Trần tình của nam sinh ‘chế' 2 giấy báo thi giả

K. tích cực học Tiếng Anh để theo đuổi giấc mơ du học. Ảnh: Nguyễn Huy
K. tích cực học Tiếng Anh để theo đuổi giấc mơ du học. Ảnh: Nguyễn Huy
TPO - “Em không ngờ sự việc lại gây ảnh hưởng thế. Mục đích của em chỉ đề giả vờ với gia đình là em có đăng ký thi và đi thi”, Lê Quang K. (18 tuổi, trú Hải Châu, Đà Nẵng), trần tình sau việc bị phát hiện mang 2 giấy báo thi giả về trường thi.

Chiều 9/7, trong căn nhà nhỏ nằm sâu trên kiệt đường Lê Duẩn (Đà Nẵng), K. cùng gia đình tất bật phụ giúp việc trông nom tiệm tạp hóa. Người dong dỏng cao, đeo kính cận, dáng thư sinh và hiền lành, K. thân thiện tiếp phóng viên Tiền phong.

Từng lời kể, K. tỏ ra không mấy ngại ngùng trước việc bị phát hiện mang 2 giấy báo thi giả vào điểm thi trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Trước đó, sáng cùng ngày (9/7), sau 20 phút phát đề thi môn đầu tiên đợt 2, Hội đồng thi ĐH Bách khoa Đà Nẵng bất ngờ phát hiện Lê Quang K. lai vãng trong nhà vệ sinh khu F. Kiểm tra trên người K. mang 2 giấy báo dự thi. Tuy nhiên, khi đối chiếu danh sách thí sinh dự thi, hoàn toàn không có tên K.

K. được lực lượng chức năng yêu cầu về phòng hội đồng. Công an kiểm tra, xác minh hành vi của K. Đến trưa cùng ngày, bố mẹ K. được điện báo đến điểm thi và đón K. về nhà.

K. kể: em trình bày rõ với cơ quan chức năng về mục đích của mình. Đây là một sự cố, khi làm những tờ giấy báo dự thi giả này, em không nhằm động cơ để vào trường thi mà chỉ đến cổng trường rồi “vòng ra ngoài”, uống cà phê, chờ hết giờ gọi người nhà đến đón.

Trần tình của nam sinh ‘chế' 2 giấy báo thi giả ảnh 1

Theo K. làm giấy báo dự thi giả để vờ đến trường thi. ảnh: Nguyễn Huy

Sự cố bất ngờ không nằm trong “kế hoạch”, sáng 9/7, K. được người nhà chở đến điểm thi khá trễ. Phát hiện “thí sinh” đến muộn, các tình nguyện viên điểm tiếp sức mùa thi vội hướng dẫn K. vào trường.

“Đến khi em quay ra để ra ngoài cổng thì cổng trường đã đóng. Không thể ở ngoài, em đành lai vãng bên trong, tìm chỗ trú. Nếu đứng ngoài chắc chắn bị phát hiện nên em mới nghĩ là vào trong khu vệ sinh. Được chừng vài chục phút thì bị phát hiện”, K. kể.

Học trường THPT Trần Phú, K. đạt 22 điểm thi thi tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp THPT trung bình. Tuy nhiên, từ lâu K. xác định không đăng ký dự thi ĐH trong nước.

Bị gia đình gặng hỏi, quá áp lực, K. nghĩ ra “chiêu” lên mạng in giấy báo dự thi từ trong trang web ĐH Đà Nẵng, sau đó chỉnh sửa thông tin, đưa ra gia đình coi.

Ở đợt thi 1, K. thực hiện thành công. Với tờ giấy báo thi, K. nhờ người nhà chở đến điểm thi trường CĐ Lạc Việt (Đà Nẵng). Chờ người thân về, K. ra ngoài cổng trường, tìm quán cà phê, chờ hết giờ rồi gọi người nhà đến đón.

Bố mẹ K. phải thuê nhà trên đường Trưng Nữ Vương bán quán cơm cả ngày nên chỉ cần biết K. có đi thi là an tâm. Tưởng tiếp tục chiêu này ở đợt 2, ai ngờ K. gặp sự cố.

K. kể: lúc bố mẹ đến hội đồng thi đón, cả nhà bất ngờ và trách móc. Sau đó mọi người hiểu ý nguyện của em nên cũng nguôi ngoai. Từ lâu, em dự định không thi đại học trong nước mà chọn đi du học ngành kinh tế ở nước ngoài nên chỉ chuyên tâm học Tiếng Anh và bị học lệch.

“Em nghĩ nếu có thi thì khả năng mình rớt cũng cao. Hơn nữa em đã quyết là làm nên không muốn thử sức. Em tìm hiểu ở nước ngoài, một số nước việc thi du học cũng dễ hơn. Như Toán họ chỉ thi ở trình độ tương đương lớp 9-10 của mình”, K. nói.

Theo gia đình K, từ nhỏ K. vốn siêng năng, học giỏi nhưng do liên tiếp phải chuyển chỗ ở nên tác động đến việc học hành của K.

MỚI - NÓNG