Chuyện về cô bé có cái lưỡi dài nhất The Voice Kids

“Công chúa tóc mây” không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát rất riêng mà còn cả mái tóc đen dài chấm gót. Ảnh nhân vật cung cấp.
“Công chúa tóc mây” không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát rất riêng mà còn cả mái tóc đen dài chấm gót. Ảnh nhân vật cung cấp.
Ngay khi xuất hiện ở vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt nhí 2015, cô bé Hồng Minh (9 tuổi) đến từ Đà Nẵng đã gây ấn tượng bởi mái tóc đen chấm gót và hát tiếng Anh cực chuẩn. Cô nhanh chóng được người hâm mộ đặt biệt danh “Công chúa tóc mây”. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cô bé này còn có một cái lưỡi... rất dài, ăn chay từ bé, học giỏi, biết đánh đàn organ, piano và cả đàn tranh…

Biết chơi tới 3 loại nhạc cụ

Chị Nguyễn Thị Bê (50 tuổi) mẹ của “công chúa tóc mây” Hồng Minh xúc động kể, cho đến bây giờ chị vẫn còn nguyên cảm giác bất ngờ và hạnh phúc vì qua 2 liveshow của Giọng hát Việt nhí 2015, con gái chị luôn dẫn đầu về tỉ lệ bình chọn. Ở liveshow 3, với ca khúc “Ngủ đi con yêu” hát cùng “thần đồng opera” Phương Khanh, Hồng Minh bước vào vòng an toàn một cách nhẹ nhàng nhờ lượng tin nhắn bình chọn cao chót vót. 

Và trong đêm liveshow 4 vừa qua, với ca khúc “Tiếng đàn bầu” cô bé 9 tuổi này lại tiếp tục dẫn đầu lượng bình chọn với 85,19%. Càng vào sâu, chị Bê càng thấy con gái tiến bộ rõ rệt và nhận được rất nhiều sự yêu thương từ phía HLV và khán giả. Chỉ cần thế thôi mẹ con chị đã hạnh phúc lắm rồi, chẳng cần cứ nhất thiết phải đạt quán quân.

Chị Bê kể, vợ chồng chị hiếm muộn nên phải đến năm 41 tuổi chị mới sinh được bé Hồng Minh. Lúc mới sinh, cô hộ sinh phát hiện ra Hồng Minh có một cái lưỡi rất dài. Nhiều người bảo rằng, có cái lưỡi dài này, Hồng Minh sẽ sớm biết nói và hát rất hay. Nghe mọi người nói, chị Bê thấy vui nhưng cũng không dám tin đó là sự thật. Quả đúng như những lời tiên đoán, không chỉ biết nói từ rất sớm, 2 tuổi Hồng Minh đã bộc lộ rõ năng khiếu âm nhạc của mình. Cô bé không chỉ thuộc rất nhiều bài hát mà cô giáo dạy ở trường mà còn hát được rất nhiều bài hát của các ca sỹ khi xem tivi.

“2 tuổi rưỡi, tôi cho con học đàn organ vì tay của cháu còn nhỏ chưa đánh piano được. Sau đó, thấy con cũng yêu nhạc, lại được các thầy cô dạy cho nhiều kiến thức về nhạc lí nên tôi cho cháu học đàn piano. Thời học mẫu giáo, cháu được các cô giáo trong trường yêu thương lắm. Năm lớp 2, cháu đạt giải cao trong cuộc thi piano do thành phố tổ chức. 

Ở Đà Nẵng, cháu cũng là gương mặt khá quen thuộc trên các chương trình ca nhạc của đài truyền hình và các chương trình ca nhạc từ thiện ở chùa. Lên 5 tuổi, gia đình cho bé theo học nhạc sĩ Phạm Quang Trung, thầy dạy nhạc của ca sĩ Mỹ Tâm trước đây. Đến 8 tuổi, cháu đã giành giải Nhất cuộc thi ca hát 24 tỉnh thành, cùng hàng loạt giải thưởng khác tại các cuộc thi cấp trường, cấp quận và cấp thành phố. Thấy cháu có đam mê và tài năng nên chính thầy Trung đã đăng ký cho cháu tham gia Giọng hát Việt nhí 2015”, chị Bê kể.

Đặc biệt, Hồng Minh rất tích cực trong việc tham gia biểu diễn các ca khúc nhạc Phật giáo trong các chương trình đại lễ tại các chùa, đêm nhạc từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn… Năm 2014, cô bé vinh dự là giọng ca nhí đại diện cho Việt Nam tham dự biểu diễn ở Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc – Vesak 2014 tổ chức tại Bái Đính (Ninh Bình).

Theo chị Bê, vì hay đi biểu diễn các bài nhạc Phật tại chùa nên bé Hồng Minh muốn học thêm các nhạc cụ dân tộc để vừa hát vừa biểu diễn cho sinh động. Và chính cô bé đã chọn đàn tranh để học. Sau một thời gian theo học, đến thời điểm này cô bé đã có thể đàn được những bài hát cơ bản để “cúng dường” nhà chùa. Ngoài ra, cứ có thời gian rảnh rỗi cô lại chơi đàn và hát để “khán giả” là ba mẹ có thể góp ý cho cô.

Ăn chay từ khi còn trong bụng mẹ

Nói về mái tóc đen dài chấm gót của con gái, chị Bê cho biết, gia đình chị vốn gốc Huế nên rất thích để tóc dài. Mẹ chị và chị cũng đã từng nổi tiếng khắp làng về mái tóc dài đen nhánh. Vì thế, từ khi còn nhỏ chị đã nuôi tóc cho con gái. Càng lớn lên, cô bé càng xinh xắn dễ thương vì mái tóc dài quá gối.

“Mấy lần chải tóc cho con, tôi hỏi: “Con có thích mái tóc này không? Con có thấy mái tóc khiến cho con bị vướng víu không?”. Cháu trả lời: “Con thích lắm”. Cháu có mái tóc dài nên đi đâu người ta cũng khen dễ thương. Vào mùa hè nóng nực tôi thường hay búi tóc ra cho cháu thì khi ra mọi người ai cũng để ý vì chưa bao giờ thấy cô bé nào có búi tóc to đến vậy. Và đúng là nhờ mái tóc mà nhìn cháu dễ thương, duyên dáng, nữ tính… hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều”, chị Bê tâm sự.

Không chỉ hát hay, đàn giỏi, có mái tóc dài chấm gót… “công chúa tóc mây” còn rất thích ăn chay và có thể ăn được chay trường. Chị Bê cho hay, Hồng Minh thích ăn chay có lẽ là vì khi mang thai con gái chị đã ăn chay trường. Đến khi sinh ra, Hồng Minh rất hay được gia đình cho lên chùa ăn các bữa cơm chay. 

Từ đó, cô bé rất hay ăn chay và thấm nhuần nhiều giáo lý của nhà Phật. Tuy nhiên, vì lo con còn ít tuổi, nếu ăn chay sẽ không đủ sức để học hành và luyện tập nên chị Bê khuyên con gái nên ăn mặn như các bạn khi đến trường. Chỉ khi trở về nhà, nếu con thích ăn chay giống mẹ thì cả hai mẹ con cùng ăn. Ngoài ra, Hồng Minh cũng đã được Đại đức Thích Trí Huệ cho quy y với pháp danh Huệ Hồng Minh…

Trong mắt hai HLV Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang thì ngoài những năng khiếu âm nhạc riêng có, Hồng Minh còn là cô học trò tình cảm, rất quan tâm đến những người xung quanh và có những suy nghĩ hết sức người lớn. Trong một cuộc vui, trong khi bạn bè chơi đùa rất sôi nổi thì cô lại dành thời gian trò chuyện với người lớn. Ngay cả gu thời trang của cô bé cũng rất trang nhã, nhẹ nhàng và đơn giản chứ không thích quá cầu kỳ, sặc sỡ…

Dù luôn nỗ lực trong từng tiết mục nhưng Hồng Minh chưa bao giờ đặt nặng chuyện thắng thua. Cô bé tâm sự, cô đến với Giọng hát Việt nhí không phải vì mục tiêu giành Quán quân hay Á quân mà vì cô yêu thích chương trình và muốn có cơ hội để được hát trước nhiều khán giả nên nếu có phải dừng chân ở những liveshow tới cô cũng sẽ không tiếc nuối.

Một điều “công chúa tóc mây” còn khiến nhiều người nể phục đó là dù đam mê ca hát nhưng cô bé chưa bao giờ sao nhãng việc học. Những ngày vào TPHCM để dự thi, cô bé vẫn đem theo sách vở để có thể ôn tập chuẩn bị cho năm học mới. Gần 5 năm đi hát nhưng cô bé chưa bao giờ để mất vị trí đầu lớp, mới đây còn đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu toàn trường.

Theo Theo Gia Đình & Xã Hội
MỚI - NÓNG