Phương Mỹ Chi vô ơn hay cô Út tham tiền?

Cô Út và Phương Mỹ Chi: Bất hòa vì tiền?
Cô Út và Phương Mỹ Chi: Bất hòa vì tiền?
TPO - Mới đây, chị gái của Phương Mỹ Chi đã đại diện gia đình lên tiếng giải thích về những lùm xùm thời gian vừa qua về mối quan hệ bất hòa với cô Út và họ hàng bên nội.

Mở đầu đoạn video trả lời Saostar, chị gái Phương Mỹ Chi là Phương Mỹ Quyên khẳng định muốn đính chính hai việc.

“Việc thứ nhất, những gì bé Chi nói là sự thật nhưng mà trong buổi phỏng vấn bé nói ra điều này thì thực sự là vô tình được nhắc đến chuyện gia đình. Như tâm lý của một đứa trẻ, bé cảm nhận được gì từ trước đến giờ nên nói ra những gì mình nghĩ. Không như người lớn mình có thể hiểu chuyện và biết kìm nén và tự chủ cảm xúc của mình.

Nếu hỏi tôi, bé hành động như vậy, nói như vậy là đúng hay sai thì tôi chỉ có thể nói rằng: Đã là sự thật thì không bao giờ sai. Và hỏi tôi bé có nói đúng sự thật hay không thì tôi cũng mong mọi người đặt mình vào suy nghĩ, tâm hồn của một đứa trẻ để có thể cảm nhận được”- Phương Mỹ Quyên phân trần cho em gái.

Mỹ Quyên cũng khẳng định Phương Mỹ Chi không vô ơn. Cô dẫn chứng: “Nếu nói bé vô ơn thì phải nói đến 4 năm trước khi mà bé vừa nổi tiếng, trong các chương trình ca hát lớn nhỏ bé đều tạo cơ hội để có thể giúp cô Út thực hiện niềm đam mê ca hát ngỡ như đã lụi tắt từ lâu rồi”.

Chị gái Phương Mỹ Chi cũng giải thích sự việc không chào hỏi được cô Út nhắc tới trong lần diễn chung là có lý do. Theo lời của chị gái Mỹ Chi thì bé và cô Út được sắp xếp hát gần nhau, Phương Mỹ Chi đến trước và ngồi ở sảnh khác với cô Út. “Thực sự mà nói hai người không chạm mặt được nhau và không có thời gian để nói chuyện với nhau”- Phương Mỹ Quyên nói.

Tuy nhiên, Phương Mỹ Quyên xin thay mặt Mỹ Chi xin lỗi cô Út. “Giải thích cũng giải thích vậy thôi. Em cũng xin thay mặt bé ở đây gửi lời xin lỗi đến cô Út nếu như sự vô ý đó của bé làm cho cô thấy tủi thân, không được vui khi bé không chào hỏi”.

Ngoài ra Mỹ Uyên tiết lộ mối quan hệ không hòa thuận với gia đình nhà nội được Mỹ Chi nhắc tới trước đó.

“Thực sự làm sao Mỹ Chi có thể quên được người từng tát mẹ mình một cái tát rớm máu trước ngày đón năm mới. Làm sao Mỹ Chi có thể thoải mái, vui vẻ nhận họ là họ hàng của mình được. Làm sao Mỹ Chi có thể quên được người trút hết đống đồ chơi của em ra để xem em có ăn cắp con búp bê mà cháu của họ vừa chơi với em xong hay không?”.

Nói riêng về cô Út, Mỹ Quyên chia sẻ Phương Mỹ Chi chưa bao giờ quên ơn nghĩa của cô Út. Tuy nhiên, Mỹ Quyên và gia đình mong muốn ơn nghĩa tình thương sẽ trả bằng tình thương chứ không phải là những tính toán tiền bạc.

“Nếu ơn nghĩa, sự giúp đỡ trước đây đều quy đổi ra thành tiền thì gia đình em cũng xin nhận phần thua. Không thể nào bắt một đứa bé 14 tuổi gồng gánh việc phải chu cấp vô thời hạn một tháng 3 triệu, quà cáp đầu năm cuối tháng hoặc những món tiền vặt vãnh khác để gọi đó là ơn nghĩa, để gọi đó là trả ơn”- Mỹ Quyên nhấn mạnh.

Những chia sẻ của Phương Mỹ Quyên một lần nữa khiến dư luận xôn xao về mối quan hệ thực sự giữa Phương Mỹ Chi, gia đình Phương Mỹ Chi và cô Út, đồng thời với họ hàng nhà nội.

Theo như chia sẻ của chị gái Phương Mỹ Chi thì trước khi nổi tiếng, cô bé đã sống trong cảnh không hòa thuận khi chứng kiến những mâu thuẫn giữa mẹ và họ hàng bên nội. Thậm chí, Phương Mỹ Chi cũng không được yêu thương. Tuy nhiên, việc giải thích Phương Mỹ Chi không thể chạm mặt để chào hỏi và không có thời gian nói chuyện với cô Út khi diễn chung có vẻ hơi khiên cưỡng.

Bởi đơn giản có thể Mỹ Chi sẽ được biết trước sẽ có những ai cùng hát trong đêm diễn ấy. Hoặc khi biết cô Út hát trước, Phương Mỹ Chi sẽ đứng đợi sau sân khấu để chào hỏi trước khi cô Út ra về. Thế nên, rõ ràng giữa Phương Mỹ Chi và cô Út không còn sự thân thiết, gắn bó như xưa.

Nhiều người hâm mộ có vẻ ái ngại khi đề cập tới chuyện tiền bạc. Nói Phương Mỹ Chi không thể chu cấp cho cô Út hết đời cũng đúng và nói Phương Mỹ Chi vô ơn không quan tâm cô Út đúng mực cũng không sai.

Bởi ít nhất không cho tiền, Phương Mỹ Chi cũng có thể thăm hỏi hoặc đơn giản chỉ là một cuộc gọi. Đứng ở góc độ của Phương Mỹ Chi và cô Út, mỗi người đều có lý lẽ và những khó xử riêng của mình. Vậy trong câu chuyện này, Phương Mỹ Chi vô ơn hay cô Út tham tiền? Chắc chắn không có câu trả lời nào chính xác hoàn toàn và có lẽ không nên bàn thêm nữa. Hãy để những người trong cuộc tự vấn lương tâm và hành động theo lý trí của họ. Dư luận không thể ép Phương Mỹ Chi yêu cô Út hơn, quan tâm cô Út hơn nếu thực sự bản thân em không muốn. Ngược lại, không ai có thể nhắc nhở cô Út bao dung cho con trẻ, cho những người liên quan khi trong cô vẫn còn những tủi hờn, uất hận.

MỚI - NÓNG