Radio Showbiz: Mỹ Tâm thâm thúy với “Em thì Không”

Radio Showbiz: Mỹ Tâm thâm thúy với “Em thì Không”
TPO - Duy Mạnh công khai: Tuấn Hưng gọi điện xin lỗi trước; Mỹ Tâm thâm thúy với “Em thì Không”; Đêm nhạc tri ân Trần Lập: Vợ con hãnh diện và tự hào vì anh... là những tin giải trí đáng chú ý trong tuần.

Suốt cả một tuần vừa qua, có lẽ là chẳng có scandal nào gây bão lớn hơn vụ công khai chỉ trích, đá đểu nhau giữa hai nam ca sĩ Tuấn Hưng và Duy Mạnh. Đã từng là anh em tốt, Duy Mạnh đã từng viết nhạc cho Tuấn Hưng 2 bài hit và Tuấn Hưng cũng nổi tiếng rất lịch thiệp và tử tế với anh em. Ấy vậy, mà đây không phải lần đầu tiên 2 người lên tiếng tố nhau trên mạng xã hội.


Khởi điểm của câu chuyện chính là dòng trạng thái đầy bức xúc của Tuấn Hưng: “Đố kỵ sẽ chỉ làm bạn mãi mãi tụt về phía sau khi mà mọi người mải miết lao động và không ngừng cố gắng. Hãy nhìn lại bản thân xem bên cạnh mình có được bao nhiêu người anh em, bao nhiêu ánh mắt thiện cảm?

U mê mụ mẫm với hào quang quá khứ thì mãi chỉ là ánh sáng heo hắt nơi cuối con đường mà thôi. Đàn ông là phải nói thẳng vào mặt nhau mới là đàn ông. Nhé!“. Rồi người ta không khó khăn gì để tìm ra người Tuấn Hưng móc máy chính là đàn anh Duy Mạnh.

Nam ca sĩ “Kiếp đỏ đen” cũng không kém cạnh, cũng chia sẻ các MV của Tuấn Hưng với ngụ ý mà được dân mạng cho là tố đàn em “ăn cháo đá bát”, hay thằng từng trả lời bình luận trên Facebook rằng Tuấn Hưng muốn đánh hay dọa thì mời đến nhà.

Các trang thông tin lá cải thì tranh thủ hóng biến moi móc đủ thứ về đời tư 2 nhân vật chính từ nhan sắc vợ con, tới vợ người nọ đóng MV của người kia từ ngót chục năm trước. Cứ thế vài hôm, đến cuối tuần, lại thấy Duy Mạnh đăng trạng thái rằng Tuấn Hưng đã chủ động gọi điện xin lỗi giảng hòa và mọi chuyện lại đâu vào đấy. 

Bởi vậy mà những nhận định nghi ngờ rằng liệu có phải tất cả chỉ là một màn kịch hâm nóng tên tuổi, chiêu trò mà ta không còn hiếm thấy trên showbiz nữa, có vẻ cũng khả thi. Còn bản chất đằng sau sự việc này có phải vậy, thì chúng ta phải chờ thời gian trả lời, để xem sắp tới có bài hát mới nào ra lò hay tour diễn nào được tổ chức không sẽ rõ.

Trong khi Tuấn Hưng và Duy Mạnh công khai chặt chém nhau trên mạng xã hội, thì ở một diễn biến khác, Mỹ Tâm lại giải quyết khủng hoảng khéo léo hơn bao giờ hết. Không để khán giả đợi lâu, tối ngày 21/2, Mỹ Tâm vừa trình làng ca khúc “Em thì không” với phần hình ảnh hài hước, nhí nhảnh, và phần lời được nhiều người đánh giá là thâm thúy, thậm chí đá xoáy rất sâu cay. Đá xoáy ở đây là như thế nào?

Có lẽ là chúng ta cũng chưa thể quên được vụ lùm xùm mới nhất mà “Họa mi tóc nâu” vướng phải về bản quyền lời Việt ca khúc “Anh thì không”. Sau khi bị nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng chỉ trích sử dụng không xin phép phần lời ông sáng tác, Mỹ Tâm đã chủ động đăng đàn nhận lỗi công khai, gỡ MV bài hát khỏi Youtube. Cô hứa sẽ bù lại cho những người hâm mộ một phiên bản mới hấp dẫn không kém với lời ca hoàn toàn mới trên nền nhạc Pháp Toi Jamais đã đăng ký tác quyền.

Bài hát có đoạn được nhiều người hâm mộ cho là ngầm đá xoáy nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng rằng: “Thế gian nhiều người gieo đớn đau, cần gì khi sống hơn thiệt vài câu. Thì sống thôi cần gì phải thế nào. Ngồi lại ta hát không vương âu sầu” hay đoạn “Nhân gian luôn hơn thua với bán mua. Ganh đua nhau xem ai là nữ Vua, em chịu thua! Nhân gian luôn bon chen hay oán ghen. Chê bai nhau sau lưng rất nhỏ nhen, em chịu thua”.

Người viết nên những ca từ này là nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa, anh chia sẻ khi được hỏi về nghi vấn này rằng được ca sĩ Mỹ Tâm đặt hàng với tiêu chí “vui vẻ, dí dỏm và gần gũi”, còn anh là người hoàn toàn quyết định nội dung. Bản thân anh cũng không biết đến những ồn ào trước đó và cũng không quen biết nhạc sĩ Xuân Hùng nên chuyện ám chỉ này nọ là hoàn toàn không có.

Về phía Mỹ Tâm thì chưa lên tiếng gì về việc này. Tuy nhiên, xét về mặt nghệ thuật thì phải công nhận rằng “Em thì không” là một tác phẩm mang hơi thở mới mẻ, lộng lẫy, nhân văn, còn giọng ca của Mỹ Tâm thì trước giờ vẫn đẹp như cô đã ví von trong chính bài hát vậy: “Cô ta ca lên hay như Mỹ Tâm”.

Một thông tin khác đáng chú ý, tối 26/2, live show Trần Lập: Hẹn gặp lại sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của gia đình nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập, ban nhạc Bức Tường cùng những người bạn. Chị Ngô Mai Hoa, vợ cố nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập cho biết ý tưởng của đêm nhạc bắt nguồn từ gia đình với mong muốn tri ân tất cả bạn bè, khán giả và những người yêu mến thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường.

Chị Hoa nghẹn ngào: “Tôi hãnh diện và tự hào vì anh”, “Chồng tôi đã ra đi nhưng anh vẫn luôn là người truyền cảm hứng để tôi có thể mạnh mẽ đứng vững, chăm lo cho gia đình và nuôi nấng các con. Và tôi biết, các con ngoan ngoãn học hành suốt thời gian qua là nhờ anh”.  Vợ của rocker quá cố kể khi thay chồng nhận các giải thưởng trong năm vừa qua, chị rất buồn nhưng cũng rất hạnh phúc. Buồn vì đúng ra, người đứng trên sân khấu là ông xã chứ không phải chị nhưng cũng hạnh phúc vì mọi người luôn nhớ đến Trần Lập dù anh không còn nữa.

Gần một năm qua, chị Ngô Mai Hoa cùng các thành viên trong gia đình đã cố vượt qua nỗi đau vắng bóng Trần Lập vì biết ở một nơi nào đó, tác giả “Đường đến vinh quang” sẽ mỉm cười nếu thấy người thân sống tốt. Chị Mai Hoa chia sẻ chồng chị là một người nghệ sĩ nên không có cách nào tốt hơn việc mở nhạc của anh cho các con nghe, để các con luôn nhớ và hiểu về các sáng tác mà cha của mình đã để lại cho đời.

MỚI - NÓNG