Mướt mồ hôi, đội nắng xếp hàng xin chữ đầu năm

Tiết trời nắng như mùa hè, hàng người xin chữ vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt.
Tiết trời nắng như mùa hè, hàng người xin chữ vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt.
Giữa Tết, thời tiết Hà Nội nắng như mùa hè. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, người dân vẫn chen chân, toát mồ hôi, xếp hàng dưới nắng nóng xin chữ.
Mướt mồ hôi, đội nắng xếp hàng xin chữ đầu năm ảnh 1
Mướt mồ hôi, đội nắng xếp hàng xin chữ đầu năm ảnh 2
Mướt mồ hôi, đội nắng xếp hàng xin chữ đầu năm ảnh 3
Mướt mồ hôi, đội nắng xếp hàng xin chữ đầu năm ảnh 4

Để chống nắng, những người xin chữ dùng đủ thứ như áo khoác, túi xách...để che chắn.

Mướt mồ hôi, đội nắng xếp hàng xin chữ đầu năm ảnh 5

Không như chợ chữ bên khu vực Hồ Văn, tại Văn Miếu chỉ bán giấy viết còn chữ thì cho không...

Mướt mồ hôi, đội nắng xếp hàng xin chữ đầu năm ảnh 6

Sau khi xếp hàng mua giấy với giá 80 ngàn đồng/tờ. Người xin chữ lại phải tiếp tục xếp hàng chờ đến lượt được tặng chữ.

Mướt mồ hôi, đội nắng xếp hàng xin chữ đầu năm ảnh 7

Che nắng chờ chữ khô ráo.

Mướt mồ hôi, đội nắng xếp hàng xin chữ đầu năm ảnh 8

Sau hơn 1 giờ mướt mồ hôi xếp hàng, chen chúc dưới nắng, Đinh Thanh Phượng thở phào toại nguyện với chữ "An" xin được tại nơi chị cho là rất linh thiêng.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG