'Ai đền được giấc mơ của con gái tôi?

Em Trang đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Cảnh Huệ.
Em Trang đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Cảnh Huệ.
TP - Trên đường chở con đi thi kỳ thi THPT quốc gia 2015, bị hung thần chở cát cướp đi sinh mạng người cha, con gái bị chấn thương sọ não. Giấc mơ giảng đường dang dở, chuyện đau lòng xảy ra với gia đình thí sinh Trần Thị Huyền Trang (SN 1997) trú xóm 4, xã Nam Sơn (Đô Lương - Nghệ An).

Giấc mơ dang dở

Đó là trường hợp đau buồn của gia đình chị Nguyễn Thị Châu Loan (SN 1972) trú tại xóm 4, xã Nam Sơn (Đô Lương - Nghệ An).  Cùng một lúc chồng chị là anh Trần Văn Sơn bị tử vong do tai nạn khi chở con gái là Trần Thị Huyền Trang trên đường xuống TP Vinh để tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Chị nén đau buồn tâm sự: “Trưa ngày 28/6, hai bố con đi xe máy xuống Vinh dự thi vì cháu hay say xe nên gia đình không đành để cháu đi xe khách. Vậy mà không ngờ, chồng tôi không trở về nữa, con gái tôi chưa biết sống chết ra sao…”, rồi chị gục xuống nấc nghẹn đau đớn, “Chồng tôi mất rồi, con gái tôi mang tật nặng, ai đền được giấc mơ của nó bây giờ?”.

Người cậu ruột của Trang chia sẻ: “Cháu tôi 12 năm liền đều là học sinh giỏi, ước mơ của nó sẽ trở thành một giáo viên mầm non để về làng ươm mầm cho lớp trẻ. Nó rất yêu trẻ con, khi đi thi mang theo bao hoài bão, hứa hẹn sự thắng lợi. Vậy mà đã 8 ngày nằm điều trị dưới Bệnh viện Đa khoa Nghệ An vẫn chưa biết cha mất”.

Tại căn nhà đơn chiếc của chị Loan, chị vừa sinh hạ cháu nhỏ được 2 tháng tuổi, 3 mẹ con nheo nhóc bên bàn thờ chồng, cha; vợ khóc chồng, em nhỏ hỏi chị đâu chưa về khiến tim người mẹ đau buốt. 

“Chồng tôi mất rồi, con gái tôi mang tật nặng, ai đền được giấc mơ của nó bây giờ?”.

Nguyễn Thị Châu Loan, mẹ của thí sinh Trần Thị Huyền Trang

Chị Loan nói: “Đưa con đi thi chồng có dặn ở nhà lo cho con nhỏ, rồi mọi việc cứ để về nhà bố làm sau. Nhưng chỉ 2 tiếng sau có một cuộc gọi từ điện thoại của chồng, đang hí hửng tưởng cha con nó xuống tới TP Vinh báo về ai ngờ là của người đi đường điện báo cha con bị tai nạn trên đường. Vội gửi con nhỏ chạy ra hiện trường nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng là tôi xỉu từ đó không biết gì. Đến ngày hôm sau thấy mọi người đưa quan tài của chồng tôi về nhà”.

Theo như lời người dân gần hiện trường kể lại, chiếc xe tải phóng nhanh đã kéo lê chiếc xe máy và hất cô học sinh văng xa khoảng 50m. Người cha bị nặng hơn nhưng vẫn cố bò dậy rồi kêu “hãy đưa con tôi đến bệnh viện với, hãy cứu lấy con gái tôi” rồi dần dần lịm xuống vệ đường.

Trao đổi với Tiền Phong, Bác sĩ Phạm Trọng Nam (khoa Phẫu thuật Thần kinh Cột sống - BVĐK Nghệ An) cho biết, lúc người nhà đưa hai bố con nhập viện thì tình trạng của anh Sơn rất nặng, hôn mê sâu. Còn cháu Trang trong tình trạng ý thức lơ mơ, sưng nề xây xát vùng trán, cắt lớp vi tính sọ não có hình ảnh đụng dập tụ máu nhu mô não trán hai bên, xuất huyết dưới nhện, vỡ xương đá phải. Trang được chẩn đoán chấn thương sọ não nặng. Các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu và chuyển Trang lên khoa Phẫu thuật Thần kinh Cột sống để theo dõi  điều trị.

Ngày 5/7, tình hình của Trang đã khá lên nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch. Người thân và bác sĩ vẫn chăm sóc tận tình. Trang chưa thể tiếp xúc với người ngoài nhiều.

'Ai đền được giấc mơ của con gái tôi? ảnh 1

Mẹ con chị Loan đau buồn bên bàn thờ chồng, cha. Ảnh: Việt Hương.

Tang thương bao phủ căn nhà nhỏ

Ngày 5/7, làm việc với Tiền Phong, ông Hoàng Văn Tuyết (Đội phó đội CSGT huyện Đô Lương) cho biết: “Khoảng 15 giờ (28/6) tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 15A và đường Tràng Minh thuộc km308+ 700 quốc lộ 15A  đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang BKS 37C-151.54 do tài xế Nguyễn Xuân Ngà (SN 1982, trú tại khối 6, TT Thanh Chương) điều khiển với xe mô tô mang BKS 37S1- 3671 do Trần Văn Sơn (xóm 4, Nam Sơn, Đô Lương) điều khiển. Trên xe mô tô chở Trần Thị Huyền Trang (SN 1997, con gái).

Hậu quả anh Sơn tử vong, con gái bị thương nặng, xe mô tô bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ô tô không nhường đường cho phương tiện đi trên đường ưu tiên.

Xóm 4, xã Nam Sơn cô quạnh, từ nhà nạn nhân Sơn ra tới đầu làng bao trùm cảnh tang thương bởi anh Trần Văn Sơn (SN1973) đang còn trẻ, lại là trụ cột gia đình nhưng đột ngột bị xe cán chết trong khi con của họ vẫn chưa hề hay biết. Căn nhà nhỏ có tiếng trẻ sơ sinh khóc khiến cho cảnh đau buồn của người thân nhân lên gấp bội.  Tai nạn đã diễn ra được 7 ngày, nhưng cảnh tang thương, đau buồn vẫn bao trùm căn nhà nhỏ.

Người phụ nữ bế đứa con 2 tháng tuổi ra cổng ngóng tin con gái mỗi lần có người đến chia buồn. Anh Nguyễn Minh Đức (em trai chị Loan) nói tiếp: “lúc hai bố con cháu Trang bị tai nạn phải đưa đi cấp cứu, chị ấy ngất lên ngất xuống nhiều, để đảm bảo cho sức khỏe của chị trước cú sốc quá lớn này, anh em, họ hàng đã giấu chị rằng anh Sơn đã mất. Chúng tôi đưa chị về nhà ngoại và khóa trái cửa để cho cơ quan chức năng ở nhà khám nghiệm xác anh rể rồi mới để chị về. Đau lòng lắm nhìn cảnh chị tôi héo mòn”.

Em Nguyễn Thị Hoa, bạn học cùng lớp 12C trường THPT Anh Sơn 2 cho biết: “Trang là học sinh giỏi của trường, bạn ấy rất chăm chỉ và hiền lành. Chúng em cùng hẹn nhau dưới TP Vinh để đi thi, vậy mà dù biết bạn bị nạn nhưng chúng em cũng phải thi xong mới kéo nhau đến bệnh viện để động viên, hỏi han được”.

Mẹ Trang chia sẻ: “Giờ chồng tôi mất rồi, một mình địu 4 đứa con thơ chỉ mong sau cháu Trang khỏe lại và được ngành giáo dục xem xét, đặc cách cho cháu để trọn vẹn ước mơ làm giáo viên mầm non của nó. Tôi chỉ lo khi trở về nhà biết cha mất, ước mơ dang dở cháu nó sẽ không sống nỗi đâu…” rồi những giọt nước mắt lại chảy dài trên đôi gò má héo mòn của người mẹ.

MỚI - NÓNG