KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015

Bố 60 tuổi cùng thi đại học với con gái

Ông Lê Tuấn Anh chờ làm thủ tục dự thi sáng 30/6 (ảnh L.H).
Ông Lê Tuấn Anh chờ làm thủ tục dự thi sáng 30/6 (ảnh L.H).
TPO - Không từ bỏ giấc mơ đại học, ông Lê Tuấn Anh (sinh năm 1955, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) vẫn lặn lội vượt hơn 100 km từ Vũng Tàu lên TPHCM tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm nay.

Sáng 30/6, ông Lê Tuấn Anh, thí sinh lớn tuổi nhất trong kì thi THPT quốc gia tại TPHCM đã có mặt tại cụm thi Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM để làm thủ tục dự thi. Ông đã tốt nghiệp THPT năm 1976.

Ông Anh cho biết, để kịp làm thủ tục dự thi sáng 30/6, ông đã phải thức dậy lúc 4 giờ sáng, đến 4h30 thi bắt xe lên TPHCM và sau 2 tiếng ngồi xe đã có mặt tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

Đặc biệt, kỳ thi năm nay, con gái đầu Lê Thu Nguyệt của ông Anh cũng dự thi ở cụm thi này. “Năm ngoái Nguyệt thi vào ĐH Y Dược Cần Thơ nhưng thiếu 1 điểm, năm nay Nguyệt đăng kí thi lại”, ông Anh cho biết.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, ông Anh đăng kí dự thi 3 môn Văn-Sử-Địa. Nếu đạt kết quả tốt, ông sẽ xét vào khoa Báo chí- truyền thông, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Ông Anh cho biết, ông bị bệnh cao huyết áp nên ngoài hành trang là áo quần, ông còn trang bị thêm thuốc hạ huyết áp. “Hiện giờ tôi rất thoải mái, chỉ còn chờ ngày thi thôi. Tuy nhiên, do lên TPHCM hơi muộn nên sau khi làm thủ tục dự thi xong, tôi sẽ nhờ các bạn tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi tìm chỗ ở”, ông Anh chia sẻ.

MỚI - NÓNG