Tình nguyện giúp tân sinh viên tìm phòng trọ

Sinh viên cũ giúp sinh viên mới tìm chỗ trọ an toàn, giá rẻ Ảnh: Hoài Văn
Sinh viên cũ giúp sinh viên mới tìm chỗ trọ an toàn, giá rẻ Ảnh: Hoài Văn
TP - Ngày đầu nhập học, những tân sinh viên từ các miền quê lên thành phố Đà Nẵng cảm thấy yên tâm hơn khi được các anh chị sinh viên đi trước tình nguyện giúp tìm chỗ ở.

> Nguồn dồi dào, nhiều trường vẫn khó tuyển

Hơn một tháng nay, các SV Trường CĐ Nghề Nguyễn Văn Trỗi đã kê bàn túc trực trước cổng trường chờ đón các tân sinh viên, số còn lại chia nhau chạy khắp các nơi tìm phòng trọ trống, giá rẻ.

Theo anh Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Đoàn trường, mô hình này được phát động năm 2009, và phát huy hiệu quả, đáp ứng chỗ trọ cho hàng trăm sinh viên mỗi năm.

“Cuộc sống thị thành nhiều cám dỗ, những sinh viên mới chân ướt chân ráo lên đây dễ bị lôi kéo nên đây cũng là cách để tạo niềm tin cho họ chuyên tâm học hành”, Hoàng nói.

Phòng trọ giá rẻ, an toàn

Dưới cái nắng rát cuối hè, các tình nguyện viên (TNV) vẫn cặm cụi đạp xe, tìm kiếm, liên hệ với những chủ trọ cho thuê phòng.

Đỗ Thị Thuần (SV năm cuối – CĐ Nghề) mồ hôi nhễ nhại, nói: “Tiêu chí đầu tiên là xóm trọ phải trật tự, an toàn, giá rẻ. Hầu hết những sinh viên mới đến, chưa có điều kiện phương tiện đi lại, lúc ấy chúng tôi lại trở thành bác tài với những “cuốc” xe ôm tình nguyện”.

Thuần cho biết, hầu hết các TNV tham gia công tác này đều từng nhận sự giúp đỡ của các anh chị đi trước. Ngoài việc liên hệ, tìm phòng trọ, các thành viên lập một số điện thoại nóng để kết nối với chủ trọ và quản lý sinh viên. Nếu xảy ra vấn đề gì, lập tức đại diện Đoàn trường sẽ trực tiếp đến làm việc, giải quyết.

“Chúng tôi cố gắng tìm phòng trọ gần trường cho tân sinh viên đỡ vất vả, tiện đi lại. Đi tìm miết thành khách quen, hồi nào có phòng là các bác chủ trọ lại liên hệ, thấy màu áo xanh của TNV đi đến đâu là các bác niềm nở lắm” – Lê Văn Thìn, một TNV chia sẻ.

Nghề tìm phòng trọ

Phan Anh Tiến, tâm sự: Cận ngày nhập học, các sinh viên mới có nhu cầu thuê phòng trọ rất đông, nên các TNV thường trực cả trưa. Có hôm đang ăn tối, nghe bác bảo vệ gọi báo có sinh viên mới đang vơ vất trước cổng vì chưa tìm được phòng.

Thế là buông đũa, tức tốc chạy lên. Có hôm đã 8 giờ tối, có hai mẹ con của tân sinh viên từ Quảng Ngãi ra nhập học. Trời tối lại không có áo mưa, tôi chạy xe chở hai mẹ con tới nơi thì người ướt như chuột lột, về ho mất mấy ngày.

Bí thư Hoàng bật cười khi nhớ lại những lần bị… chửi oan. Nửa đêm, có bác chủ nhà gọi chửi một hồi vì cái tội có sinh viên trong xóm không chịu tuân thủ nội quy, hay tụ tập ăn chơi nhậu nhẹt.

Khi chạy đến để giải quyết thì nhận ra không phải sinh viên trường do anh dẫn đến mà là SV trường khác.

Số máy di động của Hoàng được dùng luôn làm số nóng. Bởi vậy, nhiều khi đang giảng bài trên lớp, lại nghe sinh viên mới gọi điện đến nhờ tư vấn mua đồ, hay kẹt tiền xe, tiền phòng … “Vất vả tí, nhưng vui. Nghề tìm phòng trọ mà”, Hoàng đùa.

Hoàng thấy phiền lòng mỗi khi nghe các chủ trọ phản ánh về lối sống tiêu cực của sinh viên. “Chỉ khi đi sâu vào đời sống sinh viên, nghe những câu chuyện từ chính họ và những người thân cận, chủ trọ mới hiểu hết những khó khăn, cám dỗ bủa vây sinh viên, nhiều người đã không giữ được mình- Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Đoàn trường CĐ nghề Nguyễn Văn Trỗi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.