Đời thăng trầm của ‘ngôi sao phim cấp ba’ Hong Kong một thời

Diễn viên Chung Chân từng phải điều trị tâm thần do đóng phim khiêu dâm khi chưa đầy 18 tuổi.

Đời thăng trầm của ‘ngôi sao phim cấp ba’ Hong Kong một thời ảnh 1 Tờ QQ đánh giá: “Nhắc tới những ngôi sao nỗ lực thoát mác 'diễn viên phim cấp ba’, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Thư Kỳ - bà xã Phùng Đức Luân. Ít ai biết rằng cùng thời với Thư Kỳ còn có một nữ diễn viên từng là ngôi sao phim khiêu dâm đình đám của Hong Kong. Đó là Chung Chân - người đẹp kém may mắn hơn Thư Kỳ”.

Đời thăng trầm của ‘ngôi sao phim cấp ba’ Hong Kong một thời ảnh 2

Chung Chân (Jessica Chung) sinh ngày 27/1/1979 tại Đài Loan. Từ nhỏ, cô sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm. Khi Chung Chân còn trong bụng mẹ, cha mẹ cô đã “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Sau đó, người cha mang theo con gái lớn, bỏ lại mẹ con cô. Vừa chào đời, Chung Chân được mẹ gửi cho bà ngoại nuôi nấng. Lúc ấy, bà ngoại cô ngoài 60 tuổi, không có thu nhập cố định. Cuộc sống của hai bà cháu chỉ dựa vào phụ cấp ít ỏi thi thoảng nhận được từ ba người con trai của bà. Cuộc sống nghèo khó khiến Chung Chân nuôi hy vọng đổi đời. Cô dấn thân vào làng giải trí với nghề người mẫu cho các tạp chí.

Đời thăng trầm của ‘ngôi sao phim cấp ba’ Hong Kong một thời ảnh 3

Đầu năm 1997, Chung Chân lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vương Tinh - ông trùm phim cấp ba Hong Kong. Khi biết đóng thể loại phim này có thể kiếm bộn tiền, Chung Chân không ngần ngại nhận lời và tới Hong Kong lập nghiệp. Sau khi ký hợp đồng đóng sáu phim trong vòng hai năm, thiếu nữ chưa tròn 18 tuổi vào vai chính trong phim cấp ba “Khi mật đào chín”. Gương mặt thanh tú, thân hình quyến rũ khiến bộ phim trở thành cơn sốt và giúp Chung Chân nổi danh chỉ trong thời gian ngắn.

Đời thăng trầm của ‘ngôi sao phim cấp ba’ Hong Kong một thời ảnh 4 Với vai diễn Mật Đào trong phim, Chung Chân được đề cử giải “Nữ diễn viên nóng bỏng nhất Hong Kong thập niên 1990” tại Liên hoan phim cấp ba Kim Tượng, Hong Kong lần thứ nhất. Sau đó, cô tham gia hàng loạt phim "nóng" của đạo diễn Vương Tinh. Nhờ đó, Chung Chân dần dần trở thành “Nữ hoàng phim khiêu dâm” một thời của Hong Kong, tên tuổi sánh ngang Thư Kỳ, Ông Hồng, Lý Lệ Trân.

Đời thăng trầm của ‘ngôi sao phim cấp ba’ Hong Kong một thời ảnh 5 Dù vậy, càng trưởng thành, Chung Chân càng hiểu rõ hơn về ngành sản xuất phim “đen”. Không muốn cả đời làm diễn viên phim khiêu dâm, cô tuyên bố rút lui khi ở đỉnh cao của sự nghiệp. Nuôi hy vọng làm lại cuộc đời, Chung Chân kiên trì nguyên tắc: “Thà chết đói chứ quyết không khỏa thân”, dù cô luôn nhận được lời mời từ các nhà sản xuất. Từ đó, cô chỉ sống dựa vào tiền thù lao ít ỏi từ việc tham gia các chương trình truyền hình.

Đời thăng trầm của ‘ngôi sao phim cấp ba’ Hong Kong một thời ảnh 6 Cô cố gắng rũ bỏ hình ảnh quá khứ bằng cách thử sức với vai phụ trong một số phim chính thống. Tuy vậy, Chung Chân không được công chúng đón nhận như Thư Kỳ hay Khâu Thục Trinh.

Đời thăng trầm của ‘ngôi sao phim cấp ba’ Hong Kong một thời ảnh 7

Nữ diễn viên còn bị ám ảnh vì công việc cũ. Chỉ cần nghe thấy những từ như “phim cấp ba” hay “khỏa thân”, cô lập tức trở nên căng thẳng, lo sợ, dẫn tới đau dạ dày. Có thời gian cô mất ngủ triền miên khiến thân hình gầy rộc, chỉ còn khoảng 40kg. Cô dần vắng bóng làng giải trí từ đó. Suốt một thời gian dài, không ai biết cuộc sống Chung Chân ra sao. Nhiều nguồn tin cho rằng cô phải nhập viện để điều trị bệnh tâm thần.

Đời thăng trầm của ‘ngôi sao phim cấp ba’ Hong Kong một thời ảnh 8

Gần đây, Chung Chân theo đoàn quay ngoại cảnh cho một chương trình thực tế của Đài Loan. Cô chỉ là người dẫn chương trình tạm thời. Theo Ettoday, khi ghi hình ở núi tuyết Hợp Hoan, nhiều người nhận ra Chung Chân và tới xin chữ ký. Khi được hỏi có ý định tái xuất màn ảnh hay không, Chung Chân cười nói: “Được ở nhà và vui đùa với bốn chú mèo đáng yêu là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi”. Nữ diễn viên hiện có cuộc sống đơn giản, không có ý định trở lại với nghề diễn. Cô được cho là sống độc thân. Ảnh: Chung Chân năm ngoái, khi 36 tuổi.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG