Sắc màu showbiz: Những mớ bòng bong của gameshow

Sắc màu showbiz: Những mớ bòng bong của gameshow
TPO - Cách đây vài ngày, thí sinh Đặng Hữu Nghị trở thành hiện tượng trong gameshow “Hát mãi ước mơ” với hoàn cảnh vô cùng éo le. Anh kể người vợ để lại 2 cậu con trai tật nguyền cho anh chăm sóc. Anh không dám gửi 2 con vào bất cứ trung tâm bảo trợ nào vì sợ con bị đánh đập. Vì vậy, hàng ngày anh chở con đi khắp đường phố hát, bán kẹo kiếm sống. Lí do tham gia chương trình cũng vì mong muốn kiếm thêm chút tiền để nuôi con.

Như một lẽ dĩ nhiên, hoàn cảnh và tiếng hát của thí sinh Đặng Hữu Nghị trong chương trình gây xúc động với hàng triệu khán giả. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, câu chuyện của 3 cha con anh Nghị được chia sẻ và lan truyền với tốc độ chóng mặt và rất nhiều người đã chuyển tiền từ thiện với mong muốn giúp đỡ gia đình anh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Trong khi câu chuyện ông bố “gà trống nuôi hai con teo não” đang có sức lan tỏa mạnh mẽ thì bất ngờ có những thông tin nghi ngờ chi tiết anh Nghị thuê bộ quần áo để lên sân khấu trong chương trình “Hát mãi ước mơ”. Bởi trước khi lên truyền hình “kể khổ”, trường hợp của cha con anh Nghị đã được báo giới đưa tin và anh được nhận rất nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Chính vì vậy, những người từng giúp đỡ ông bố này cảm thấy bất bình. 

Thêm một chi tiết gây tranh cãi nữa đó là việc anh Nghị chia sẻ trong chương trình rằng vợ anh bỏ 3 cha con để “đi thẳng”. Từ đó, nhiều người lên án và chỉ trích thậm tệ sự vô tâm của người mẹ khi bỏ bê hai con tật nguyền. Để kiểm chứng thông tin này, nhiều phóng viên đã liên hệ và tìm gặp người vợ cũ của anh Nghị. Sự thật là anh Nghị và vợ là chị Đoàn Thị Huyền đã ly hôn tuy nhiên do bệnh tật và hoàn cảnh khó khăn cũng như nuôi một con thứ 3 nữa nên chị Huyền nhờ anh Nghị nuôi con giúp một thời gian.

Sau đó, trong buổi gặp gỡ với vợ cũ, có sự xuất hiện của báo chí, anh Nghị thừa nhận việc thông tin lập lờ khiến chị bị dư luận ném đá và đồng thời gửi lời xin lỗi đến mọi người. "Tôi mong dư luận có cái nhìn lại vợ tôi, người không hề bỏ con. Tôi xin lỗi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm", anh Nghị vừa nói vừa khóc. Bên cạnh đó, anh Nghị cho rằng do báo chí, NSX chương trình “Hát mãi ước mơ” đưa thông tin sai. “Lâu nay tôi không nói là vợ bỏ. Mà chỉ nói là vợ ly dị chồng mà do truyền hình, báo chí nêu sai” - anh Nghị nói. Có thể thấy những nghi vấn trong câu chuyện người đàn ông nuôi hai con teo não đang dần được bóc tách từng lớp của sự thật. Và sự thật là khán giả ngày càng bị rối tung trong những mớ bòng bong mà các nhân vật gameshow mang lại.

Lại tiếp tục nói về những lùm xùm của gameshow Việt. Đầu tuần này, khi vụ việc Hương Giang Idol vô lễ với nghệ sĩ Trung Dân trở thành đề tài “nóng”, khán giả có dịp lục tìm các tập phát sóng của Siêu sao đoán chữ và ngỡ ngàng trước một gameshow nhảm nhí.

Xem những tập mà chương trình “Siêu sao đoán chữ” đã phát sóng, nhìn chung những câu hỏi của chương trình thường vô bổ, khán giả xem đài chẳng thu lượm được gì. Để lấy tiếng cười của khán giả, các tham luận viên trong chương trình không ngại đưa ra những câu trả lời “bá đạo” thậm chí có phần dung tục để trả lời những câu hỏi từ MC. Ngoài đưa ra những tình huống hài hước, tên của những người xuất hiện trong chương trình cũng bị đem vào câu hỏi, và vụ việc Hương Giang - nghệ sĩ Trung Dân chỉ là giọt nước tràn ly, nó được xem là hậu quả đỉnh cao của sự nhảm nhí này.

Khi sự việc xảy ra, công luận tập trung vào phát ngôn gây sốc của Hương Giang và phê phán, quy trách nhiệm cho cô, điều đó cũng không có gì sai, bởi Hương Giang là người gây nên chuyện ầm ĩ này. Tuy nhiên, để dung dưỡng một chương trình nhảm nhí như vậy, cần phải nói đến trách nhiệm của nhà sản xuất và đạo diễn chương trình. Cũng có thể nhà sản xuất và đạo diễn chương trình biết điều đó, nhưng vì lợi nhuận kinh tế họ vẫn “nhắm mắt đưa chân” để chương trình tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, là một đài truyền hình, một phần chức năng, nhiệm vụ của đài là tạo ra những chương trình giải trí lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao thẩm mỹ cho công chúng, nhưng cánh cửa của đài đã không kịp khép để chặn lại chương trình nhảm nhí như đã nói ở trên.

Những năm gần đây, các nhà sản xuất đua nhau làm chương trình hài vì sức hút quá lớn. Tuy nhiên, ai cũng có thể cảm nhận được khán giả đang ngày càng khắt khe hơn với các chương trình truyền hình thực tế. Liên tục nhiều tháng qua, những chương trình thiếu tính định hướng hay những nghệ sĩ “kém văn hóa” đều bị khán giả kêu gọi “tẩy chay”. Trong khi đó, khán giả tìm kiếm những chương trình truyền hình mới mẻ, đột phá và giá trị. Vậy lối ra cho các đài truyền hình và đơn vị sản xuất không đâu khác chính là bài trừ hài nhảm, hài lố lăng và đầu tư công sức, tiền bạc vào những sản phẩm có giá trị tinh thần và thẩm mĩ cao hơn để phục vụ khán giả.

Tạm thời gác chuyện gameshow qua một bên và bàn về những tin đồn rạn nứt của hàng loạt sao Việt đình đám, chúng ta không thể không nhắc tới cặp đôi Tim và Trương Quỳnh Anh. Thực sự là đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được rằng họ có đường ai nấy đi hay không? Bởi theo nhiều nguồn tin khẳng định, chiều 17/5, Tòa án nhân dân quận 10 (TP.HCM) đang thụ lý đơn ly hôn của vợ chồng Trương Quỳnh Anh và Tim, tòa đã ra quyết định thuận tình ly hôn vì các bên đã thỏa thuận được với nhau. Tuy nhiên ngay lập tức, Tim đã lên tiếng phủ nhận việc này đồng thời cho biết sẽ liên lạc với tờ báo đã đưa tin để làm rõ sự việc.Trong khi đó, nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh lại giữ im lặng khi truyền thông đặt câu hỏi.

Chưa kịp xác minh thực hư cặp đôi này, lại đến cặp đôi khác là diễn viên Việt Anh và bà xã vướng tin đồn chia tay lần hai. Theo đó, trên trang cá nhân, Trần Hương - vợ của nam diễn viên phim “Người phán xử” này liên tục đăng tải những status đầy tâm trạng ám chỉ hôn nhân không hạnh phúc. Ngày 14/5, Trần Hương viết trên trang cá nhân: “Cuộc đời ngắn tựa gang tay. Ngọt ngào không hết đắng cay làm gì”. Ở phần bình luận, khi một người bạn hỏi: “Vợ chồng dạo này đóng cửa ra đường bảo nhau à!, bà xã Việt Anh đáp lại: “Vợ chồng nào, em nào có chồng bao giờ”.Trong khi đó, diễn viên Việt Anh không phủ nhận cũng không xác nhận thông tin đã chia tay Trần Hương sau thông tin này. Anh chia sẻ ngắn gọn rằng “Tôi đang đi làm phim mới. Tôi cũng không muốn bình luận việc này”.

Và thế là lại 1 mớ bòng bong nữa được ném cho những người hâm mộ, họ hết ngạc nhiên vì shock, hết đau lòng vì những cặp đôi ưa thích mỗi người một ngả, lại chuyển sang khó hiểu, rối trí vì thông tin trái ngược chẳng rõ thực hư. Bởi truyền thông là thế, đem câu chuyện ra làm quà và đặt ra rất nhiều nghi vấn nhưng ít khi khẳng định điều gì. Hồi kết thực sự ra sao, chúng ta chỉ có thể đợi thời gian trả lời mà thôi.

MỚI - NÓNG