Cách đây ít ngày, đêm nhạc “Phạm Tuyên – Nhớ và quên” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã mang đến cho nhiều thế hệ khán giả những cảm xúc khó quên.
Và đây cũng là đêm nhạc “mừng tuổi mới” cho người nhạc sĩ già.
Ở tuổi 88, nhạc sĩ Phạm Tuyên không còn khỏe được như trước. Hình ảnh người nhạc sĩ chậm chạp cất từng bước lên sân khấu gây ấn tượng mạnh cho khán giả.
Ngồi trước khán giả, nhạc sĩ Phạm Tuyên luôn nhìn thẳng và cười hiền.
Được mệnh danh là "Nhạc sĩ của trẻ thơ" khi số lượng ca khúc dành cho thiếu nhi tới hơn 200 bài nhưng ông chỉ khiêm tốn: "Tôi nghĩ ai cũng yêu các em nhỏ như mình. Mọi người nói vậy chẳng qua vì yêu mến những bài hát của tôi mà thôi".
Những ca khúc nổi tiếng từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ như: Chiếc đèn ông sao, Tiến lên đoàn viên, Chú voi con ở bản Đôn.... được tái hiện trên sân khấu.
Đây sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ và xúc động khó quên trong đêm nhạc Phạm Tuyên.
Đêm nhạc được mở màn với liên Khúc “Chiếc đèn ông sao – Thiếu sinh quân ở một nơi thật vừa – Tiến lên Đoàn viên” do các cựu thiếu sinh quân, cựu chiến binh, các cháu thiếu nhi biểu diễn.
"Chú voi con ở bản Đôn" được biểu diễn bởi NSND Trần Hiếu và top 4 Thần tượng âm nhạc nhí Jayden Trịnh.
NSND Trung Kiên với "Gửi nắng cho em".
NSƯT Thanh Lam với ca khúc "Năm bông hồng trắng".
Có thể thấy, hiếm có chương trình nào quy tụ nhiều giọng ca lớn như đêm nhạc “Phạm Tuyên- Nhớ và quên”. NSND Trung Kiên, NSND Trần Hiếu, NSND Thanh Hoa, ca sĩ Thanh Lam, Lan Anh, Tùng Dương, Việt Hoàn, Đăng Dương, Trọng Tấn… đều góp mặt.