Birmingham sôi động cùng SVUK Cup 3

Birmingham sôi động cùng SVUK Cup 3
(TPO) Ghi chép về giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Anh vừa diễn ra ngày 4, 5/4 tại thành phố Birmingham (Anh). Bài do cộng tác viên TPO gửi về từ nước Anh
Birmingham sôi động cùng SVUK Cup 3 ảnh 1
Đội đoạt giải chụp ảnh lưu niệm

Vào thời điểm Lễ Phục sinh hàng năm, sân trường ĐH Birmingham, cũng như tất cả các trường ĐH khác ở Anh thường rất yên lặng và vắng vẻ vì các sinh viên đang trong kỳ nghỉ lễ và ôn thi. Các sân bóng và khu thể thao của trường cũng gần như đóng cửa để tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bắt đầu những ngày bận rộn của học kỳ mới.

Nhưng năm nay thì thật là trái ngược, các sân bóng của trường Birmingham đã được khuấy động bởi trái bóng SVUK Cup 3 trong tiếng reo hò vang dội của hơn 400 sinh viên Việt Nam đến từ khắp mọi miền của đất nước Sương mù.

Thực ra, không khí sôi động đã diễn ra trước khi các đội tụ họp về Birmingham tranh tài. Trên diễn đàn SVUK Cup của Hội sinh viên VN tại Anh (http://www.svuk.org.uk) không khí đã được đốt cháy hừng hực qua các mục “Khẩu chiến của các cổ động viên”, “Dự đoán đội vô địch” và có cả phân chia tỷ lệ cá cược cho các đội hệt như cách làm của nhà cái William Hill 2 cho các đội bóng ở giải ngoại hạng Anh vậy!

Không khí và tinh thần đó đã được các cổ động viên các đội mang đến sân Birmingham qua các cuộc bàn luận ngay trước trận đâu, qua tiếng reo hò vang dậy trong tiếng khua các mõ tự chế bằng nồi và muỗng… Đi trong sân trường dù cách xa vẫn nghe được tiếng vang ồn ào này và nhiều người đã dừng lại sân để xem trong cảm giác rất thú vị.

Mặc dù khi diễn ra các trận đấu vòng bảng 16 đội vào buổi chiều ngày đầu tiên, trời mưa và gió rất lạnh, điều đó đã không hề làm giảm đi chất lượng thi đấu của các cầu thủ cũng như sự cuồng nhiệt của các cổ động viên. Mặc dù các trận đấu diễn ra trên 4 sân cùng một lúc, nhưng trận nào cũng có rất nhiều cổ động viên xem và cổ vũ không mêt mỏi theo từng đường bóng.

Những bất ngờ lật đổ nhiều dự đoán…  

Birmingham sôi động cùng SVUK Cup 3 ảnh 2
Chụp ảnh lưu niệm sau trận đấu

Ngày thi đấu đầu tiên đã diễn ra với kết quả 8 đội mạnh nhất được lọt vào vòng tứ kết là London 1, Oxford, London 3, Northampton, Birmingham, Leeds, Newcastle và Nottingham. Bất ngờ trước tiên là 2 đội được coi là mạnh và có khả năng lọt vào vòng trong là Southampton và Manchester bị loại.

Tuy nhiên, kết quả này không gây “shock” bằng sự ra đi của đội Leeds ở vòng tứ kết diễn ra trong ngày kế tiếp. Qua một loạt trận ở vòng bảng đội Leeds đã thể hiện sức mạnh và thêm một dàn cổ động viên hò hét không hề biết mệt mỏi, đã được dự đoán là sẽ vào sâu hơn, nhưng đã bị loại tức tưởi bởi đội Newcastle sau loạt đá luân lưu đầy kịch tính.

Thêm một cú “shock” lớn nữa xảy ra ở vòng bán kết là đội chủ nhà - ứng cử viên nặng ký của chức vô địch - Birmingham đã dừng bước trước đội London 1, đành chấp nhận chiếc huy chương đồng và ngậm ngùi nhìn Cup vô địch rơi vào tay kẻ khác.

Trước trận này, Birmingham đã khẳng định vị trí ứng cử viên chức vô địch bằng một loạt trận bất bại ở vòng bảng, vượt qua cựu vô địch Nottingham ở vòng tứ kết. Ở đó họ thể hiện một lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt và thuyết phục cả những ai khó tính nhất.

Thêm vào đó, trước giải, Birmingham là một ứng cử viên nặng ký sau khi ẵm trọn 2 Cup vô địch là Cup tứ hùng và Cup châu Á tổ chức tại ĐH Birmingham, với ưu thế là chủ nhà và cổ động viên hùng hậu… Thế mà…

Cuối cùng Cup vô địch đã về tay London 3, sau khi thắng London 1. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp, đội bóng thành London nơi có nhiều du học sinh Việt Nam nhất, đã đạt chức vô địch SVUK Cup.

…và tinh thần SVUK Cup

Cuối cùng, Cup vô địch đã có chủ. Tuy nhiên, đó không phải là điều duy nhất các đội bóng và cổ động viên nhắm đến. Đối với tất cả các sinh viên thì cả giải đấu SVUK Cup chính là chiếc Cup vô địch trong lòng họ vì giải đấu đã thực sự đem lại cho mọi người sự đam mê và niềm vui không tả của một Việt Nam ở giữa lòng Anh quốc.

Đối với các cổ động viên thì đội của họ chính là đội chiến thắng dù bất kể kết quả ra sao! Có những trận đấu nảy lửa giữa các đội mà cuối cùng chỉ có một đội giành chiến thắng. Có những niềm vui nhảy cuồng cuồng khi đội nhà thắng trận.

Cũng có những giọt nước mắt chảy trên gương mặt các cầu thủ và cổ động viên khi đội họ thua trận, như ở trận đội Leeds thua Newcastle sau loạt đá luân lưu may rủi.

Hay như sau khi đội nhà thúc thủ trước London 1, nhiều cầu thủ Birmingham đã gục đầu buồn bã, có người đã khóc như đứa trẻ… tiếc nuối nhiều về chức vô địch và đành hẹn đến giải lần sau.

Tuy nhiên, người viết bài này luôn cảm động chứng kiến, ngay sau những trận đấu được - thua như vậy, các cầu thủ của cả hai đội luôn đến chúc mừng và động viên nhau, cùng nhau chụp hình kỷ niệm và cùng nhau hét vang tên của cả hai đội như là để khẳng định sự chia xẻ niềm vui chung và đoàn kết vô cùng.

Đối với họ giải đấu chính là nơi hội ngộ và giao lưu tuyệt vời nhất trong những ngày lễ nghỉ ngơi ít ỏi, để rồi sau đó mỗi người lại trở về lao vào việc chính - học tập - hết sức căng thẳng. Đó thật là những giây phút đáng nhớ và đó chính là tinh thần SVUK Cup!

Có một Việt Nam ở giữa lòng Vương quốc Anh

Con số gần 3000 sinh viên Việt Nam đang du học ở Anh cũng chỉ là rất khiêm tốn so với ở các nước khác. Hơn nữa, các sinh viên lại đang học tập ở rất nhiều trường khác nhau rải rác khắp nước Anh.

Ngay cả ở một số thành phố có nhiều sinh viên Việt Nam như London, Leeds, Nottingham, Birmingham… việc gặp nhau của chính các sinh viên Việt với nhau cũng không phải dễ.

Bởi vì việc học và kể cả đi làm thêm căng thẳng, chiếm hết thời gian của mỗi người, do đó không dễ dàng gì được sống trong một bầu không khí hoàn toàn Việt Nam - nơi mà ở đó mọi người có thể giao lưu và trao đổi với nhau mọi chuyện liên quan đến cuộc sống học tập và sinh sống.

SVUK Cup chính là nơi đã tạo nên một Việt Nam như thế ở Anh cho tất cả mọi người. Khó mà tưởng tượng khi mà bạn đang học ở Anh mà có thể đứng giữa một “rừng” người Việt, nghe - nói chuyện, hò hét… mọi thứ đều bằng tiếng mẹ đẻ của mình!

Đó là điều đã gây ngạc nhiên và thú vị rất lớn cho tất cả các sinh viên và những ai lần đầu tham dự. Điều này còn ý nghĩa và cảm động hơn vì SVUK Cup ở Birmingham chỉ diễn ra có 2 ngày… Hai ngày ngắn ngủi nhưng sẽ để lại một ấn tượng và hình ảnh Việtn Nam thật là sâu đậm trong trái tim của mỗi người.

Những người không chuyên và cách tổ chức chuyên nghiệp

Đó chính là Ban tổ chức (BTC) SVUK Cup lần này tại Birmingham. Họ đều là những sinh viên thuộc Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Birmingham. Bạn có thể ví dụ SVUK Cup như là một “World Cup” thu nhỏ để hình dung ra một phần của những việc họ đã làm để đưa giải đến thành công tốt đẹp đến giờ phút cuối vào hôm nay (thời điểm viết bài này là đêm 5/4/2005).

Đó là một khối lượng công việc rất lớn bao gồm xin tài trợ, thuê và tổ chức sân bãi, công tác trọng tài và luật chơi, bố trí chỗ ở - ăn uống - đi lại cho hơn 500 sinh viên, thuê và tổ chức nơi khai mạc, bế mạc, tổ chức liên hoan và giao lưu buổi tối…

Trước giải, ngoài việc liên tục cập nhật các thông tin và giới thiệu về giải SVUK Cup trên trang web của Hội sinh viên (http://www.vssb.org.uk), BTC đã đăng đàn trên diễn đàn sinh viên VN tại Anh (http://www.svuk.org.uk) để hướng dẫn và giải đáp tất cả các câu hỏi liên quan đến giải.

Thậm chí cả luật chơi của FIFA và UEFA cũng được đem ra bàn luận và tham khảo khi có các thắc mắc liên quan đến luật chơi. Việc cung cấp thông tin về giải cho các cơ quan truyền thông cũng được thực hiện chu đáo. Do đó, trước giải, đã có rất nhiều báo ở trong nước đã kịp thời đăng bài về giải SVUK Cup lần này 4. 

Nhưng có một điều thật đặc biệt, mà có lẽ chưa từng xảy ra với các lần tổ chức trước, đó là thông tin về giải năm nay đã được giới thiệu trên bản tin chính của trường ĐH Birmingham 5 và được trường gửi tới các báo địa phương. Đài phát thanh thành phố Birmingham 6 cũng đã tìm cách liên lạc và thực hiện phóng vấn đại diện BTC về giải. Thậm chí, trang web BBC tiếng Việt cũng đưa tin về giải. 

Có thể nói, giải SVUK Cup lần này đã được tổ chức một cách thật chuyên nghiệp bởi những người không chuyên! Trong suốt thời gian tổ chức giải, họ vẫn phải miệt mài cày cuốc những buổi lên lớp, các bài luận, các báo cáo… những thứ liên tục như “chuyện thường ngày ở huyện” trong môi trường ĐH Anh, và có nhiều người trong số họ vẫn phải đi làm thêm vào cuối tuần…

Trưởng ban tổ chức SVUK III, anh Quách Mạnh Hào, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng vì giải bóng đã thành công tốt đẹp. Mặc dù chúng tôi đều là những sinh viên với nhiệm vụ chính là học tập nhưng tôi tin rằng những sự kiện như thế này sẽ luôn là nguồn cảm hứng để chúng tôi có thể học tập tốt hơn.

Tôi hy vọng giải đấu SVUK Cup sẽ được gìn giữ từ thế hệ sinh viên này sang thế hệ sinh viên khác. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn hai nhà tài trợ chính Nam of London và Vietnam Airlines đã tài trợ cho giải".

Tạm biệt Birmingham và hẹn gặp lại SVUK Cup 2006!

Nguyễn Vân Bắc

Kết quả Vòng chung kết SVUK CUP III - Birmingham 2005

Vòng đấu bảng

Bảng 1: Bristol - London1: 1-2; Oxford - Soton: 2-2; London1 - Oxford: 4-0; Soton - Bristol: 3-0; Bristol - Oxford: 0-8; Soton - London: 0-3

Bảng 2: YorkScar - London3: 0-0; Northampton - Manchester: 2-1; London3 - Northampton: 2-0; Manchester - YorkScar: 1-0; London3 - Manchester: 3-0; YorkScar - Northampton: 0-1

Bảng 3: Leeds - Birmingham: 0-0; Leicester - North London: 1-0; Birmingham - North London: 2-0; Leeds - Leicester: 1-0; Leeds - North London: 2-2; Birmingham - Leicester: 3-1

Bảng 4: Nottingham1 - Norwich: 2-2; Newcastle - London2: 2-1; Nottingham1 - Newcastle: 1-2; Norwich - London2: 0-1; Newcastle - Norwich: 1-2; Nottingham - London2: 2-0

Tứ kết: London3 - Oxford 3-0; London1 - Northampton 2-1; Newcastle - Leeds 1-1 (penalty: 1-0); Birmingham - Nottingham 3-0

Bán kết: London3 - Newcastle: 2-1; London1 - Birmingham: 1-0

Chung kết: London3 - London1: 3-1

MỚI - NÓNG