Trúc Nhân, lại một triệu view

Trúc Nhân đóng vai khách mời trong “Cô gái đến từ hôm qua”.
Trúc Nhân đóng vai khách mời trong “Cô gái đến từ hôm qua”.
TP - Trước đây, Trúc Nhân được fan của nhạc underground đóng mác top hot nhờ vào ca khúc “Thật bất ngờ”. Lần xuất hiện gần đây nhất, với “Ngồi hát đỡ buồn” trong phim “Cô gái đến từ hôm qua”, Trúc Nhân lần nữa khuấy đảo làng nhạc Việt với con số ấn tượng: sau ba ngày ra mắt đã vượt mốc 1,3 triệu lượt xem trên kênh youtube, qua mặt cả “Lạc trôi” của Sơn Tùng MTP.

"Ngồi hát đỡ buồn” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong viết riêng cho giọng ca Trúc Nhân được đánh giá là có ca từ dí dỏm, giai điệu độc đáo, trẻ trung, pha trộn giữa âm hưởng dân ca và nhạc đồng quê của Mỹ.

Ngay từ khi được tung lên mạng (trước khi phim “Cô gái đến từ hôm qua” chính thức ra rạp) phản ứng của khán giả đã khiến chính Trúc Nhân “không thể ngờ được”. Nick Anh Thắng viết: “Nhạc anh Trúc Nhân bao giờ cũng rất lạ tai, một chất nhạc rất mới mẻ và độc đáo. Quá tuyệt vời!”. Khán giả Lê Huỳnh Anh Kiệt chia sẻ: “Tối nào em cũng nghe trước khi ngủ, em bị nghiện luôn rồi”. Nhà làm phim Nguyễn Ngọc Khương Duy đánh giá: “Mỗi năm chỉ ra một MV, cái nào cũng chất tới bến”.

Trước đó, khi viết kịch bản cho MV “Thật bất ngờ” (sáng tác Mew Amazing), địa vị của Nhân trong cộng đồng underground đã được xác lập. Điều đáng lưu ý, nếu so với nhạc thị trường, underground là dòng chảy ngầm, lặng lẽ nhưng khó tính và vô tư hơn. Nói thêm về thuật ngữ underground, gần đây dân mạng đã mở rộng khái niệm này, không chỉ dừng lại ở việc bao gồm hai ba dòng chính là Rap, Hiphop và RnB, underground dùng để chỉ cách thức các nghệ sĩ đưa sản phẩm của mình đến với khán giả. Theo đó, hầu hết các tác phẩm theo dòng underground đều phát hành online miễn phí, và sự tồn tại của nó hoàn toàn là nhờ “truyền miệng”, share vô tư chứ không có kinh phí truyền thông.

Một khán giả lý giải sự hấp dẫn của nhạc underground ở chỗ “thẳng thắn nhìn vào vấn đề, không lảng tránh, không tô vẽ thêm bớt, không cố gắng nhìn nó qua một lăng kính màu hồng”. Nhạc sĩ Mew Amazing cũng khẳng định: “Đã có quá nhiều các ca khúc tình cảm có nội dung sướt mướt, ướt át, ngôn từ đậm chất ngôn tình. Tôi muốn làm khác đi tất cả để tạo một hướng mới cho riêng mình. Nếu có ai đó bảo rằng: ca từ tiêu cực quá, tôi sẽ trả lời: ừ, cuộc đời nó như thế!”.

Giống như nhiều ca khúc underground khác, dù không dễ nghe, dễ thuộc, nhưng phần giai điệu mới mẻ, ca từ hài hước và rất “đời” nên “Thật bất ngờ” vẫn thu hút 46 triệu lượt xem.

Cũng vì MV này, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã để mắt đến Trúc Nhân và quyết định chọn anh làm ca sĩ chính của “Cô gái đến từ hôm qua”, bên cạnh Vũ Cát Tường.

Trúc Nhân, lại một triệu view ảnh 1 Trúc Nhân trong MV “Ngồi hát đỡ buồn”.

Thành công của “Ngồi hát đỡ buồn” là một đòn bẩy tốt để “Cô gái đến từ hôm qua” tiếp cận khán giả. Bản thân truyện gốc của Nguyễn Nhật Ánh đã là một lý do kéo người xem đến rạp. Phan Gia Nhật Linh, tên tuổi đang được kỳ vọng sẽ làm nên những “bom tấn Việt”, trước đó cũng được đánh giá cao ở phim đầu tay “Em là bà nội của anh”.

Trước nữa, Phan Gia Nhật Linh nick là Phanxine, là một cây viết về điện ảnh rất uy tín, có hàng ngàn fan, đều là những tinh anh trong nghề. Trong phim, còn có một cảnh Trúc Nhân sắm vai khách mời nằm trên xe bò ôm đàn hát nghêu ngao dưới ánh hoàng hôn được coi là một trong những trường đoạn ấn tượng sáng tạo nhất của phim.

Sau khi phát hành không lâu, fan Trúc Nhân đã thi nhau chia sẻ clip Sơn Tùng MTP hát theo “Ngồi hát đỡ buồn”. Trước đó, Sơn Tùng rất ít khi bày tỏ sự thích thú với những ca khúc không phải
của anh.

Trúc Nhân bắt đầu được biết đến trong cuộc thi The Voice 2012 với màn biểu diễn tác phẩm “Đông” (sáng tác: Vũ Cát Tường) cực kỳ xuất sắc. Song phải đến “Bốn chữ lắm” sau đó, cái tên Trúc Nhân mới chính thức phủ sóng kèm theo những tính từ “độc, lạ, táo bạo”. “Những bài Trúc Nhân hát không phải ai cũng hát được nhưng ai cũng muốn nghe lại n lần”.

MỚI - NÓNG