Thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Sai sót hồ sơ nhiều hơn bình thường

Sinh viên tình nguyện Học viện Nông nghiệp VN phát sữa và nước miễn phí cho thí sinh. Ảnh: Hồ Thu.
Sinh viên tình nguyện Học viện Nông nghiệp VN phát sữa và nước miễn phí cho thí sinh. Ảnh: Hồ Thu.
TPO - Nắng nóng, tắc đường, sai sót dữ liệu đang làm cho kỳ thi THPT quốc gia không bớt căng thẳng.   

Năm nay, cùng với đổi mới một kỳ thi mang hai mục đích, một hệ thống phần mềm được sử dụng trong toàn quốc với dữ liệu tuyển sinh từ khâu đăng ký dự thi đến khâu xét tuyển. 

Hệ thống này được cải tiến từng ngày nhưng những sai sót trong ngày thí sinh làm thủ tục thi đang đặt ra nhiều câu hỏi. Bên cạnh ngành GD&ĐT, các tổ chức xã hội, các địa phương và các trường ĐH vẫn đang căng mình chia sẻ khó khăn để hôm nay mỗi thí sinh đến trường thi được thoải mái và yên tâm nhất.

Nắng nóng và tắc đường

Trong cái nắng 40-42 độ C tại Hà Nội, người đi đường phải nhích từng nửa mét một để di chuyển trên quãng đường từ cầu Chương Dương đến Trâu Quỳ. Trong dòng người ấy có cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại Cụm thi do Học viện Nông nghiệp chủ trì. 

Từ cầu Chương Dương đến Học viện Nông nghiệp, ở thời điểm 9 giờ sáng, phải mất một tiếng đồng hồ chen chúc, lạnh lách để vượt qua bốn đến sáu làn xe ô tô. Đến được cụm thi, thí sinh ở Đ.B ở Tiên Du, Bắc Ninh hớt hải tìm phòng thi trong trường thì đã vắng tanh người nên phải đi tìm phòng đào tạo để làm thủ tục dự thi. 

Một thí sinh khác, Hoàng T. (Bắc Ninh) cũng cho biết thí sinh này rời nhà lúc 6 giờ 45 nhưng 8 giờ mới đến nơi và cũng phải vượt qua quãng đường dài đầy xe con, xe tải, công-ten-nơ mới đến được gần trường thi và đã phải nhảy lên xe ôm mới tới được điểm cần đến.

Những con đường khác ở Hà Nội như đoạn Thanh Xuân – Ô chợ Dừa cũng tắc nghẽn hơn mọi ngày.

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Sai sót hồ sơ nhiều hơn bình thường ảnh 1

Tắc đường ở Trâu Quỳ (Hà Nội) trên đường đến cụm thi ở Học viện Nông nghiệp VN sáng ngày 30/6. Ảnh: Hồ Thu.

Sai số CMND khó lường

Thí sinh  Đ.H. ở một cụm thi tại Hà Nội, đăng ký thi 5 môn nhưng trên giấy dự thi chỉ báo thi 4 môn, bị bỏ sót môn Vật lý. Trường thi trả lời: phải đợi kiểm tra, đợi Sở, đợi Bộ xem xét và giải quyết vào… chiều hôm sau. Thông tin này không khỏi làm người cha đi theo thí sinh giật mình trong khi sáng hôm sau đã bắt đầu thi.

Đ.H không phải là thí sinh duy nhất bị sai lệch thông tin. Một trường thi ở khu vực trung tâm Hà Nội báo cáo: sai sót trong hồ sơ của thí sinh rất nhiều, từ sai giới tính đến quê quán, tên, tuổi, địa chỉ thường trú…

Một trong ba kiểu sai sót đang làm đau đầu các nhà tuyển sinh nhất là sai số chứng minh nhân dân (CMND). Theo một nhà tuyển sinh, nếu số CMND của thí sinh bị nhầm và phải thay đổi trong hệ thống dữ liệu gốc đã “đóng” hiện nay thì sẽ kéo theo hàng loạt sự thay đổi khó lường vì tài khoản email của thí sinh để được quyền xem điểm, xem thông tin… đăng ký theo số CMND. Một trường thi báo cáo đã có khoảng vài chục thí sinh sai sót kiểu này và đang chờ chỉ đạo xử lý từ Bộ GD&ĐT.

Sót môn thi và lỗi hệ thống

Sai CMND không làm các trường thi lo lắng bằng nỗi sợ sửa môn thi cho thí sinh. Đó là lời khẳng định của một nhà tổ chức thi. Nguồn tin này cho biết, nếu một thí sinh bị nhầm môn thi, do lỗi kỹ thuật nhập sai dữ liệu, nay nhật lại dữ liệu theo kiểu tự động hoá của hệ thống phần mềm tuyển sinh thì sẽ làm xê dịch tất cả các thí sinh ở các phòng thi vì máy móc là … máy móc. 

Một thí sinh ở Nam Định thi môn tiếng Anh, được xếp thành thi môn tiếng Nga tại trường thi ĐH Bách khoa. Thí sinh này đã đến trường thi làm thủ tục và sợ hãi đến rơi nước mắt. Để đảm bảo dữ liệu không làm xô lệch toàn bộ hệ thống phòng thi, ĐH Bách khoa đã phải khéo léo xử lý dữ liệu theo chế độ “nhập bằng tay” thay vì tự động để xếp cho thí sinh ở phòng thi mới. 

Thí sinh nam thành… nữ

Một nhà tuyển sinh miêu tả quá trình sửa ảnh khi một thí sinh nam được quét ảnh của một thí sinh nữ như sau: trưởng thi phải lục tìm hồ sơ gốc, quét lại ảnh vào hệ thống dữ liệu, in lại giấy báo thi và số ảnh tương ứng. Mỗi thí sinh bị “đổi giới” do nhập nhầm dữ liệu phải in lại ít nhất 5 bản ảnh, đây thực sự là một núi việc đối với công việc tuyển sinh vốn dĩ đã bận rộn.

Một kiểu “lệch” ảnh nữa, Học viện Nông nghiệp báo cáo, là thí sinh gửi ảnh chụp ngang, khi trường thi “dán“ ảnh vào khổ 3x4 thì mặt thí sinh bị “biến dạng” do méo hình khiến nhà trường phải xử lý bằng cách thí sinh mang ảnh khác đến và đẩy lại dữ liệu vào hệ thống…

ĐH Thái Nguyên cũng có một số ảnh thí sinh không trùng, phải kiểm tra lại CMND và chụp lại ảnh, quét lại ảnh.

Nói về những sai sót “lặt vặt” kiểu sai tên, quê quán, tuổi tác… một nhà tuyển sinh gọi ra hai từ “quá nhiều” so với mọi năm! ĐH Bách khoa HN cũng cho biết, mọi năm dữ liệu thí sinh do ĐH này tự nhập nên khi hậu kiểm, những sai sót như đã nói ở trên chỉ có 1-2 trường hợp. Các trường thi đều cho biết, những sai sót trên đành phải sửa dần dần, nay chỉ dành cho những lỗi nghiêm trọng để thí sinh có thể dự thi một cách thuận lợi nhất

Cảnh báo sức khỏe thí sinh trong thời tiết nắng nóng

Tại cụm thi ĐH bách khoa chủ trì, sáng 30/6 có 4 thí sinh không đến được trường thi vì lý do sức khoẻ: 1 thí sinh bị tai nạn, thí sinh bị sốt và 1 thí sinh bị chảy máu dạ dày.

Thời tiết nắng nóng cao điểm hiện nay là một mối lo ngại đối với thí sinh trong những ngày thi. Ông Nguyễn Phong Điền, trưởng Phòng Đào tạo trường ĐH Bách khoa cho lời khuyên rằng các thí sinh nên đi lại và ăn uống cẩn thận; thi cử nhẹ nhàng trong tâm trạng thoải mái để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe trong những ngày thi vì đây là một kỳ thi nhẹ nhàng, không căng thẳng.

MỚI - NÓNG