Ứa nước mắt cảnh 200 giáo viên xếp hàng chờ hiến máu cứu học trò

Rất nhiều thầy cô ở trường THCS Trần Quốc Toản và nhiều trường khác ở Hạ Long đã chờ hiến máu cứu học trò. Ảnh: Tiền Phong.
Rất nhiều thầy cô ở trường THCS Trần Quốc Toản và nhiều trường khác ở Hạ Long đã chờ hiến máu cứu học trò. Ảnh: Tiền Phong.
Dù nam sinh ở Hạ Long, Quảng Ninh không qua khỏi cơn nguy kịch, hình ảnh 200 giáo viên xếp hàng dài chờ hiến máu cứu học trò khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

21/2 là ngày khó khăn đối với gia đình em Nguyễn Công M, nam sinh ngã từ tầng 4 lúc nô đùa và tập thể giáo viên trường THCS Trần Quốc Toản (Hạ Long, Quảng Ninh).

Ba ngày đã trôi qua sau vụ tai nạn đáng tiếc nhưng những lời chia sẻ của cô Nguyễn Thị Thùy Dương, giáo viên duy nhất trong trường này cùng nhóm máu với em M, vẫn khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào xúc động.

Cô Dương kể ngay sau khi tai nạn xảy ra, 60 giáo viên đã xếp hàng ở bệnh viện để thử máu với mong muốn cứu sống học sinh của mình. Các thầy cô lần lượt nhận kết quả xét nghiệm không tương thích với nhóm máu AB của nam sinh, chỉ có cô Dương có cùng nhóm máu.

Thế nhưng, chừng đó chưa đủ để cứu em M. Các giáo viên đăng lời kêu gọi lên mạng xã hội, gọi điện hỏi người thân nhằm tìm kiếm hy vọng sống sót cho nạn nhân nằm trong phòng cấp cứu.

Phòng GD&ĐT TP Hạ Long cũng nỗ lực góp sức vào cuộc chiến giành sự sống, kêu gọi giáo viên, phụ huynh, học sinh trên địa bàn cùng nhóm máu với M đến bệnh viện làm điều thiện.

Khoảnh khắc đó, tình người, tình thầy trò lan tỏa sức mạnh. 200 giáo viên đã đến xét nghiệm. Trong số họ, 11 người cùng nhóm máu nhưng chỉ 8 người đủ điều kiện hiến "nhựa sống".

Trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Thủy, giáo viên trường Tiểu học Quang Trung, nói: "Tôi không ngờ nhóm máu AB lại hiếm như vậy. Cả trường tôi nhận được thông tin đã đến bệnh viện tham gia xét nghiệm, chỉ có một mình tôi cùng nhóm AB. Tuy không phải là giáo viên của trường em, nhận được thông tin vụ tai nạn, chúng tôi ai cũng thương xót".

Khát vọng cứu sống học trò của tập thể thầy cô trường THCS Trần Quốc Toản cùng các giáo viên, người dân TP Hạ Long khiến ông Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nghẹn ngào.

“Tôi sẽ không thể nào quên. Thật cảm động khi nhìn các cô giáo truyền những giọt máu cứu học sinh của mình”, ông tâm sự.

Khoảng 17h30, em Nguyễn Công M trút hơi thở cuối cùng bên người thân. Ai cũng đau buồn, thương tiếc. Trong những giờ phút học trò đấu tranh với tử thần, các thầy cô đã luôn kề bên, cùng nhau chiến đấu, giành lại sự sống (dù mong manh) của học trò. Trong cuộc chiến tại bệnh viện, em ấy không đơn độc.

Hành động ấy không chỉ an ủi gia đình nạn nhân trước nỗi mất mát quá lớn, mà còn lan tỏa tình thầy trò tới xã hội, đặc biệt khi cộng đồng đang dần mất niềm tin vào đạo đức của một bộ phận nhà giáo sau hàng loạt vụ việc không hay liên quan ngành giáo dục.

Chia sẻ với PV, chị Thúy Quỳnh, phụ huynh ở Hạ Long - người theo dõi sát sự việc - cho biết ngày 21/2, vì đi công tác, chị không thể đến bệnh viện.

Chị hồi hộp nhận tin từ người quen, cảm nhận các cung bậc cảm xúc, từ lo lắng đến hạnh phúc, từ hy vọng dâng trào đến cảm giác tuyệt vọng khi biết M qua đời.

“Tôi tự nhủ mình kiên nhẫn vì biết đâu sự việc sẽ chuyển biến tốt đẹp. Khi biết M không qua khỏi, tôi đau lắm. Cậu bé vẫn phải từ bỏ cuộc sống dù biết bao người đang nỗ lực để níu kéo. Nhưng mà giữa nỗi đau mất mát, tôi cảm thấy tự hào về các nhà giáo chân chính, niềm tự hào pha lẫn xót xa, nghẹn ngào”, chị Quỳnh tâm sự.

Gửi thư khen các thầy cô ngày 23/2, ông Nguyễn Đức Long, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Trong tình huống cam go để giành giật sự sống cho cháu M, nghĩa cử cao đẹp của thầy cô giáo và học sinh thể hiện tình nhân ái, tình thầy trò rất đáng được biểu dương, khen ngợi".

Ngày 21/2, em Nguyễn Công M, học sinh lớp 6 A5, trường THCS Trần Quốc Toản, ngã từ tầng 4 xuống khi đang nô đùa. Em nhập viện trong trạng thái nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán em bị dập 2 bên phổi, lá lách và mất rất nhiều máu.

Nạn nhân thuộc nhóm máu hiếm AB và cần lượng máu lớn song lượng máu dự trữ của bệnh viện không đủ.

Để cứu học trò, ban giám hiệu trường huy động giáo viên đến bệnh viện xét nghiệm nhưng chỉ một người có nhóm máu tương thích. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hạ Long cũng kêu gọi giáo viên, phụ huynh trên địa bàn hỗ trợ.

Cuối cùng, 11 người có cùng nhóm máu nhưng chỉ 8 người đủ điều kiện hiến máu. Dù được giáo viên, bác sĩ nỗ lực cứu giúp, em M vẫn không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào chiều cùng ngày.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG