Giang Hồng Ngọc giành quán quân Nhân tố bí ẩn

Giang Hồng Ngọc giành ngôi quán quân xứng đáng.
Giang Hồng Ngọc giành ngôi quán quân xứng đáng.
TPO - Vượt qua hai nhóm nhạc là Oplus và Fband, nữ thí sinh của đội Hồ Ngọc Hà xuất sắc giành ngôi quán quân chương trình X Factor – Nhân tố bí ẩn 2014 mùa đầu tiên một cách đầy thuyết phục.

Không nằm ngoài dự đoán của phần đông khán giả ngay trước khi đêm chung kết, Giang Hồng Ngọc xuất sắc giành trọn tình cảm của khán giả để nhận được số lượng bình chọn cao nhất, xuất sắc vượt qua đối thủ đáng gờm là nhóm Oplus.

Fband với tiêu chí đẹp - độc - điên của mình đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đầy thú vị và về đích ở vị trí thứ ba chung cuộc.

Trước đó, ban tổ chức cuộc thi gửi thông cáo báo chí tuyên bố thí sinh Loki Bảo Long của đội Hồ Quỳnh Hương bất ngờ xin rút lui khỏi đêm chung kết vì lý do sức khỏe.

Như vậy, đêm chung kết Nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên trở thành cuộc đấu "tay đôi" của hai huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà và Dương Khắc Linh.

Sau đêm bán kết, Mr. Đàm đã hoàn toàn "trắng tay" tại cuộc thi năm nay khi học trò của anh là Quang Đại bị loại sau màn hát sing-off với Loki Bảo Long.

Giang Hồng Ngọc – nữ "chiến binh" bất bại

Mặc dù gặp đối thủ vô cùng mạnh là nhóm Oplus, nhưng Giang Hồng Ngọc vẫn thể hiện bản lĩnh và phong độ vô cùng xuất sắc của mình trong cả ba phần thi ở đêm chung kết, không hổ danh là cô nàng chiến binh bất bại của Hồ Ngọc Hà.

Giang Hồng Ngọc mở màn đêm thi của mình với ca khúc đầy tâm trạng "Chơi vơi" do nhạc sĩ Phương Uyên và ca sĩ Thiều Bảo Trang sáng tác.

Cô có màn kết hợp cùng huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà trong ca khúc này. Hai "thầy trò" nữ ca sĩ xinh đẹp mặc trang phục jumpsuit màu đỏ rực, thu hút khán giả bởi sự giống nhau đến ngỡ ngàng từ ngoại hình cho đến giọng hát trầm khàn.

Sự hòa hợp trong giọng hát và phong cách máu lửa của hai nữ ca sĩ xinh đẹp thực sự khiến khán giả trong nhà thi đấu phải gào thét không ngớt. Hồ Ngọc Hà đã rất thông minh khi chọn cho Giang Hồng Ngọc bản nhạc đậm chất rock để nữ học trò của mình phát huy hết nội lực trong giọng hát trầm, dày nhưng lên cao cũng rất đẹp và thoáng.

Sau màn biểu diễn đầy nổi loạn cùng huấn luyện viên của mình, cô nàng xinh đẹp lại trở về với phong cách đằm thắm đầy da diết trong ca khúc "Nếu chỉ còn một ngày để sống" cùng dàn hợp ca khiếm thính.

Đây lại là "tính toán" đầy thông minh của Hà Hồ. Nếu ca khúc đầu tiên Giang Hồng Ngọc thể hiện phong cách sôi động, máu lửa thì với bài hát thứ hai cô thể hiện rằng mình cũng là một ca sĩ hát đầy nội tâm và xúc cảm.

Oplus "an toàn" với vị trí á quân

Oplus đã để vuột mất ngôi vị quán quân đầy đáng tiếc, một phần do nhóm nhạc này đã gặp sự cố trong đêm chung kết.

Oplus thể hiện "Niềm tin phía trước" trong phần trình diễn đầu tiên của mình trong đêm chung kết, một ca khúc nhạc ngoại do chính các thành viên trong nhóm và nhạc sĩ Dương Khắc Linh viết lời Việt.

Các anh chàng nhóm máu O vẫn thể hiện khả năng bè phối tuyệt vời, tuy nhiên sự cố micro của một thành viên hát giọng nam cao, đã ảnh hưởng không nhỏ đến phần biểu diễn của các anh chàng này.

Ca khúc thứ hai mà Oplus thể hiện là "Flying without Wings". Vẫn là cách hát hòa quyện, đầy ăn ý nhưng dường như sự cố trong tiết mục mở màn đã ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của bốn anh chàng, khiến cho phần biểu diễn thứ hai của họ khá mờ nhạt.

Những người chờ đợi một sự đột phá của Oplus có vẻ đã thất vọng với hai màn biểu diễn khá "an toàn" của họ trong đêm chung kết. Cách chọn bài khá thường, không tạo được sự phá cách về hình ảnh lịch lãm, chỉn chu, khiến Oplus không thể tạo được điểm nhấn trong đêm diễn quan trọng này.


Fband khó vượt qua chính mình

Fband là nhóm mở màn đêm chung kết Nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên với màn trình diễn độc đáo cùng trang phục laze phát sóng qua ca khúc độc đáo "Em bị ghiền Smartphone".

Khác với những lần trước chuyên thể hiện những bản mash-up và phong cách nhí nhảnh, hài hước, lần này, Fband gây ấn tượng với khả năng trình diễn đa dạng, kết hợp vũ đạo và nhạc điện tử và đặc biệt ca khúc thú vị do chính Dương Khắc Linh sáng tác, đã gây "ghiền" ngay lập tức với giai điệu sôi động, cuốn hút. Tuy nhiên, màn biểu diễn này nhận "điểm trừ" khi một thành viên của nhóm bị lạc nhịp suốt đoạn đầu bài hát do hồi hộp.

Sau phần biểu diễn không thành công này, Fband trở lại ấn tượng với bản mash-up ‘Hoạ mi hót trong mưa - Con chim non - Sao em nỡ vội lấy chồng - Tiếng hát chim đa đa - Ngẫu hứng sông Hồng - Không thể và có thể’ với đúng tiêu chí độc-điên quen thuộc của các anh chàng tứ quái này.

Tuy nhiên, việc phối hợp quá nhiều ca khúc khiến cho màn biểu diễn thiếu điểm nhấn và chưa thực sự để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Việc chia bè, phối của các thành viên trong nhóm cũng không quá tinh tế và vẫn thiên về hướng "pha trò". Chính điều này khiến Fband khó thay đổi ấn tượng trong lòng khán giả rằng nhóm nhạc này chỉ là một điểm nhấn gây cười và thú vị của cuộc thi.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.