Sắc đẹp không phải lá chắn vạn năng

TP - Tâm sự với tôi về những nguy cơ có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình, nhất là những gia đình trẻ hiện nay, hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa cho rằng “Sắc đẹp không phải lúc nào cũng là lá chắn vạn năng để chống lại mọi tác động bên ngoài, nhất là chuyện ngoại tình”.

Nguyễn Diệu Hoa là hoa hậu Việt Nam đăng quang từ năm 1990.

Diệu Hoa là người từng trải, hiểu nhiều, biết rộng, có bằng tiến sỹ ở nước ngoài và thông thạo ba thứ tiếng.

Diệu Hoa có một gia đình thực sự hạnh phúc với người chồng chung thủy và ba người con ngoan ngoãn.

Bởi vậy tôi tin, khi Nguyễn Diệu Hoa muốn nói đến việc xây dựng một gia đình hạnh phúc, điều đang làm nhiều người quan tâm nhất là lớp trẻ trong sự tác động từ những biến đổi nhiều chiều của cuộc sống phúc tạp hiện nay.

Diệu Hoa chia sẻ:

“Có thể đọc trên báo chí, nhất là báo mạng, nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu về vấn đề thế nào là hạnh phúc. Rồi các chuyên gia tư vấn liên tục hiến kế về  cách giữ gìn hạnh phúc gia  đình, kể cả các kỹ thuật yêu đương. Một số nhà báo đưa tin thật chi tiết về đám cưới hoành tráng của một người đẹp nổi tiếng nào đó để một thời gian sau  lại đưa tin cũng thật chi tiết về việc ly hôn của chính nhân vật đó. Lại có thể được biết qua báo mạng sao này, sao nọ được đại gia  tặng chiếc nhẫn, chiếc váy, chiếc xe, ngôi biệt thự... toàn bạc tỷ... và người đưa tin chắc cũng hàm ý đó là những dấu hiệu của giàu sang, hạnh phúc...

Sắc đẹp không phải lá chắn vạn năng ảnh 1

Nguyễn Diệu Hoa cùng gia đình.

Như vậy, hạnh phúc nói chung và hạnh phúc gia đình nói riêng chắc hẳn là một vấn đề khá phức tạp, với những cách nhìn, những quan điểm khác nhau, thường tùy thuộc hoàn cảnh từng cá nhân.

Diệu Hoa xin không bàn luận gì thêm, và thiên về đơn giản hóa cái phức tạp.

So sánh ẩm thực với tình yêu có thể là khập khễnh. Nhưng Diệu Hoa nghĩ bản tính con người là ưa chuộng cái mới lạ, kể cả trong tình yêu. Xung quanh ta, có thể thấy những ông chồng (hoặc bà vợ - số này ít hơn) quan hệ bất chính với những người kém hẳn vợ (hoặc chồng) mình về ngoại hình, phẩm chất, trình độ... Người ta nói đó là ham của lạ, có mới nới cũ. Cũng có thể có trường hợp sau một thời gian chung sống, thấy không hợp nhau, chán nhau, thấy vợ (hoặc chồng) mình  chỉ đẹp nhưng vô duyên, không biết cách cư xử, trong khi đối tác mới lại có sức quyến rũ khó cưỡng.

Nếu được hỏi thế nào là hạnh phúc gia đình, mỗi chúng ta chắc đều có những câu trả lời của riêng mình. Riêng Diệu Hoa nghĩ hạnh phúc có khi chả ở đâu xa, thường ở ngay cạnh bạn mà bạn không để ý thôi. Ðó có thể là nụ cười tươi của chồng trở về nhà sau ngày làm việc, là tiếng chào vui vẻ của các con đi học về, là tiếng nói trong điện thoại của bố mẹ ở xa báo tin vẫn mạnh  khoẻ. Ðó  là những những bữa cơm đầm ấm, những cuộc đi dã ngoại lý thú. Ðó là bàn tay chồng đặt lên trán bạn khi bạn mệt, bàn tay sẻ chia, chăm sóc... Vợ chồng bạn cùng làm việc kinh doanh, chắc hẳn đều cảm thấy phấn khởi khi ký được hợp đồng tốt với đối tác...Có thể kể ra vô vàn những biểu hiện như vậy của hạnh phúc gia đình. Vấn đề là biết nhận ra và hài lòng với những gì mình có.

Lẽ tất nhiên, chỉ có thể có một bầu không khí  hạnh phúc trong một gia đình hòa thuận, vợ chồng thương yêu, tôn trọng nhau, con cái ngoan ngoãn, chăm học.

Trong tình hình kinh tế  hiện nay, mỗi thành công trong việc vượt khó để công việc vẫn phát triển tốt  sẽ làm cho cái nền hạnh phúc gia đình thêm vững chắc.

Sau những suy nghĩ đó, Diệu Hoa vẫn xin nhắc lại một vài nguyên tắc thường được nêu về gia đình hạnh phúc: vợ chồng hết lòng thương yêu nhau; cha mẹ hết lòng  thương yêu, chăm sóc con cái; con cái hết lòng thương yêu, vâng lời và có hiếu với cha mẹ; tất cả thành viên trong gia đình đều thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, giúp nhau thành công trong cuộc sống.

Sắc đẹp không phải lá chắn vạn năng ảnh 2

Nguyễn Diệu Hoa.

Diệu Hoa có thể khẳng định ngay là, riêng Diệu Hoa  với cuộc hôn nhân đã gần 20 năm không hề bận tâm  về vấn đề  này.

Nhưng có thể qua quan sát của mình mà có vài nhận xét. Diệu Hoa kể câu chuyện như sau: Hằng năm, vào dịp nghỉ hè, các con Diệu Hoa đều từ TPHCM ra Hà Nội ở chơi với ông bà ngoại. Một trong những điều thích thú của các bé là ra ngoài này ăn món gì ở nhà ông bà cũng thấy ngon. Ông bà giải thích đó là do lạ miệng, nên khi ông bà vào TPHCM ở nhà các bé thì lại ăn  rất ngon các thức ăn do cô nấu bếp trong đó chuẩn bị.

Theo Diệu Hoa, sắc đẹp không phải lúc nào cũng là  lá chắn vạn năng để bảo vệ hôn nhân, nhất là trong xã hội ngày nay, dư luận có phần phóng khoáng hơn với quan hệ “ngoài luồng”.

Vậy làm thế nào để  ngăn chặn tệ nạn đó? Trước hết, về mặt đạo lý, nói ra thì có vẻ khuôn sáo, nhưng chắc vẫn chỉ có cách ngăn chặn suy thoái về đạo đức, đề cao tình nghĩa thủy chung vợ chồng, xác định ý thức trách nhiệm của đương sự đối với vợ (hoặc chồng) và gia đình. Sau nữa và cũng không kém phần quan trọng, là làm sao tạo dựng nên một không khí gia đình vui vẻ, đầm ấm. Ở đây người vợ có vai trò rất quan trọng .

Diệu Hoa xin không nhắc lại những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam thường xuyên được nêu cao, liên quan đến công, dung, ngôn, hạnh, gắn bó mật thiết với đạo lý truyền thống của dân tộc.

Diệu Hoa chỉ xin nhấn mạnh người vợ, người mẹ có vai trò rất quan trọng, có thể nói là quyết định, trong việc xây dựng gia đình thành một mái ấm thực sự cho mọi thành viên. Dưới mái ấm đó, làm sao luôn chan hòa những tiếng cười vui, những lời nói tình cảm, những cử chỉ thân thương... Trong cuộc sống, tránh sao được những lúc khó khăn, không nên kêu ca, cằn nhằn, mà cả hai vợ chồng cùng nhau bình tĩnh, nỗ lực giải quyết theo chiều hướng tốt...

Một gia đình như vậy sẽ là một mái ấm thực sự. Chắc hẳn, lúc thì chồng, lúc thì vợ, lúc thì con cái do công việc phải xa nhà hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm hoặc nhiều năm, tất cả đều luôn nhớ đến mái ấm gia đình, mong chờ ngày trở về nơi chốn thân yêu đó.

Tâm sự chân thực của hoa hậu Diệu Hoa cũng là mong muốn của nhiều người vợ, người mẹ trẻ.

Trong cuộc sống hiện nay, có rất nhiều điều để con người có thể hưởng thụ, có thể quan tâm, nhất là giới trẻ. Ngay trong quan niệm về tình yêu, hôn nhân, về hạnh phúc gia đình cũng rất khác nhau.

Không ai có thể đưa ra một hình mẫu chung cho tất cả mọi người.

Mọi ý kiến, mọi cách thức chúng ta đều có quyền thử nghiệm, đều được tôn trọng.

Thế nhưng, dù cuộc sống có phức tạp đến đâu, con người dù có bao điều cần quan tâm thì đời sống gia đình vẫn là điểm tựa, hạnh phúc gia đình vẫn là bến đậu.Và tâm sự của hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa cũng như chuyện gia đình của chính hoa hậu thành danh, thành đạt, có cuộc sống gia đình thực sự hạnh phúc thật đáng để chúng ta suy nghĩ.

Nhà vườn Sóc Sơn 2015

MỚI - NÓNG
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
TPO - Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngồi xe máy đi hàng chục cây số, tập thể dục hít đất mỗi ngày, chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cụ vẫn nhớ được hết tên cùng tính cách của toàn bộ con, cháu trong gia đình.
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.