Jennifer Phạm: Long đong… nhan sắc

Jennifer Phạm: Long đong… nhan sắc
Mấy anh chị làm báo mạng vừa săn lùng được tấm thiệp cưới của người đẹp Jennifer Phạm và một doanh nhân. Ngay lập tức, họ cho giật tít “Lộ diện thiệp cưới của Jennifer Phạm".

> Jennifer Phạm tái hôn

Vậy đó, cuối cùng thì Jennifer Phạm cũng thêm lần nữa lấy chồng. Hồng nhan họa thủy, có nhan sắc nào không vướng víu vào chuyện không may. Jennifer Phạm không nằm ngoài đúc kết đó của tiền nhân.

Đơn giản, Jennifer Phạm là một nhan sắc rực rỡ (!).

1. Jennifer Phạm, vốn dĩ được biết đến với danh xưng Hoa hậu. Năm 2006, cô đoạt giải Hoa hậu châu Á trong một cuộc thi nhan sắc ở Mỹ. Một ông nhà báo công tác tại một tờ nhật báo lớn, là người có công quảng bá dung nhan của Jennifer đến với dư luận tại Việt Nam.

Jennifer Phạm: Long đong… nhan sắc ảnh 1

Sau khi thương hiệu mỹ nhân được biết đến, Jennifer Phạm về Việt Nam, tham gia vào một bộ phim truyền hình của đạo diễn Lê Cung Bắc, nhan đề "Những chiếc lá thời gian" với vai trò là diễn viên. Nam ca sĩ nổi danh thời điểm đó là Quang Dũng cũng tham gia phim này.

Phim giả tình thật, hay phim thật tình thật không rõ. Nhưng sau khi bộ phim đóng máy, Quang Dũng và Jennifer trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Bởi Jennifer Phạm dung nhan mỹ miều, Quang Dũng bảnh bao nổi tiếng và danh vọng là điều có thể dễ dàng nhận ra. Thế nên, đâu có gì khó hiểu khi mà điều đọng lại trong dư luận sau thời điểm bộ phim được khởi chiếu chính là tình cảm của họ, chứ không phải là nội dung của phim.

Yêu được gần năm, thì Jennifer Phạm và Quang Dũng thành chồng thành vợ, họ nhanh chóng được xem là cặp đôi trai tài gái sắc của làng giải trí Việt. Ngày trước còn yêu nhau, Jennifer Phạm lẫn Quang Dũng đều dành cho nhau những lời tụng ca đầy yêu thương. Sau khi lấy nhau, tần suất xuất hiện mỹ từ luyến ái của cặp đôi này ngày càng dày đặc. Cứ tưởng, không gì có thể chia cách được họ, bất chấp những tin đồn đủ thể loại nhắm vào cá nhân của Jennifer Phạm và Quang Dũng.

Trở thành bạn gái rồi là vợ của Quang Dũng, Jennifer Phạm tham gia nhiều hơn vào làng giải trí, với những vai trò khác nhau. Báo giới đưa tin về cô, cũng kiệm sử dụng danh từ Hoa hậu như trước đây, mà thay vào đó là "Người đẹp Jennifer Phạm" hay "MC Jennifer Phạm". Nếu tôi nhớ không nhầm, Jennifer Phạm cũng suýt trở thành ca sĩ, nhưng không hiểu sao, sau đó cô không tiếp tục theo đuổi ước mơ từng thổ lộ của mình.

Jennifer Phạm có thành công với những vai trò khác nhau trong làng giải trí Việt hay không, tôi không rõ lắm. Bởi tôi luôn cho rằng, nhan sắc chỉ cần biết cách làm mình ngày càng đẹp hơn là đã thành công. Những thứ thành công khác chỉ là phụ kiện. Hàng loạt nhan sắc trong làng giải trí Việt hiện tại, cũng chỉ được biết đến nhờ dung nhan… chứ mấy ai biết họ đã làm gì trong cái làng giải trí ấy đâu.

Với Quang Dũng
Với Quang Dũng.

Đang yên đang lành thì bắt đầu xuất hiện tin đồn hôn nhân của Jennifer Phạm và Quang Dũng trục trặc, có nguy cơ đổ vỡ. Lần lượt là Jennifer Phạm khẳng định sự gãy đổ. Kế tiếp là đến phiên Quang Dũng thừa nhận.

Đời sống gia đình luôn nhiều biến cố, và không phải ai cũng đủ sức vượt qua biến cố ấy một cách trọn vẹn. Quang Dũng và Jennifer Phạm chia tay, nhưng những hình ảnh lẫn thông tin thời gian đầu mới ly hôn cho phép dư luận nhìn nhận họ tuy "không còn là vợ chồng nhưng vẫn đầy tình nghĩa".

Giá mà mọi chuyện dừng lại ở mức độ này thì hay biết mấy.

2. Hậu ly hôn, Jennifer bảo, chuyện tình cảm với Quang Dũng cô không hối tiếc, chỉ như là một sự trải nghiệm. Khi yêu, ai cũng rất mù lòa. Cô không khép cửa trái tim mình sau tan vỡ ấy. Hơn nữa, vẫn là lời của Jennifer Phạm: "Chuyện tình cảm khó nói trước lắm". Đại loại, cô cần một bờ vai nương tựa.

Sau khi Jennifer Phạm dứt lời, thì Quang Dũng cũng mấp mé: "Jenni còn bồng bột, trẻ con". Dẫu vậy, họ vẫn dành cho nhau những lời tử tế. Quan trọng hơn, họ vẫn còn trách nhiệm chung với cậu nhóc rất xinh xắn. Đồng thời, cả hai cũng thừa nhận, hôn nhân tan vỡ không do bất kỳ ai, mà là do cả hai không thể chung sống với nhau được nữa. Ly hôn là điều chắc chắn không ai muốn. Đặc biệt, là với những người nổi danh. Vì họ thừa sức hiểu, chuyện tình cảm của họ khi có vấn đề, sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của dư luận.

Và với chồng sắp cưới
Và với chồng sắp cưới.

Đột nhiên, Jennifer Phạm xuất hiện cùng bạn trai mới trong một chương trình. Lúc này, sóng gió bắt đầu vần vũ xung quanh cặp vợ chồng từng một thời được tán tụng trong làng giải trí.

Không quá khó để người ta điều tra và loan tin, bạn trai mới của Jennifer Phạm là một thiếu gia Hà thành. Và cũng không quá khó, để người ta nhận ra những thay đổi về mặt trang sức mà Jennifer cẩn trên người của cô mang dáng dấp của thiếu gia này. Thêm vào đó, là những bức ảnh âu yếm giữa Jennifer Phạm cùng thiếu gia được cập nhật liên tiếp trên các trang báo mạng.

Lần này, Quang Dũng chủ động nói trước. Quang Dũng bảo, bạn trai mới của Jennifer Phạm đã từng là bạn thân của anh. Lời trần tình của Quang Dũng, tạo nên một thị phi cho tình yêu mới của Jennifer Phạm.

Đơn giản, ai cũng hiểu sự mặc định của đám đông về cái thể loại "Chơi với bạn mà dòm ngó vợ bạn là đồ… bệnh hoạn". Hay "Chơi với bạn rồi cướp vợ bạn có ngày... mất mạng". Đại loại, không ai chơi với bạn mình lại đi cặp kè hoặc quyến rũ hay gì gì đó với vợ bạn.

Chắc không chỉ ở phương Đông đầy những người nệ cổ (như tôi chẳng hạn), mà ngay cả phương Tây vốn dĩ được xem là khoáng đạt trong hành động và tư duy họ cũng ít chấp nhận điều này. Trước đây, giới cầu thủ ở Anh đã từng khiến đám đông loạn lên bởi chuyện danh thủ John Terry "dớt" vợ của một đồng đội.

Quang Dũng vừa nói xong, thì Jennifer Phạm lập tức đính chính. Cô nói trong một bài phỏng vấn bật lại Quang Dũng rằng: "Tôi có đọc bài phỏng vấn đó. Cảm giác đầu tiên là rất sốc. Sau đó, khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ chúng tôi từng có những kỷ niệm đẹp về nhau trong quá khứ và tôi tôn trọng điều đó.

Nên khi có chuyện, tôi không muốn phải nhảy dựng lên để đính chính thông tin ngay lập tức, không nhất thiết phải gây ồn ào dù rằng điều đó có thể tạo ra những cái nhìn thiếu chính xác trong dư luận. Đến lúc thích hợp, tôi sẽ đính chính sau. Có thể, trong một lúc cao hứng nào đó, anh ấy (ca sĩ Quang Dũng) nhầm lẫn chăng. Tôi không muốn chuyện người lớn ảnh hưởng đến Bảo Nam. Tôi chỉ có thể khẳng định, những gì Quang Dũng nói chưa đúng. Bạn trai tôi không hề là bạn thân của Quang Dũng. Anh ấy và Dũng chỉ biết nhau qua một người bạn khác".

Tôi không phải là Quang Dũng, lại càng không phải là Jennifer Phạm để biết ai đúng ai sai trong trường hợp này. Tuy nhiên, lấy chính lời của Jennifer để bàn thì "Anh ấy và Dũng chỉ biết nhau qua một người bạn khác". Biết nhau qua một người bạn cũng là biết. Đàn ông Á Đông thường quan niệm, bạn của bạn cũng là bạn của mình.

Thêm vào đó, một người am tường thị phi như Quang Dũng, chắc là ít để sự cao hứng ảnh hưởng đến lời nói của mình trong một cuộc phỏng vấn. Thêm nữa, Quang Dũng từng đòi kiện rất quyết liệt một tờ báo viết sai về anh. Từ đây có thể hiểu, câu nói "bạn trai của Jennifer từng là bạn thân của tôi" không phải là do phóng viên gắn vào miệng của Quang Dũng. Bởi điều này xảy ra, Quang Dũng sẽ lập tức đòi kiện.

Jennifer Phạm: Long đong… nhan sắc ảnh 4

Theo tâm lý thông thường của đàn ông, Quang Dũng không có lý do gì để vu cho thiếu gia đất Hà thành là bạn thân của Quang Dũng. Loại trừ thì suy ra, dẫu không là bạn thân thì thiếu gia đất Hà thành và Quang Dũng đã từng nảy sinh một mối quan hệ.

Mà đã có mối quan hệ với người ta, lại đi dòm ngó vợ người ta, quá khó để nói đây là một người tử tế. Mặc dù vẫn biết, tình cảm là thứ khó nói. Nhưng cá nhân đàng hoàng là cá nhân biết tiết chế cảm xúc của mình. Ai đời lại miệng cười với bạn, mắt liếc vợ bạn, cất miệng nói hẹn hò.

Từ mệnh đề này, liệu có thể phỏng đoán, Quang Dũng và Jennifer Phạm chia tay vì điều gì(?!).

Sự cố "nước tràn ly" gần nhất giữa Jennifer Phạm và Quang Dũng, chính là khi cô viết một đoạn ngắn trên facebook cá nhân với đại ý, Quang Dũng không yêu thương gì con trai chung của họ, Quang Dũng chỉ mang cậu nhóc ra để cầu xin sự thương hại của dư luận, như là một cách PR tên tuổi.

Dư luận phản ứng nội dung mà Jennifer viết dữ dội lắm. Sau đó, Jennifer cũng đã xin lỗi về điều này. Không hiểu đây có phải là phản ứng đáp trả sau cái đận "bạn thân yêu vợ mình" của Quang Dũng hay không(!?).

3. Jennifer Phạm nói nhiều về sự tự lập, quá trình thành công lẫn niềm hạnh phúc mà cô được thụ hưởng bên cạnh bạn trai mới. Điều này, cũng từa tựa như khi cô nói về Quang Dũng thuở còn mặn nồng. Thì vẫn như khi cô thừa nhận: "Khi yêu thường rất mù lòa". Và dư vị ngọt ngào khi yêu, là điều khó có thể kiềm chế. Ai lại đang yêu mà không có nhu cầu được chia sẻ bao giờ.

"Khi yêu rất khó để nói được. Nhiều khi chúng ta đưa ra những tiêu chuẩn cho người đàn ông mình tìm kiếm để làm chồng nhưng chắc gì khi gặp bạch mã hoàng tử mình lại xuôi lòng. Và cũng có khi mình yêu một ai đó chỉ vì nghe con tim mách bảo chứ chẳng phải lý do gì khác. Đương nhiên để duy trì một mối quan hệ bền lâu thì chỉ yêu chưa chắc đã đủ. Ngoài tình yêu cần có sự tôn trọng và hiểu biết để có thể chia sẻ được với nhau trong cuộc sống. Ở chàng tôi có thể tìm được sự bình yên sau một ngày bận rộn với công việc. Chàng luôn chia sẻ với tôi mọi buồn vui trong công việc và cuộc sống.

Điều tôi quý nhất ở đàn ông là không dựa dẫm vào gia đình mà tự mình làm nên sự nghiệp, vì như thế họ có trách nhiệm với cuộc sống hơn. Khi tìm hiểu nhiều hơn, tôi được biết gia đình chàng dù có điều kiện nhưng chàng vẫn chọn cách sống tự lập từ bé.

Người đàn ông như vậy rất đáng tôn trọng và cho phụ nữ cảm giác yên tâm để dựa vào. Tôi chưa gặp phải phản ứng nào từ chàng hoặc gia đình. Chàng rất hiểu và thông cảm với tôi. Chàng biết tôi là người phụ nữ thích tự lập, không muốn phụ thuộc vào người khác và chàng cũng rất ủng hộ tôi trong công việc. Cũng như tất cả phụ nữ Việt Nam, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu với tôi và tôi tin có thể dung hòa, làm tốt các vai trò của mình", Jennifer Phạm nói về người yêu và là chồng sắp cưới của mình như vậy.

Người ta bảo rằng, vì người mới là thiếu gia nên Jennifer Phạm mới đồng ý yêu thương và kết hôn. Điều này buồn cười thế, nhỉ. Chứ không nhẽ, Jennifer Phạm phải lấy một người chồng chạy ăn từng bữa thì đám đông mới thỏa mãn.

Có nhan sắc nào được sinh ra mà lại không dành cho… đại gia (!). Thực tế đã diễn ra, nhiều mỹ nhân khi chưa thẩm định được nhan sắc của mình đã vội vã kết hôn, để rồi nhanh chóng… ly hôn vì phát hiện ra rằng "nhan sắc của mình bị trả giá quá rẻ".

Đã trải qua một lần dang dở, chỉ mong lần này, Jennifer Phạm đã chắc chắn tìm được chỗ dựa vững chãi cho cuộc đời mình! Nhan sắc cần phải được trân trọng và quan trọng hơn, cần được thụ hưởng một cuộc sống không mang dáng dấp của sự truân chuyên.

Có điều, với tâm lý là một người chồng cũ, suốt ngày nghe người xưa biểu dương đức hạnh của chồng mới, sẽ khó chịu vô cùng. Và nếu tế nhị lẫn hiểu biết hơn, người xưa phải hiểu điều đó (!). Nhưng không sao, mỗi cá nhân đều có quyền chia sớt những hân hoan nếu có nhu cầu.

Theo An Ninh Thế Giới

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.