Những bí mật cuối đời của Michael Jackson được hé lộ

Bác sĩ Murray cho biết Michael Jackson bị ám ảnh bởi chuyện làm đám cưới với con gái đỡ đầu Harriet (giữa) khi bé mới 5 tuổi. Ảnh: DailyMail
Bác sĩ Murray cho biết Michael Jackson bị ám ảnh bởi chuyện làm đám cưới với con gái đỡ đầu Harriet (giữa) khi bé mới 5 tuổi. Ảnh: DailyMail
Theo bác sĩ riêng của Michael Jackson, ông hoàng nhạc pop từng rất thích con trai của ông, và hay giả dạng làm chàng hề để đi săn phụ nữ.

Ông Conrad Murray là bác sĩ riêng của Michael Jackson vào 3 năm cuối đời. Ông từng bị bỏ tù 2 năm vì bị cho là gián tiếp gây ra cái chết của Michael Jackson. Trong cuốn sách mới được ra mắt: This Is It: The Secret lives of Dr. Conrad Murray and Michael Jackson, ông đã tiết lộ nhiều thông tin động trời về cuộc sống ca sĩ Heal the World trước khi mất.

Muốn cưới bé gái 5 tuổi

Bác sĩ Murray cho biết ông từng cảm thấy rất lo ngại khi thấy Miachael Jackson bị ám ảnh bởi việc làm đám cưới với con gái đỡ đầu của chính ông, sau một thời gian dài yêu thương khi bé mới 5 tuổi.

Bên cạnh đó, ngôi sao nhạc pop còn tỏ ra hứng thú đặc biệt với đứa con trai của ông Murray, đến mức nam ca sĩ đã giữ một tấm hình chân dung của bé trên đầu giường ngủ và trên đàn piano để tiện ngắm nhìn mỗi ngày.

Phát giác ra điều này, vợ ông Murray đã không cho phép Michael Jackson được ở một mình cùng cậu bé.

“Tôi phải xem xét kỹ lưỡng Michael để đảm bảo rằng ông ấy 'an toàn', vì tôi còn đứa con nhỏ của tôi nữa, bé Che. Khi Michael gặp nó, ông ấy rất thích. Ông còn lùa tay vào tóc nó và nói rằng mái tóc của nó thật đẹp làm sao”, ông Murray cho biết.

Chính vì thế, ông nói bộ sưu tập ảnh khiêu dâm trẻ em được tìm thấy trong căn hộ của Michael tại Neverland Ranch không làm ông bất ngờ. Ông cũng xác nhận ngôi sao có sở thích sưu tầm búp bê, tuy nhiên khẳng định ông không bao giờ dùng chúng cho mục đích khiêu dâm vì sợ.

“Khi tôi thấy hình ảnh đó, tôi nhủ thầm: 'Chúa ơi, họ đang làm gì thế này'. Đây chỉ là một trò khôi hài. Nếu bạn vào phòng ngủ của Jackson sẽ thấy có rất nhiều búp bê và nhiều bức ảnh trẻ em mà người hâm mộ tặng ca sĩ. Có nhiều búp bê Jackson tự mua và sưu tầm, song tôi không nghĩ ông sử dụng chúng với mục đích khiêu dâm”.

Cải trang để đi “săn” gái

Cũng theo cuốn sách, Michael Jackson rất hứng thú với chứng biếng ăn. “Ông ấy muốn những người phụ nữ trông như bộ xương khô. Ốm thật ốm”. Tuy nhiên, ông ấy không hề có ý định hẹn hò với những người phụ nữ này, mà chỉ đơn thuần xem họ như trò giải khuây.

Trong cuốn sách tự xuất bản, ông Murray cho biết vào phút cuối đời, ông là người bạn duy nhất của ông hoàng nhạc pop. Họ thường cải trang đi khắp Las Vegas và tìm phụ nữ để giải trí.

“Có một lần, tôi mặc đồ thường và Michael giả vờ bước đi tập tễnh để vào vai người từng bị tai biến. Lần khác, ông ấy mặc như một chàng hề”, ông nói. Ông cũng khẳng định ngôi sao nổi tiếng cũng từng có quan hệ tập thể với nhóm bảo vệ nữ trong khách sạn.

Những bí mật cuối đời của Michael Jackson được hé lộ ảnh 1

Michael Jackson từng tiết lộ cho bác sĩ Murray rất nhiều chuyện và muốn sau này ông kể lại những câu chuyện đó. Ảnh: Mirror.co.uk

Khi được hỏi vì sao lại quyết định tiết lộ nhiều chi tiết trong cuộc đời Michael Jacskson, ông Murray cho biết Jackson đã kể cho ông nghe rất nhiều chuyện và muốn sau này ông kể lại.

“Jackson cảm thấy như phải vác một gánh nặng khi trong ông chất chứa rất nhiều bí mật. Jackson từng nói ông là người có khả năng nhìn những sự kiện tương lai và nói với tôi: 'Murray, từ nay đến cuối đời, cuộc đời tôi và ông sẽ không thể tách rời. Tôi là một người có thể nhìn trước tương lai, rồi ông sẽ thấy'.

Đó chính là lý do tại sao tôi quyết định viết cuốn sách này. Mọi chuyện xảy ra đã 7 năm rồi. Jackson đột tử và đời tôi rơi vào thảm họa” - Murray kể.

“Tôi vô tội”

Sau cái chết của nam ca sĩ Black or White, bác sĩ Murray bị cho là gián tiếp gây chết người vì đã đưa Michael Jackson uống loại hỗn hợp nguy hiểm chết người từ nhiều thứ thuốc pha trộn với nhau. Ông bị kết án ngộ sát và phải vào tù 2 năm.

Giờ đây, ông Murray cho biết ông vô tội. “Tôi chưa bao giờ đưa cho Michael thứ gì gây chết chóc. Tôi yêu ông ấy. Tôi vẫn yêu ông ấy, và sẽ luôn luôn như thế”, ông nói.

Trái với tuyên bố từ cơ quan y tế rằng Michael Jackson đã chết lâm sàng khi được chuyển đến bệnh viện, ông Murray khẳng định vào lúc đó, ngôi sao vẫn còn sống. Ông đã ngồi hàng giờ tại Trung tâm Y tế UCLA với hy vọng Jackson hồi tỉnh, nhưng vô vọng.

“Tôi đã làm mọi cách để Jackson tỉnh lại. Tôi không biết Jackson ra ngoài trong bao lâu và chuyện gì đã xảy ra. Người ta chỉ trích tôi đã tiêm thuốc gây mê cho ông và bỏ mặc ông một mình, nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi đã bị kết án oan” – Murray nói.

Những bí mật cuối đời của Michael Jackson được hé lộ ảnh 2

Bác sĩ Murray trong phiên toà năm 2011. Ảnh: Getty Images

Ông cũng khẳng định khi đã trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới, Michael Jackson luôn phải sống trong căng thẳng và áp lực. Việc luôn phải dùng protofol (thuốc an thần liều mạnh) để ngủ ngon mỗi đêm khiến Michael Jackson bị nghiện, và đột tử sau một lần dùng thuốc quá liều.

Ông Murray cho biết tuy Jackson rất mệt mỏi về tinh thần, song chưa bao giờ nói đến chuyện kết liễu cuộc đời. Bên cạnh đó, quyết định phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi màu da cũng đã góp phần đưa ông đến gần hơn với thần chết.

“Có thể trong cuộc đời mình Jackson bị tổn thương nhiều tới mức khi nhìn vào gương ông muốn thấy một hình ảnh khác. Quyết định thay đổi màu da này đã khiến Jackson dễ bị ung thư bởi cơ thể ông không còn khả năng tạo ra sắc tố da melanin nữa”.

Cái chết đột ngột trên đã chấm dứt cuộc đời huy hoàng của ông hoàng nhạc pop, để lại vô số tranh cãi xung quanh con người thật của ông, và đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của người bạn thân duy nhất lúc cuối đời: Conrad Murray.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG