện nghĩ lệch lạc các vấn đề thì anh Tuấn khi đảm nhận vai trò này chắc cũng quen rồi chứ. Với lại anh Tuấn bất ngờ xin lỗi như vậy vô hình chung lại là bất lợi cho lượng bình chọn của Hoàng Quyên.

Mỹ Linh hướng dẫn Yasuy tập luyện
Mỹ Linh hướng dẫn Yasuy tập luyện.

Yasuy thì khán giả vốn đã thương cậu ấy rồi nay lại thêm lý do để xót nữa. Khán giả Việt đã phần lớn là cảm tính ít để ý chuyên môn rồi. Anh Tuấn nhận lỗi là đúng nhưng lên truyền hình nói ngay lúc ấy tôi nghĩ hơi nhạy cảm. Điều này tưởng thiệt nhưng hoá ra có thể lại may cho Yasuy. Tôi thấy Yasuy không có tài".

Nhạc công Vũ Quốc Bình: "Câu chuyện là như thế này nhé! Lý Huỳnh Long không bị áp lực gì cả, chỉ đơn thuần là giữa các tiết mục có thời gian trống dài nên trong khi nói chuyện này chuyên khác với ban nhạc, Long đã vô tình chống tay vào nút 'tranpose' và mọi chuyện đơn giản chỉ vậy. Khi nghe lại, mọi người đều thấy việc đấy chỉ xảy ra có hai hoà thanh và bốn khổ đầu (trong tổng số 8 khổ intro).

Nhạc công Vũ Quốc Bình
Nhạc công Vũ Quốc Bình.

Một sai sót nhỏ không phải là quá to tát vì các nhạc cụ khác như Guitar và Bass đều đánh đúng! Mà phần Intro này Guitar là người dẫn dắt. Đây là tai nạn mà không biết phải nói sao cho đúng và thoả. Tôi muốn chia sẻ điều này với Lý Huỳnh Long vì đúng là tai nạn từ trên trời rơi xuống. Mọi người nên công bằng với Long vì cả hành trình anh ấy đã song hành cùng Idol".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: "Ai chắc là chuyên nghiệp rồi thì không có lỗi? Phải nhìn nhận đúng là hiện nay chúng ta vẫn xảy ra nhiều lỗi nhưng lại hay lấp liếm, chối, làm lơ, đổ thừa... Tự nhiên bây giờ lại "xin lỗi". Khi BTC chức quyết định để Huy Tuấn xin lỗi là vì thật sự thấy đó là lỗi của mình, dù nhỏ hay lớn nhưng nó ảnh hưởng lớn đến một thí sinh. Tôi lại nghĩ là người lớn hay người chuyên nghiệp thì chúng ta phải biết mình có lỗi và biết xin lỗi.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Thời khắc đó, chúng tôi cũng hiểu lời "xin lỗi" thật ra là có lợi cho Yasuy và sẽ có bão tin nhắn dành cho Yasuy. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định là phải xin lỗi. Hoàng Quyên là người thiệt thòi. Tuy nhiên nếu khả năng của em vượt xa Yasuy, vượt qua thiện cảm của khán giả cảm tình với Yasuy thì em vẫn có thể trở thành Idol.

Nếu như em không trở thành Idol mà được những người làm nghề công nhận, thì với sự nghiệp tiến đến chuyên nghiệp thì chuyện thiệt thòi trong một cuộc thi như thế không đáng gì với con đường dài của ca sĩ, nhất là trong môi trường 'phức tạp' của ngành giải trí mà tương lai Hoàng Quyên còn phải đối diện".

Muốn là ca sĩ, trước hết phải hát đúng

Những nghệ sĩ đều có lý của mình khi đưa ra các nhận xét, bình luận về hai thí sinh Top 2 của Vietnam Idol 2012. Nhưng dư luận dường như không còn đứng về phía Yasuy nhiều như trước. Bởi rõ ràng, bạn không thể làm nghệ thuật, nếu thiếu tài năng, bản lĩnh và sự chuẩn mực.

Với một người thường, khi thấy bị dàn nhạc dạo không đúng cao độ, chưa chắc đã 'mặc kệ' và hát hết cả bài như Yasuy. Tất nhiên, nhiều ca sĩ có học trường lớp bài bản ra mà hát nhiều lúc vẫn chênh phô, huống hồ là Yasuy.

Mùa giải năm ngoái, Uyên Linh cũng không 'biết đọc nốt nhạc', nhưng cô ấy đã chinh phục hàng triệu trái tim khán giả bằng chính giọng hát đầy nội lực, cảm xúc và bản lĩnh sân khấu của mình đó thôi.

Và có lẽ, một thần tượng âm nhạc, không thể để khán giả 'hồi hộp' suốt như thế mỗi khi bước ra sân khấu vì chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thật khó, để giữ mãi sự yêu thương nơi khán giả nếu muốn là ca sĩ mà có thể sẽ có lúc đến cả tone hát cũng chưa đúng...

Nói đi thì cũng phải nói lại, Hoàng Quyên rõ ràng là sở hữu một chất giọng alto (nữ trầm) có pha chút thổ rất hiếm, nhưng cách cô chọn các ca khúc khá an toàn khiến khán giả không thấy có gì hấp dẫn.

Với một cuộc thi như Idol, sự an toàn chắc chắn sẽ làm khán giả thấy nhạt dần và mất hứng. Vậy nên, nhiều người vẫn đứng về phía Yasuy, dù phong độ của chàng thí sinh này vô cùng khó đoán.

Xem lại phần hát sai cao độ của Yasuy:

N.Đinh

Tôi đọc bài của Đỗ Thanh Hoan thấy điểm nào cũng đúng và viết quá hay. Like cho Đỗ Thanh Hoan mười cái. Từ nay tuyệt đối không bao giờ nghe Mỹ Linh nữa vì đó là người thiếu thích xúc phạm người khác. Nếu là người còn có lòng tự trọng,nên xin lỗi công khai Ya Suy và sửa lại theo cách Thanh Hoan hướng dẫn.
Chúc cả hai thần tượng thành công trong tương lai.
Mến
Nguyen Thang
tôi cho rằng IDOL 2012 là thất bại lớn nhất từ trước tới nay vì vậy BTC cần phải có thêm những điều kiện ràng buộc khác (hay tiêu chí khác)để thật sự tìm kiếm thần tượng âm nhạc cho các năm tiếp theo, tôi theo giỏ từ đầu đến cuối thấy Hoàng Quyên là người xứng đáng vị trí quán quân nhất, tìm kiếm thần tượng không chỉ dựa vào sự thương hại hay thương xót của khán giả ban tổ chức cần có một số quyền nhất định trong đó để đảm bảo công bằng cho thí sinh và thật sự tìm được thần tượng.
võ quang huy
Tôi ủng hộ Yasuy, cám ơn Huy Tuấn đã nhận lỗi sai do ban nhạc rất trung thực,mong chàng trai núi rừng trở thành ca sĩ hát hay như tiếng chim kơnia.
Xman
Tôi đã đọc những bài viết về VN Idol trong mấy ngày vừa qua, trên các báo khác nhau. Điều đó thôi thúc tôi nói lên vài suy nghĩ của mình .
Tôi chẳng biết VN Idol có từ bao giờ, tôi thì nghe về cái chương trình này đã lâu và cũng không quan tâm đến nó, chưa bao giờ xem nó, cho đến lượt tổ chức năm nay.
Tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ về thể lệ, quy định của chương trình là như thế nào, nhưng theo tôi hiểu thì đó là chương trình mà trọng tâm hướng về khán giả, khán giả là người quyết định thần tượng của mình, còn ban giám khảo nhiệm vụ chính là qua chương trình, định hướng cho khán giả hiểu đúng về tài năng, điểm mạnh, điểm yếu của các thí sinh để từ đó khán giả quyết định ai là thần tượng của mình.
Một chương trình với tiêu chí như vậy, tôi không hiểu những người nghĩ ra chương trình này, rồi ban giám khảo (BGK), các nhà chuyên môn, các ca sỹ chuyên nghiệp,… muốn khán giả phải như thế nào? Họ muốn khán giả đánh giá như những nhà chuyên môn (hiểu biết như họ), để từ đó chọn ra những người, mà theo như ý họ, là xứng đáng?
Khi số đông khán giả không chọn theo ý họ thì họ chê “mặt bằng âm nhạc thấp”, “trình độ thưởng thức âm nhạc thấp”,… Họ trao quyền cho khán giả quyết định, rồi đến lúc khán giả không theo như ý họ muốn thì lại chê bai, như vậy có là xúc phạm khán giả không?
Các vị đang xúc phạm khán giả đấy các vị ạ! Các vị thừa biết đa số khán giả chẳng thể nào biết “Đồ-Rê-Si”, chẳng hiểu thế nào là “tone”,…(tôi cũng vậy, chả hiểu gì cả), nhưng lại trao “quyền sinh quyền sát” cho khán giả. Nếu các vị cảm thấy cần tìm 1 thần tượng đảm bảo được các tiêu chí theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì tại sao các vị không để BGK là người quyết định??? Họ có chuyên môn, họ có hiểu biết, họ sẽ đánh giá chuyên môn tốt hơn khán giả (là những người có “mặt bằng âm nhạc thấp”) cơ mà. Khi đó thần tượng sẽ có những điểm thỏa mãn ý muốn của quý vị. Còn chuyện khán giả thích hay không là chuyện khác, xét sau.
Nhưng ở đây các vị lại trao cho khán giả được “quyền sinh quyền sát”. Khi quyết định trao quyền cho khán giả, chắc chắn những là lập chương trình phải biết trình độ của khán giả là như thế nào, khán giả bầu chọn theo tiêu chí nào, đúng không?
Khán giả, họ không am hiểu nhiều về âm nhạc, điều đó là đương nhiên, và họ cũng không cần phải tìm hiểu nhiều về âm nhạc rồi sau đó mới bầu chọn. Họ chỉ cần thấy ca sỹ hát đi vào lòng người, đi vào lòng họ, thế là họ bầu cho ca sỹ đó. Chỉ có thế thôi. Một người, vài chục người thì còn bảo tình cảm của họ mong manh, dễ xúc động, lựa chọn nhầm lẫn. Chứ vài trăm nghìn người, cả triệu người xúc động thì chắc chắn đó không phải là sự lựa chọn nhầm lẫn.
Nếu các vị cảm thấy sự lựa chọn của khán giả là không đúng đắn thì xin quý vị hãy rút lại “quyền sinh quyền sát” của khán giả và trao nó cho BGK!
Còn không, khi các vị đã trao quyền cho khán giả thì xin các vị hãy tôn trọng cảm xúc cũng như sự quyết định của khán giả!
Xin đừng phát biểu, nhận xét một cách cay nghiệt, xúc phạm nhau (kể cả với khán giả hay thí sinh), dù có biện hộ là ý kiến cá nhân của mình đi chăng nữa!
Xin quý vị hãy công tâm! Vì quý vị là trọng tài, là người định hướng cho khán giả mà! Đừng đề những ý kiến của quý vị nảy sinh tác dụng ngược chiều, thậm chí gây ra sự phản cảm của khán giả tới quý vị! Khán giả có thể không hiểu biết chuyên môn nhiều nhưng khán giả không quá ngu dốt để không hiểu được những câu nhận xét của quý vị!
Tôi chẳng hiểu sao, ca sĩ Mỹ Linh lại có thể nhận xét YA Suy là “cậu ấy không có tài”??? Đó là một câu xúc phạm nhau! Không có tài mà cậu ấy vào được đến vòng 2? Không có tài mà cậu ấy làm cho hàng triệu trái tim khán giả xúc động? Giá như cô ấy nói” Ya Suy không tài bằng Hoàng Quyên”, hay “ YA Suy không phải là người xứng đáng là Ido năm nay”,… thì có lẽ còn nhận được sự đồng tình của nhiều người. Đằng này, cô lại nói một câu thực sự xúc phạm thí sinh, xúc phạm khán giả và cũng là câu làm khán giả coi thường cô ấy. Mỹ Linh có thể tự do nói lên ý kiến của mình, có thế không cần tôn trọng mọi người, nhưng xin Mỹ Linh hãy để mọi người tôn trọng cô.
Theo tôi, nhạc sỹ Huy Tuấn xin lỗi là đúng, vì nếu không xin lỗi sẽ càng gây ra sự nghi kỵ của khán giả, nhất là trong cái xã hội “đang dần mất hết niềm tin” này. Còn việc xin lỗi có tạo ra lợi thế cũng chỉ là một phần nhỏ. Nếu như YA Suy biểu diễn không thành công ở hai bài sau thì khán giả chắc cũng không ủng hộ nhiều.
Sự lựa chọn của khán giả, có thể không theo đúng ý các nhà chuyên môn, có thể thiên nhiều về cảm xúc. Nhưng khán giả, họ có lý lẽ của họ.
Idol do khán giả bình chọn hay do BGK bình chọn thì cái danh Idol cũng chỉ là mới bắt đầu, chưa phải là tất cả, và không phải là bất biến! Nếu sau đó họ hát mà không được khán giả ủng hộ thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa!
Các nhà chuyên môn có thể tự hào là chọn được Idol là người tài giỏi thực sự theo ý họ, nhưng nếu sau này thần tượng họ chọn hát mà không được sự đón nhận của khán giả, không đem được cảm xúc đến với khán giả thì cũng chỉ là vô nghĩa! Các vị khi đó tự khen nhau, tự mua vé xem nhau hát, tự mua CD của nhau về mà xem nhé! Khán giả họ không cần!
Còn dù không trở thành Idol, nhưng được sự đón nhận của khán giả, thì đó mới là thành công của ca sỹ. Trong hoàn cảnh nào, khán giả cũng vẫn là người cuối cùng quyết định sự thành công của ca sỹ.
Nếu như số đông khán giả lựa chọn YA Suy là Idol năm nay, thì điều đó không có nghĩa là YA Suy sẽ được ủng hộ mãi mãi. Khán giả có thể bầu chọn cảm tính, có thể suy nghĩ là thương cậu ấy, muốn tạo cho cậu ấy 1 cơ hội để có thể tiến xa hơn. Nhưng nếu sau này cậu ấy hát không hay, không được khán giả ủng hộ thì cái danh Ido sẽ trở thành vô nghĩa và cũng sẽ đi vào quên lãng cùng với cái tên YaSuy. Còn Hoàng Quyên, nếu không được là Ido thì không có nghĩa là cô ấy sẽ bị đóng sập cánh cửa ca hát tương lai. Nếu cô ấy hát, mang được cảm xúc đến với số đông khán giả, khi đó số đông khán giả sẽ ủng hộ cô ấy. Khi đó cô ấy sẽ là Idol trong lòng khán giả, thay thế YA Suy.
Ngược lại, nếu Hoàng Quyên là Idol thì cũng như vậy thôi. Nếu sau này cô ấy hát không hay, không được nhiều khán giả ủng hộ thì cái danh Ido cũng là vô nghĩa.
Ai trở thành Idol không quan trọng! Quan trọng là họ có giữ được khán giả hay không!
Cuộc thi nào cũng vậy, mục đích chính là tìm ra nhân tài (hay mầm mống của nhân tài-tôi không biết dùng từ nào đẹp hơn) và nuôi dưỡng nhân tài đó. Và hẳn rất nhiều người đồng ý rằng, tìm ra được mầm mống của nhân tài thì hãy ưu tiên, tạo cơ hội cho họ phát triển tài năng của mình. Ở đây Ya Suy thiệt thòi hơn Hoàng Quyên, nên khán giả với quyền trong tay mình, có ưu tiên cho cậu ấy cũng là điều dễ hiểu. Nhất là với tiêu chí của chương trình là "From zero to hero"!
Vì vậy, mong các ca sỹ, nhạc sỹ, các nhà chuyên môn, các nhà lập chương trình, khi đã trao quyền cho khán giả thì hãy tôn trọng khán giả, hãy là các nhà trọng tài công tâm. Đó cũng là tôn trọng chính mình và tôn trọng cả các thí sinh.
Còn khán giả, nhất là các fan của các thí sinh, đây chỉ là 1 cuộc thi bình thường trong rất nhiều cuộc thi âm nhạc. Cuộc thi hay danh hiệu Idol giúp cho người mà các bạn yêu mến, trước kia chưa có cơ hội thì nay có cơ hội tiếp cận với con đường ca nhạc với 1 bước đệm tốt. Và sau cuộc thi, cơ hội thành danh của các ca sỹ là đều nhau và phụ thuộc vào tài năng và sự cố gắng của họ. Khi số đông chọn người mà mình không thich thì cũng nên là khán giả có văn hóa, tôn trọng ý kiến của số đông. Điều các “thần tượng” của bạn, họ cần là bạn ủng hộ họ trên cả quãng đường dài chứ không phải sống chết ủng hộ cái danh hiệu Idol.
Từ “thần tượng VN” nó làm mọi người hiểu và quá quan trọng cái danh hiệu. Mọi người muốn đã là thần tượng thì phải hát hay nhất, phải không tỳ vết, phải thế nọ, thế kia,… Điều đó là không sai, nhưng nếu như vậy, tôi nghĩ cuộc thi này chưa thể tìm ra Idol của VN vì tôi thấy có rất nhiều ca sỹ họ hát hay nhưng không tham gia.
Trong mộ cuộc thi có tiêu chí và thể lệ như thế này, đừng đòi hỏi qúa cao ở thần tượng. Cuộc thi chỉ nên hiểu đơn giản là: khán giả với quyền quyết định của mình, sẽ giúp các thí sinh có một sự tiếp cận tốt với con đường âm nhạc. Hãy ủng hộ họ sau cuộc thi, nếu còn cảm thấy yêu mến họ. Đó mới là điều nên làm.
Tôi xin có mấy lời dài dòng, nếu không vừa ý ai, mong quý vị thông cảm!
Đỗ Thanh Hoan
Hoàng Quyên hát hay hơn, đúng tone..hơn Ya Suy là điều không cần bàn.Ya suy hát theo bản năng, mỗi lần anh ta lên sân khấu hát là tôi cũng rung theo anh ta nhưng từ anh có đều gì đó là chúng ta thương thương, tội tội và muốn anh ta vượt qua.
Hoàng Quyên xứng đáng là Idol năm nay, tôi ủng hộ cả 2 người. Tại sao có nhiều người lại tạo cho 2 người đó những áp lực không đáng có như vậy?
Hồi trước tôi rất thích Mỹ Linh, tối đó còn nghe chị ta khen Ya suy, sau đó lại nói không có tài...hóa ra chị ta cũng 2 mặt, chẳng chân tình, thẳng thắn như Mỹ Tâm, ghét Mỹ Linh...
pimpim
Hoàng Quyên đã có quá nhiều lợi thế rồi. Cô ấy được học nhạc bài bản, có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc hàng ngày, có môi trường để tập luyện, trau dồi...Nếu không thắng trong cuộc thi này, cô ấy vẫn có nhiều cơ hội để phát triển vì cô ấy có tài thực. Còn Yasuy thì không được như thế, anh chỉ là chàng trai dân tộc nghèo. Cái chăn còn chưa ấm..nói chi một giấc mơ học nhạc bài bản. Anh đến với cuộc thi chỉ với trái tim yêu nhạc thôi. Nếu thắng trong cuộc thi, Hoàng Quyên không mất nhiều nhưng với Yasuy sẽ là bước ngoặt của cuộc đời. Tôi sẽ bình chọn cho anh ấy. Với tôi thần tượng âm nhạc là cái giản dị, gần gũi và sự cảm nhận đươc.
Phạm Hương
Công nhận Yasuy hát bài Nơi ấy hay thật, tuy vài nốt hơi phô song thực sự rất hay.Hát cảm xúc hơn Hoàng Quyên nhiều.
Long

Tôi thấy Hoàng Quyên thực sự có tài hát hay, nhưng cô ấy đã từng trải qua nhiều cuộc thi đương nhiên bản lĩnh sân khấu phải khá vững vàng. Trong khi đó Yasuy thì không biết gì về âm nhac.

Cũng chỉ là người bình thường, nghe ca sĩ hát thì bắt chước và quan trọng là Yasuy có giọng hát tình cảm, chân chất, thật thà. Mỗi lần Yasuy hát tôi thấy nổi da gà và chỉ muốn khóc thôi. Sao mà cậu ấy dễ thương và tội nghiệp thế. Yasuy là quán quân, có gì không được? Đã có ca sĩ nào làm trỗi dậy tình cảm và lòng yêu thương, nhân ái của con người chưa? Nhưng hôm nay đã có Yasuy chúng ta cần phải có 1 idol với 1 phong cách mới. Tôi tin Yasuy sẽ có tài nếu được học về âm nhạc bài bản và đứng nhiều trên sân khấu. Vì Yasuy sống trên núi chưa trải nghiệm cuộc sống, nhút nhát là đương nhiên. Tôi mong idol năm nay sẽ là Yasuy

NGUYỄN THỊ HẢI
Tôi đọc bài báo thấy tác giả có phần thiên lệch, nếu Hoàng quyên hát tốt thực sự thì hàng tuần sẽ có nhiều người nhắn tin, nhưng những tuần truớc 6 tháng trời có bao giờ lượng tin nhắn nhiều hơn YASUY đâu, nay mượn gió bẻ măng nói vì GĐ Huy Tuấn xin lỗi công khai thi mới bình chọn nhiều thế, chúng tôi mất rất nhiều tiền để bình chọn công khai, chọn ca sĩ mà có giọng hát hiếm có như Yasuy, Yasuy xứng đáng được bình chọn.
nguyen
Các tin khác