Hữu Nghĩa: Lấy vợ, nhưng vẫn ở nhà mẹ đẻ

Hữu Nghĩa: Lấy vợ, nhưng vẫn ở nhà mẹ đẻ
Diễn viên hài nổi tiếng cho hay anh và bà xã kém 10 tuổi không có chuyện tình lãng mạn, chưa từng đi hẹn hò. Sau đám cưới, anh vẫn ở cùng mẹ, còn vợ ở cùng ba mẹ ruột.

Hữu Nghĩa là diễn viên hài nổi tiếng thập niên 1990. Anh là đồng nghiệp thân thiết với Quyền Linh, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh… Không sở hữu ngoại hình tài tử như nhóm bạn thân nhưng anh lại có khiếu hài, diễn xuất duyên dáng. Hóa thân thành anh ngố, chàng khờ, trong các bộ phim, vở kịch dù ít đất diễn nhưng bằng duyên hài trời cho, Hữu Nghĩa vẫn đem lại những tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Trong khi đồng nghiệp vợ con đuề huề ở tuổi ngoài 30 thì Hữu Nghĩa vẫn mải rong ruổi với từng vai diễn, miệt mài cả ngày tại sân khấu kịch. Ở tuổi 50 anh mới lập gia đình và có con.

Hữu Nghĩa: Lấy vợ, nhưng vẫn ở nhà mẹ đẻ ảnh 1

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa trong tiệc cưới.

Sống với hai bà mẹ khắt khe nên tôi lấy vợ muộn

Nam diễn viên cho biết anh lấy vợ muộn không phải vì sợ mất fan mà do hoàn cảnh. Đóng hàng trăm vai diễn, hóa thân thành ông bố yêu thương con, người chồng đưa vợ đi sinh… anh cảm nhận được cuộc sống gia đình phức tạp.

Điều quan trọng khiến anh ngại lập gia đình là từ nhỏ sống cùng hai bà mẹ khắt khe. Hữu Nghĩa sống với mẹ nuôi - dì ruột từ nhỏ vì khó nuôi. Lớn lên, hai bà sống chung một nhà nên anh luôn chịu sự kiểm soát của hai bà. “Yêu thương tôi được nhiều gấp đôi nhưng khó khăn thì cũng gấp đôi. Càng hiểu tính phụ nữ, tôi càng ngại lập gia đình. Vì thế tôi trì hoãn ngày cưới đến phút cuối cùng”, anh cười nói.Kết thúc ngọt ngào của tình yêu không chỉ là đám cưới lung linh, sang trọng mà mở ra biết bao thử thách. Thay vì chỉ tập trung tâm trí cho công việc, người của gia đình phải ràng buộc bởi nhiều vai trò. Vì thế, là người sống phóng khoáng, yêu nghề diễn, Hữu Nghĩa không muốn bị chi phối bởi cuộc sống gia đình.

Anh thừa nhận thời tuổi trẻ mình yêu nhiều, trong đó có không ít bạn diễn nữ xinh đẹp, tài năng. Anh yêu họ và thật lòng gắn bó nhưng tỉnh táo dừng lại đúng lúc.

“Khi yêu đồng nghiệp, tôi thường tự hỏi gia đình sẽ thế nào nếu cả hai cùng lăn xả vào các vai diễn. Vì thế tôi thường chủ động kết thúc các mối tình. Chúng tôi kết thúc vì muốn tốt cho cả hai chứ không phải vì hết yêu”, anh kể.

Nhắc đến tình yêu cũng là lúc anh nhận được điện thoại từ bà xã. Nam diễn viên vội vã hỏi tình hình con trai và thông báo buổi tối không ăn cơm nhà vì bận tập vở mới tại sân khấu kịch Sài Gòn.

Hữu Nghĩa bảo anh lấy vợ vì không thể làm “trai già”, đơn độc cả đời. Anh kể ba mẹ giục anh lấy vợ suốt 20 năm nhưng đến khi anh gần chạm ngưỡng 50 thì mọi người buông xuôi hoàn toàn. Lúc đó, chính anh lại giật mình, tự thức tỉnh khi nhìn xung quanh thì đồng nghiệp đều có con cháu đầm ấm.

Sau đám cưới, vợ ở nhà vợ, tôi vẫn ở nhà mình

Diễn viên hài sinh năm 1962 thừa nhận đến với vợ không hoàn toàn vì tình yêu. Cả hai quen biết nhau từ lâu nhờ mối quan hệ thân thiết giữa hai bà mẹ.

“Tôi biết cô ấy có cảm tình với mình nhưng cả hai chưa từng hẹn hò đi ăn hay đi cà phê như các cặp yêu đương khác. Giữa chúng tôi không có câu chuyện yêu đương lãng mạn mà là sự hợp nhau. Tôi vẫn nói vui mình và vợ là cặp đôi hợp mọi hoàn cảnh”.

Hữu Nghĩa: Lấy vợ, nhưng vẫn ở nhà mẹ đẻ ảnh 2

Gia đình Hữu Nghĩa.

Nói về việc có vợ con ở tuổi 50, nam diễn viên bình thản cho hay bản thân không gặp áp lực. Cuộc sống của anh hầu như không thay đổi so với trước khi kết hôn. “Tôi vẫn đi diễn, không áp lực thời gian về nhà. Tôi vẫn ở nhà mẹ mình nếu muốn”, anh nói. Kết hôn không có tình yêu không có nghĩa không hạnh phúc. Hữu Nghĩa cho rằng vợ chồng anh đồng cảm suy nghĩ, chính sự thấu hiểu của vợ khiến cuộc sống hôn nhân nhẹ nhàng, hiếm khi xung đột. Thậm chí bà xã nam diễn viên chấp nhận anh sống cảnh “một chốn hai nơi”. Nghĩa là Hữu Nghĩa sống ở nhà vợ nhưng đồ dùng, trang phục của anh vẫn để ở nhà mẹ ruột.

Điều khó khăn nhất với Hữu Nghĩa khi có con ở tuổi U50 là bế con gượng gạo. Ngày vợ mới sinh, anh run rẩy không dám ẵm bồng con trai. Mãi đến khi bé cứng cáp hơn anh mới tự tin bế.

Anh cho biết mình hạnh phúc vì được sự hỗ trợ đắc lực từ phía gia đình vợ trong việc chăm sóc con nhỏ. Việc duy nhất của anh là đùa giỡn, trò chuyện với con mỗi ngày.

Hữu Nghĩa cho hay anh từng nghe không ít lời đàm tiếu về nhan sắc bà xã. Tuy nhiên anh quan niệm nhan sắc không phải là tất cả, càng không phải là yếu tố quyết định đi tới hôn nhân.  

Trước đây, anh yêu đồng nghiệp cũng không vì vẻ ngoài xinh đẹp. “Tôi rung cảm trước phụ nữ khi chứng kiến họ hết mình vì công việc, chăm chỉ, thậm chí chịu khổ vì nhân vật”, anh nói.

Hữu Nghĩa chia sẻ so với đồng nghiệp cuộc sống của anh khá bằng phẳng và êm đềm. "Nếu mối tình của Quyền Linh và Trịnh Kim Chi, Lê Công Tuấn Anh và Minh Anh... tốn nhiều giấy mực thì tôi luôn nhờ phóng viên tránh nhắc đến người yêu của mình trên báo", anh nhấn mạnh.

Khi chia tay, anh giữ mối quan hệ thân thiết với bạn gái cũ nên vẫn thoải mái hợp tác với nhau trong công việc. Đặc biệt, anh còn chơi với cả ông xã của bạn gái cũ. Anh bảo bạn thân mời đi ăn có khi còn từ chối nhưng gia đình bạn gái cũ mời thế nào cũng phải đồng ý.

Gặp trực tiếp đồng nghiệp khi có mâu thuẫn

Khi đề cập đến đồng nghiệp, Hữu Nghĩa nói đến với sự thận trọng. Anh cho rằng đời tư nghệ sĩ là điều khán giả quan tâm nhưng không vì thế mà tung hê mọi điều xấu lên báo.

Cũng bởi muốn giữ thái độ "dĩ hòa vi quý" với đồng nghiệp nên Hữu Nghĩa tìm mội cách hóa giải mâu thuẫn nếu có xung đột. Năm 2015, trên Facebook, Cát Phượng từng tố đàn anh là người bạc tình khi bỏ mặc đàn em Đăng Lưu vào lúc qua đời. Anh xử lý chuyện ồn ào này bằng thái độ điềm tĩnh. Anh không tránh khỏi cảm giác buồn, xót xa khi đọc những câu chuyện đời tư của đàn em như ly hôn, đá xéo nhau, phê phán trên mạng xã hội. “Tôi biết mỗi người mỗi hoàn cảnh, tôi không đánh giá họ nhưng sự phơi bày đó làm tôi xót cho nghề của mình. Khi tung những điều xấu sẽ  khiến khán giả đánh giá thấp nghề diễn, người nghệ sĩ”, anh trầm tư.

Nếu người khác chọn cách đáp trả gay gắt trên trang cá nhân thì anh gọi điện ngay lập tức cho Cát Phượng và hẹn gặp cô trò chuyện.  Anh không trách, ngược lại vẫn giữ tình thân với Cát Phượng.

“Tôi hiểu tính Cát Phượng nên không trách. Cô ấy nhìn theo hướng của mình và suy nghĩ như thế cũng đúng. Khi nghe tôi chia sẻ, Phượng hiểu thì anh em lại vui vẻ. Tôi cũng hiểu Cát Phượng có tâm tốt, đối đãi tử tế với mọi người”, anh cho hay.

Diễn viên hài quan niệm dùng Facebook phải tỉnh táo, không bao giờ đăng những thông tin bức xúc, buồn bã ảnh hưởng đến khán giả. Anh cho rằng: “Nếu cãi nhau, cạnh khóe người khác cũng cho lên trang cá nhân thì khác nào đang diễn kịch cho khán giả xem. Nghệ sĩ nên đem tới niềm vui cho mọi người bằng vai diễn thì tốt hơn”.

MỚI - NÓNG