Trailer trước đó cho thấy kế hoạch bất ngờ của ông trùm Phan Quân khi chấp nhận vào tù để tạo chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên đó là lùi một bước để tiến xa hơn, ông trùm để đàn em đi hốt mẻ lưới toàn bộ tay chân của Thế Chột.
Cùng lúc đó tại tư gia ông trùm, Phan Hải có đoạn hù doạ khá bất ngờ dành cho đám dám trái lệnh: “Đây không phải chỗ để chúng mày xưng hùng xưng bá. Biết điều thì tô thuế cho đầy đủ vào”. Cậu con trai ông trùm cũng tỏ ra biết tung hứng khi tiếp lời: “Bố ạ, bọn này rặt một lũ tráo trở thôi. Chúng nó mong bố con mình rục xương trong tù đấy”.
Phan Hải tiếp tục khiến kẻ thù nao núng “Ếch nhái ra ngoài chợ mà láo nháo, còn ở đây mà sủa linh tinh ấy ông già điên lên cho lệnh khoá mõm thì lúc đấy ăn cháo bằng ống hút cả đời nhé”.
Tập 28 cũng cho thấy ông trùm dùng chiêu giả mất trí nhớ để con dâu Diễm My (Đan Lê) làm việc với công an, trình ra hồ sơ mất trí nhớ của ông Quân. Đám tang giả trước đó hoá ra là cái cớ hợp lý để ông trùm thoát khỏi phòng giam.