Châu Tinh Trì truy tìm kẻ tung tin mình đột tử

Châu Tinh Trì xuất hiện giữa nhiều tin đồn ông qua đời. Ảnh:Sina.
Châu Tinh Trì xuất hiện giữa nhiều tin đồn ông qua đời. Ảnh:Sina.
Có mặt ở Tuần lễ phim Trung Quốc tại New Zealand cùng ê-kíp "Mỹ nhân ngư", nam diễn viên gạo cội tỏ thái độ bực mình vì những tin đồn đáng sợ trên mạng.

Gần đây, trên mạng xôn xao thông tin vua hài Châu Tinh Trì đột tử. Thông tin này được phát tán với tốc độ chóng mặt. Có mặt tại sự kiện Tuần lễ phim Trung Quốc ở New Zealand vào ngày 24/5, nam diễn viên gạo cội cho biết ông vốn không định có mặt. Nhưng vì tin đồn trên mạng, ông quyết tâm “xuống núi” để phản bác thị phi. Châu Tinh Trì cho biết đã gửi đơn kiện, đề nghị tìm đích danh người tung tin thất thiệt.

Dnews cho rằng, việc vua hài xuất hiện phản bác tin đồn là chuyện đơn giản. Nhưng Châu Tinh Tri hơn thế nữa muốn tìm ra kẻ nào đứng sau những thị phi bịa đặt về bản thân ông.

Truyền thông đưa ra hai khả năng về kẻ tung tin đồn thất thiệt. Không ít nguồn tin trên mạng phỏng đoán, người có mâu thuẫn sâu sắc nhất với ông chính là vợ chồng nhà sản xuất Hướng Hoa Cường - Trần Lam. Nhiều khả năng họ chính là "thủ phạm". Khả năng thứ hai là những người muốn làm tăng mâu thuẫn của Hướng Hoa Cường và Châu Tinh Trì bằng scandal không đáng có.

Trước những nghi vấn này, vua hài cho biết không muốn tranh luận nhiều. Ông nói: “Mọi việc đã có pháp luật giải quyết”.

Châu Tinh Trì truy tìm kẻ tung tin mình đột tử ảnh 1

Châu Tinh Trì và dàn ê-kíp Mỹ nhân ngư tại Tuần lễ phim Trung Quốc tại New Zealand. Ảnh: Sina.

Châu Tinh Trì được coi là biểu tượng điện ảnh Hong Kong. Trước khi trở thành Vua hài kịch Hong Kong là những năm tháng ông long đong với vai quần chúng lướt qua màn ảnh. Phải đến Thần bài trong năm 1990, Châu Tinh Trì mới trở thành ngôi sao ảnh đàn châu Á. Loạt dự án sau đó của ông đã giúp tên tuổi Châu Tinh Trì vang xa: Đội bóng Thiếu Lâm, Tuyệt đỉnh Kung Fu, Tây du đại thoại…

Ông vừa ghi tên mình trong bảng vàng điện ảnh Hoa ngữ khi Mỹ nhân ngư trở thành bom tấn có doanh số kỷ lục nhất mọi thời đại. Mặc dù được đánh giá cao nhưng trong các đề cử giải thưởng phim ảnh của Đại lục công bố mới đây, Mỹ nhân ngư đều bị bỏ rơi. Truyền thông cho rằng, Châu Tinh Trì không được lòng giới chức trong làng nghệ thuật.

“Nói về Châu Tinh Trì à, người đàn ông này không có bạn bè, tất cả mọi người đối với anh ta đều hoài nghi. Họ không hiểu ông là người như thế nào và cũng không mặn mà kết giao”, một người trong giới nghệ thuật nói trên Dnews.

“Cuộc sống này vốn là như vậy, tôi luôn cẩn thận tìm cho mình một lối đi riêng. Tôi không thích kết giao bạn bè xô bồ. Tôi không thích sự trùng lặp, ghét cái cũ kỹ, tôi là Châu Tinh Trì”, nam diễn viên 54 tuổi bình thản chia sẻ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG