Vũ Thu Phương: 'Tình cảm mất đi khó lấy lại'

Vũ Thu Phương: 'Tình cảm mất đi khó lấy lại'
'Tôi vô cùng may mắn vì gia đình chồng sống rất thoáng.... Tôi coi gia đình là quan trọng nhất. Sự nghiệp có thể mất đi và gây dựng lại, còn tình cảm con người thì rất khó', cựu người mẫu Vũ Thu Phương chia sẻ

Chị quay lại kinh doanh vào thời điểm này là sự tính toán trước hay mọi thứ đến một cách tự nhiên?

 Tôi luôn có kế hoạch cho quỹ thời gian trong cuộc sống và định hướng rất rõ ràng, như kiểu 5 năm một lần. Khi con gái Anna tròn một tuổi, tôi phải tập trung cho sự nghiệp. Trước đây, tôi toàn tâm toàn ý với công việc của một nghệ sĩ. Sau khi có con, trách nhiệm của một người mẹ rất lớn, buộc tôi phải đảm bảo cuộc sống đầy đủ về mặt kinh tế cho con. 

Nếu như tôi từng được biết đến với vai trò là một người mẫu, bây giờ tôi vẫn gắn bó với thời trang nhưng theo một cách khác. Tôi chưa dám nhận mình là nhà thiết kế, chỉ gọi là người đứng phía sau và góp phần phục vụ cho ngành công nghiệp thời trang nước nhà. 

Vũ Thu Phương: 'Tình cảm mất đi khó lấy lại' ảnh 1

Siêu mẫu Vũ Thu Phương.

Tại sao chị phải cố gắng làm nhiều việc một lúc trong khi có thể kéo dài thời gian nghỉ ngơi và dựa vào tài chính của ông xã?

Những ai từng quen biết đều hiểu tôi rất tự chủ và độc lập trong cuộc sống. Dù rất yêu ông xã và gia đình nhỏ của mình, tôi không bao giờ có ý nghĩ dựa hoàn toàn vào anh. Nếu dựa dẫm, lỡ ngày mai công việc kinh doanh của anh ấy không còn tốt đẹp, tôi và con sẽ sống như thế nào. Có thể hôm nay tôi còn chút nhan sắc, nhưng ngày mai mất cả sắc đẹp lẫn sức lao động, tôi sẽ kiếm tiền bằng gì. 

Trong quá khứ, cuộc sống của tôi khá khó khăn nên tôi luôn lường trước những rủi ro để lỡ nó xảy ra sẽ không tìm đến cái chết. Nếu chồng tôi có giàu cỡ nào thì tôi vẫn cứ lao động, để đảm bảo cho mình và người thân những gì tốt nhất có thể.

Cách đây ít ngày, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng khi khai trương địa điểm kinh doanh mới, hoành tráng hơn hẳn 3 năm trước. Nghĩa là tôi có sự thăng tiến trong việc kinh doanh của mình và tôi có niềm tự hào riêng. Nếu cứ ngồi một chỗ, chờ chồng cho tiền hoặc cung phụng thì cuộc sống rất vô nghĩa và đó không phải là tôi. Tôi cũng muốn mình là tấm gương cho con gái sau này. Ngoài chuyện hoàn thiện nhân cách đạo đức, con phải biết tự lập để không bị lệ thuộc bất cứ người đàn ông nào. Đó là vấn đề quan trọng mà tôi muốn hướng con gái phải làm được.

Ông xã chị nghĩ sao khi thấy vợ quyết liệt như vậy?

Anh ấy sống ở Mỹ 10 năm nên suy nghĩ rất "Tây". Khi nói về chuyện làm ăn hay công việc, chúng tôi giống như hai người bạn. Cả hai vẫn thường hỏi ý kiến nhau trước khi làm điều gì đó. Anh ấy rất vui khi vợ tự lập như vậy. Anh cũng đồng quan điểm với tôi ở chỗ không ai biết ngày sau xảy ra chuyện gì. Nếu có gì xấu xảy đến, người này vẫn có thể đứng sau lưng để đỡ đần được, chứ không phải chỉ biết khóc lóc và đòi chết theo.

Sự nghiệp kinh doanh thời trang đang phát triển, nhìn lại thời đỉnh cao của nghề mẫu chị thấy sao?

Tôi chưa bao giờ ngưng nuối tiếc về thời còn làm người mẫu. Chính vì biết mình sẽ tiếc hoài nên khi đó tôi mới quyết định ngừng lại để cố gắng không ngừng cho lựa chọn tiếp theo. Tôi đã tự cho mình cái giá quá đắt. Giá càng đắt bao nhiêu thì sự cố gắng càng lớn bấy nhiêu, để kết quả đạt được cũng phải lớn tương tự như vậy. Có như thế mình mới không hối hận. 

Tôi đã được Tổ nghề đãi quá nhiều, cuộc đời và mọi người cũng ưu ái cho tôi không ít. Khi ngừng lại tôi thấy có lỗi với người trong giới, dư luận và báo chí. Mọi người từng biết Vũ Thu Phương yêu nghề người mẫu đến thế nào, nhưng không phải ai cũng biết rõ tại sao tôi giải nghệ.

Việc tôi dừng lại hoàn toàn khách quan, không liên quan gì đến gia đình chồng vì chính họ lúc đó còn thấy bất ngờ. Thời điểm ấy, trong tôi có nhiều khao khát, mong đợi cho nghề nghiệp, nhưng đó cũng là lúc công việc phát triển rất chậm, không có nhiều đất để tôi diễn. Điều đó càng làm tôi quyết liệt hơn trong quyết định của mình. 

Tôi đã theo đuổi kinh doanh thời trang gần 10 năm nay, từ khi còn đi học. Đây là lĩnh vực tôi đam mê và kiếm được tiền từ nó. Tôi cảm thấy ở thời điểm nào mình cũng hạnh phúc, dù khi ở đỉnh vinh quang của sự nghiệp người mẫu đầy ánh hào quang thì khác khá nhiều. Thực lòng, tôi luôn nhớ ơn quãng thời gian trước đây của mình, nên tôi cố gắng với công việc hiện tại để tiếp tục phục vụ sự nghiệp đó. Nếu tôi làm một nhà thiết kế tốt, đóng góp tốt cho nền thời trang Việt Nam, nghĩa là tôi cũng đã đóng góp lại cho nghề. Với tôi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu...

Vũ Thu Phương: 'Tình cảm mất đi khó lấy lại' ảnh 2

Vũ Thu Phương muốn bé Anna phải biết tự lập và không dựa dẫm vào đàn ông, như cách mà cô đang sống.

Ngày xưa người ta nói Vũ Thu Phương rất chảnh nhưng chị cũng không buồn đính chính. Tại sao vậy?

Người ta không hiểu rằng tôi rất quyết liệt trong công việc. Nếu suy nghĩ tích cực thì đó là vì tôi yêu nghề, còn nghĩ tiêu cực lại là "chặt chém" đồng nghiệp. Khi làm gì tôi đều làm đến tận cùng, nên nếu bạn làm không hết mình thì đừng trách tôi quyết liệt. 

Tôi từng mang tiếng chảnh rất nhiều. Khi mới bắt đầu nghề mẫu, cuộc sống của tôi khá khó khăn. Đi diễn xong tôi còn phải chạy sang nơi khác làm việc, kiếm tiền về chữa bệnh cho mẹ và lo lắng rất nhiều thứ. Vì vậy, tôi không thể đi chơi với mọi người được. Tôi cũng không thể đem tất cả những chuyện đó ra kể lể trên báo chí. Đó là lý do mọi người cảm thấy tôi xa cách. 

Tôi thường nói với bạn bè, bất cứ khi nào cần thì cứ gọi, tôi sẽ chạy tới, nhưng nếu rủ đi chơi thì tôi không đi được. Còn khi đứng trên sân khấu, để trở thành người chuyên nghiệp thì phải lao động chuyên nghiệp. Chưa kể, còn phải biết vị trí của mình ở đâu. Tôi vẫn luôn kính trên, nhường dưới và thấy đó là điều quan trọng. Các đàn chị đã giúp đỡ tôi quá nhiều, nên tôi biết mình phải đi sau Thanh Hằng, Xuân Lan, Anh Thư... và coi đó là chuyện rất bình thường. Nhưng, tôi đã lao động rất cực khổ để đạt được cái gì đó, nên tôi cũng biết mình phải được đi trước ai. Con người tôi không chỉ có máu nghệ thuật mà còn có cả máu kinh doanh nên tôi rất rõ ràng. 

Tôi nghĩ, mình cư xử đúng đắn thì không có gì phải hổ thẹn. Nếu ai hiểu thì mình cảm ơn, còn nếu không thì thôi đành bỏ qua, không thể giải thích cho tất cả. 

Cũng chính vì khó mở lòng nên trong mắt mọi người chị vẫn là "kẻ bí ẩn". Chị thấy sao?

Tôi không hiểu tại sao mình bị quá nhiều scandal từ trên trời rớt xuống, dù tôi chẳng làm gì cả. Như thời điểm tôi quyết định cưới, tôi chỉ nghĩ nếu mọi người biết quá nhiều, thông tin nhiều chiều quá thì không hay. Hơn nữa, đó cũng là lúc báo mạng bùng nổ, không phải tin nào cũng chính xác. Tôi cảm thấy không an toàn cho cuộc hôn nhân của mình nên giữ im lặng gần như tuyệt đối.

Khá nhiều người từng buồn và giận vì tôi không mời dự đám cưới. Tôi đã sống trọn vẹn với nghề, với đời và với khán giả, nên đến đám cưới tôi muốn sống cho riêng mình. Nghệ sĩ cũng là con người nên đôi khi cũng cần một khoảng lặng cho riêng mình và chỉ mong được mọi người tôn trọng chút riêng tư đó thôi. Tôi hoàn toàn không cố tình làm ra vẻ bí ẩn gì cả.

Tôi là người mẫu nên dính scandal mãi cũng thành quen, bố mẹ ruột của tôi cũng không xa lạ gì chuyện đó. Nhưng, bố mẹ chồng tôi thì không quen như vậy. Bỗng dưng một ngày nọ họ bị đưa lên mặt báo, hết người này đến người kia bình luận, tôi thấy họ không đáng bị như vậy. Ngay cả con gái tôi bây giờ, nhiều khi tôi muốn đăng ảnh cháu lên facebook lắm, nhưng lúc nào cũng suy nghĩ nát cả óc. Tôi thấy vui vì người ta vẫn còn quan tâm đến mình, nhưng khi đưa lên như vậy thì lại có những phản ứng phụ. 

Đến bây giờ phía gia đình chồng chị nhìn nhận thế nào về sự "phiền toái" mà cô con dâu nổi tiếng mang lại?

Tôi vô cùng may mắn vì gia đình chồng sống rất thoáng. Tôi luôn nghĩ quá mọi việc và lo xa nên đã "phòng" trước những cái xấu nhất, chứ thật ra mọi chuyện không đến mức như vậy. Mọi người đang thấy vui với những gì tôi cố gắng và luôn động viên tôi.

Tôi coi gia đình là quan trọng nhất. Sự nghiệp có thể mất đi và gây dựng lại, còn tình cảm con người thì rất khó. Trước đây tôi không được sống nhiều với gia đình, nên luôn khao khát bữa cơm chung. Tôi không muốn con gái mình sau này bị như vậy. Bây giờ, mỗi ngày đi làm tôi cũng thấy căng thẳng lắm. Cứ nghĩ ngợi không biết con đang làm gì, hôm nay có biểu hiện khác gì mới so với hôm qua không.

Trong tôi dường như có hai con người, tôi hay đùa là Vũ Thu Phương và Vũ Thị Thu Phương. Vì vậy, tôi luôn chia khoảng 60% trong con người mình cho gia đình. Có chuyện gì đi nữa thì cuối cùng mình cũng sẽ trở về với gia đình mà thôi.

Vũ Thu Phương: 'Tình cảm mất đi khó lấy lại' ảnh 3

Vũ Thu Phương từng bị đồn là rất chảnh, nhưng cô cho rằng mình vẫn luôn là mình, tình cảm trong cuộc sống và quyết liệt trong công việc.

Hiện tại, chị một mình đảm đương cùng lúc nhiều công việc. Vợ chồng chị sắp xếp thế nào để dành thời gian cho nhau?

Hiện tại, tôi có một công ty xây dựng, một quán ăn, một thương hiệu thời trang và sắp tới sẽ mở thêm hệ thống nhà hàng - quán cà phê nữa. Chồng tôi thì đang làm trong lĩnh vực công nghệ. Cả hai đều vô cùng bận rộn nhưng luôn cố gắng để ăn cơm tối cùng nhau mỗi ngày. Bình thường, cả hai vẫn có thể ngồi bên cạnh nhau làm việc, tối thì cùng xem phim mới đi ngủ. Cứ 3 tháng một lần, hai vợ chồng lại "trốn" gia đình đi chơi xa đâu đó khoảng 3 ngày, vừa để "hấp hôn" lại vừa giải tỏa stress. Hai vợ chồng hay nói đùa, ráng "cày" 10 năm nữa rồi về hưu sớm. Chúng tôi mới thống nhất, từ nay sẽ phải có hai buổi mỗi tuần đi ra ngoài cùng bạn bè để cuộc sống có nhiều màu sắc hơn.

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG