Lan Khuê òa khóc gặp mẹ khi về tới Việt Nam

Lan Khuê òa khóc khi được mẹ ra sân bay đón.
Lan Khuê òa khóc khi được mẹ ra sân bay đón.
TPO - Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau tấm ảnh Lan Khuê òa khóc khi gặp mẹ sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu thế giới ở Trung Quốc vào chiều nay, 20/12.

Ngay sau khi kết thúc đêm chung kết Hoa hậu thế giới 2015 tại Hải Nam, Trung Quốc, chiều nay, Lan Khuê đã đáp chuyến bay về Việt Nam sau gần một tháng 'chinh chiến' tại đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới.

Chiều nay, Lan Khuê đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất với sự đón tiếp của đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông. Khi nhìn thấy mẹ, người đẹp top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 đã lao đến ôm chầm lấy và khóc nức nở.

Hình ảnh xúc động của Lan Khuê và mẹ ngay lập tức lan truyền trên cộng đồng mạng và nhận được nhiều sự chú ý. Nhiều cư dân mạng đồng tình rằng đây là một ‘bức ảnh thay ngàn lời muốn nói’.

Lan Khuê òa khóc gặp mẹ khi về tới Việt Nam ảnh 1

Lan Khuê và top 10 thí sinh của cuộc thi.

Có thể thấy trong suốt gần một tháng qua, Lan Khuê đã thi đấu không mệt mỏi vì màu cờ sắc áo của Việt Nam mặc dù cô chịu nhiều ấm ức. 

Ngay sau đêm chung kết diễn ra, cô đã có những tâm sự đầu tiên, Lan Khuê chia sẻ: “Tôi khóc cạn nước mắt khi tôi không được xuất hiện mở màn Dances of The World. Tôi sững sờ với điểm số khi các phần thi của mình đều được đánh giá cao và nhận được sự trầm trồ từ các thí sinh”.

Được biết Lan Khuê đã được chọn để múa mở màn cho phần thi Dances of The World nhưng sau đó ban tổ chức có ý định thay thế bằng tiết mục khác của nước chủ nhà Trung Quốc. Nhiều thông tin về việc Lan Khuê bị ban tổ chức xử ép cũng dấy lên gây tranh cãi.

Mới đây nhất là việc trong đêm chung kết Lan Khuê trở thành người được bình chọn nhiều nhất từ quê nhà và lọt vào top 10 + 1. Theo thể lệ được công bố trước đó, thí sinh được bình chọn nhiều nhất sẽ được vào top 5 + 1 và tham gia phần thi trả lời ứng xử, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà Lan Khuê đã không được đi tiếp.

Lan Khuê òa khóc gặp mẹ khi về tới Việt Nam ảnh 2

Lan Khuê trượt top 5 do thể lệ cuộc thi thay đổi vào phút chót.

Vì thế, những giọt nước mắt của Lan Khuê khi gặp mẹ có thể thấy không chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc được gặp người thân sau bao ngày xa cách mà còn là những giọt nước mắt vỡ òa sau bao nhiêu ấm ức mà cô phải chịu đựng tại cuộc thi này.

Nói về những ấm ức này, Lan Khuê chia sẻ trên trang cá nhân: “Điều gì không giết được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn tồn tại và vẫy vùng ở tận đáy vì tôi biết có biết bao con người ở đất nước tôi đang ngày đêm chung tay, đoàn kết vì dải băng Việt Nam mà tôi đang đeo”.

MỚI - NÓNG