Diễm Hằng 'Nhật ký Vàng Anh': Cứ ý định đi đến kết hôn lại thôi

Diễn viên Diễm Hằng
Diễn viên Diễm Hằng
Diễm Hằng - diễn viên từng tham gia phim Nhật ký Vàng Anh chia sẻ, số cô yêu lận đận, cứ có ý định đi đến kết hôn lại thôi. Bởi vậy nên mẹ cô thường hay 'mắng yêu' cô là "Yêu tốn giai".

Yêu nhiều nhưng lận đận

Chào Hằng, sau thời loạt phim Nhật ký vàng anh thì bạn biến mất khỏi màn ảnh, quay lại với phim trường cũng 2 năm thấy bạn vẫn đang rất e dè, có vẻ ẩn mình, không PR rầm rộ như những người khác. Biến cố gia đình khiến bạn trở nên như vậy?

- Đúng! cho tới thời điểm ngồi đây với chị, tôi đã quay trở lại phim trường được gần 2 năm. Thời gian đầu khi mới trở lại hoạt động nghệ thuật, có nhiều lời mời từ các công ty truyền thông để làm hình ảnh gửi tới báo đài, tôi cũng thử vài tháng rồi lại thôi. Tôi chủ động trong các hoạt động của mình vì cảm thấy chưa tìm được ekíp phù hợp với định hướng của bản thân.

Tôi quan niệm việc giữ được hình ảnh của bản thân trong lòng khán giả là quan trọng nhưng tôi lại ngại sự màu mè và xuất hiện ở những event không thực sự thuộc chuyên môn và công viêc của mình. Tôi thích những sự kiện về điện ảnh, hội thảo về thương mại, văn hoá nhất. Tôi không chọn cách PR rầm rộ nhưng cũng không hẳn là biến mất hay ở ẩn. Công việc và gia đình cũng là hai điều tách biệt, tôi không để hai lý do đó ảnh hưởng hay đan xen nhau.

Diễm Hằng 'Nhật ký Vàng Anh': Cứ ý định đi đến kết hôn lại thôi ảnh 1

Cho tới thời điểm này, gia đình bạn đã ổn chưa?

- Tôi thấy với mọi vấn đề luôn luôn có giải pháp đơn giản nhất. Bầu trời có thế bão bùng nhưng mưa thì không thể rơi mãi được. Chuyện gia đình tôi cũng có thể được hiểu theo nghĩa tương tự như vậy.

Những người cùng đóng 'Nhật ký vàng anh' với bạn như Hoàng Thuỳ Linh, Vân Hugo là cái tên được săn đón trong làng giải trí, xuất hiện trên báo thường xuyên. Nghĩ về mình, bạn có thấy chạnh lòng?

- Con đường nào cũng có những thành công và thành tựu khác biệt. Tôi không chọn mình sẽ trở thành một ca sỹ hay phải là một nhân vật nổi tiếng nào, tôi chọn được là chính mình trước đã, được là một nghệ sỹ với cái "chất" của riêng mình.

Một vài người thích tôi cũng được nhưng đó là bằng cả sự sẻ chia, chân thành và tôn trọng. Tôi vốn sinh ra đã bướng vô cùng, ít khi gật đầu chịu thừa nhận mình sai. Có điều nếu không muốn thừa nhận là mình sai thì phải chứng minh được là nó đúng, ít nhất là với bản thân.

Nói vậy nên sản phẩm nghệ thuật của tôi cũng sẽ khác. Tôi tuyệt nhiên không nói mình là con người tài giỏi. Nhưng tôi tin vào ý trí của mình. Nếu nói riêng về điện ảnh thì bạn để ý nhiều nghệ sỹ trên thế giới có người vài năm mới tham gia một dự án, nhưng đó là một tài năng thì bao nhiêu năm cũng không quan trọng. Quan trọng là khi quyết định ra tác phẩm mới không nên để người khác thấy đó chỉ là sản phẩm không đáng để được quan tâm.

Tôi dành thời gian để học về kinh doanh, tôi thật sự rất kém và đã từng thất bại. Nhưng cũng có câu nếu bạn không thông minh thì hãy nhìn những người giỏi hơn mình để làm theo, đôi khi cũng sẽ có được một kết quả tương tự. Thế nên tôi bằng lòng với những quyết định của mình.

Diễm Hằng 'Nhật ký Vàng Anh': Cứ ý định đi đến kết hôn lại thôi ảnh 2

Không công khai trên báo nhưng trên trang cá nhân thấy Hằng có vẻ yêu nhiều, bằng chứng là bạn hay đưa ảnh thân thiết với bạn trai lên trang cá nhân. Nhiều nghĩ rằng Hằng có vẻ phóng khoáng trong chuyện tình cảm. Mà bạn trai Hằng toàn đàn ông ngoại quốc, đàn ông Việt không thể lọt vào mắt bạn?

- Thật sự tôi có phân nửa là đồng nghiệp, bạn bè, các em là nam giới. Nên việc thấy tôi thời gian qua công khai nhiều bạn trai là không đúng thực tế. Không có chuẩn mực nào đo sự khác biệt giữa phóng khoáng và tìm hiểu khi độc thân cả.

Tôi đã từng có bạn trai là người Việt và cũng từng có bạn trai là người ngoại quốc. Mỗi một con người đều có những điểm hay và hấp dẫn riêng biệt bằng vẻ đẹp và văn hóa. Quan trọng là bản thân mình thấy hợp với ai, có hạnh phúc với lựa chọn của mình hay không.

Tôi công nhận mình yêu nhiều thật, nhưng chẳng hiểu sao cứ gần cưới lại xảy ra biến cố. Chia tay 1 tháng là bạn trai đã đi lấy vợ. Không hiểu họ yêu cô kia xong xong khi yêu tôi hay là chia tay xong rồi gặp tình yêu sét đánh nữa. Mẹ tôi vẫn thường bảo tôi yêu tốn giai mà (cười).

Không thể yêu người lớn tuổi

Yêu tốn giai nhưng tôi thấy bạn yêu toàn trai trẻ, đôi khi còn kém tuổi. Nhiều người có nhan sắc như bạn trong showbiz Việt họ vẫn chọn những người hơn mình mấy chục tuổi để làm chỗ dựa. Sao bạn không làm thế?

- Tôi thẳng thắn nhé! Tôi không nghĩ mình có thể yêu được người lớn tuổi đâu. Tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng để yêu thì tôi nghĩ nên có sự cân bằng về suy nghĩ và cuộc sống. Còn về chuyện sao không yêu đại gia để làm chỗ chống lưng nó cũng dễ hiểu. Là bởi vì tình yêu không kèm theo điều kiện và ngược lại.

Đại gia ngỏ lời với tôi thật sự không ít đâu nhưng mà tôi không muốn để họ "chống lưng" cho một người không hề yêu họ. Tôi vất vả nhưng khả năng làm việc của tôi thì vẫn có.

Và bạn đang là đại gia của chính mình? Nghe đồn, bạn đang kinh doanh cái gì đó xuyên quốc gia?

Cuộc sống tôi vẫn vất vả, gọi tôi là đại gia "ôm việc vào người" thì đúng. Tôi lần mò, nghe ngóng nhiều phương thức làm ăn nên cái gì tôi cũng thử và tôi thấy xuất – nhập khẩu hàng Việt Nam qua một số nước có kinh tế đang kém phát triển, thiếu thốn về vật dụng sinh hoạt, thực phẩm là một cơ hội mở. Thế nên tôi tập tành kinh doanh ra nước ngoài chứ xuyên quốc gia thì to tát quá. Để có ngày hôm nay, tôi phải trả giá bằng sự thật bại bởi bồng bột tuổi trẻ nhiều chứ.

Diễm Hằng 'Nhật ký Vàng Anh': Cứ ý định đi đến kết hôn lại thôi ảnh 3

Những bồng bột đó là gì?

- Ngoài những lúc vấp váp trong kinh doanh, những lúc nghĩ mình là siêu nhân có thể tự làm mọi thứ ra thì tôi có một chút lăn tăn về việc xăm hình.

Tôi chỉ có một hình xăm duy nhất đó là hình mặt trăng nhưng xăm dưới chân. Hình xăm này cũng đã được xăm cách đây khoảng 10 năm theo tên Hằng của tôi. Tôi không hối hận vì chuyện xăm, đó là một hình kỷ niệm theo tên của mình, không có gì xấu cả. Tôi không phải là người có suy nghĩ tiêu cực trong chuyện xăm mình, chỉ có điều sau 10 năm tôi muốn xóa nó đi vì nghiệm thấy một điều là hình xăm này không mang lại may mắn. Người ta bảo Hằng có nghĩ là mặt trăng mà lại để gần gót chân thì nó ngược với tự nhiên. Tôi muốn xoá lắm nhưng sợ đau nên cứ chần chừ.

Cảm ơn bạn về những chia sẻ!

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG