Mới đây, một đoạn clip ở tập 29 “Sống chung với mẹ chồng” tiếp tục được hé lộ khiến người xem nghẹt thở. Theo đó, ở tập này, bé Đậu phộng- con gái của Trang và Tùng bị bắt cóc. Trong vòng tay của chồng và Vân, Trang điên loạn, gào khóc đòi pha sữa và liên tục nói sợ con đói.
“2, 3 tiếng là con lại phải ăn một lần anh ơi. Đi pha sữa cho nó. Nó đang đói đấy. Nó đang khóc vì nhớ mẹ đấy. Tôi chết mất’’- Trang gào lên.
Tùng nhờ Vân trông Trang để đi tìm con thì nhận thông báo bà Điều cũng biến mất. Trong lúc, mọi người tập trung sự quan tâm vào Trang thì bà Điều thất thần ôm chặt lấy ảnh cháu rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà.
Chưa hết lo sợ vì mất con, lo cho vợ đang hoảng loạn thì Tùng lại tiếp tục lo cho mẹ. Tùng hốt hoảng gọi mẹ rồi chạy đi tìm cả con và mẹ. Đoạn clip khiến nhiều khán giả xúc động mạnh. Nó tác động vào tâm lý những người làm cha làm mẹ và phản ánh nạn bắt cóc trẻ em gây nhức nhối dư luận thời gian qua.