Xúc động trước lời tâm sự về mùa hè của một giáo viên vùng quê

Cô giáo mầm non Lỗ Thị Thùy với việc đồng áng trong ngày hè.
Cô giáo mầm non Lỗ Thị Thùy với việc đồng áng trong ngày hè.
TPO - Những tưởng mùa hè là mùa giáo viên được ngơi nghỉ sau một năm học miệt mài ở giảng đường, thế nhưng, có những giáo viên vẫn bộn bề với công việc đồng áng và vẫn cảm nhận được sự lạc quan, yêu đời. Dưới đây là tâm sự của một giáo viên về công việc hè trên trang web dành cho giáo viên Violet.

... Cứ  mỗi khi nhìn thấy những cánh phượng đỏ rực cháy cả một khoảng trời, khi những tiếng ve sầu kêu râm ran giữa trưa hè, hay bắt gặp những chùm hoa bằng lăng tím ngắt cả con đường... là bao nhiêu kỉ niệm, ký ức về những ngày hè trong tôi lại trỗi dậy. Không hiểu vì sao bao nhiêu kỉ niệm buồn vui của tôi lại toàn vào đúng dịp mùa hè.

Đã 34 mùa mùa hè đi qua tôi, mỗi mùa hè đều gắn với những kỉ niệm khó quên. Lúc tuổi còn thơ ấu, mùa hè của tôi là những buổi trưa trốn mẹ cha đi chơi với lũ bạn trong xóm với những trò chơi dân gian như: que mốt, cầu đôi, trèo cây, nghịch nước dưới mương.... và khi chiều mát là ra đồng thả bò trên những triền đê. Lớn lên học sư phạm rồi đi dạy và lập gia đình như bao người khác, nhưng mỗi khi hè về tôi vẫn có đầy ắp bao kỉ niệm.

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp nghỉ hè là quê tôi lại vào vụ gặt lúa và đi cấy. Với đồng lương khiêm tốn của cô giáo mầm non nên tôi vẫn phải gắn trên lưng mình hai chữ" làm ruộng". Mà có gì nặng nhọc đâu cơ chứ, lao động là vinh quang mà! Ngày hè trong tôi là những cọng rơm vàng khô cháy khắp sân, là những chiều nghe tiếng máy tuốt lúa kêu oooo.... là sân thóc vàng với những giọt mồ hôi... và là những buổi đi cắt cỏ về cho bò ăn.... Dù là đi cấy nhưng lòng tôi vẫn vui phơi phới và cảm giác khi ra đồng thật bình yên, mát mẻ như những cơn gió ngày hè. Đúng là: "Thiên nhiên hoà hợp làm ta đẹp/ Lòng dạ thanh thản khiến ta vui".

Mùa hè trong tôi là như thế đấy, có cả những giọt mồ hôi nhất là mỗi khi gánh lúa nặng trĩu đôi vai gầy. Nhưng tôi hiểu hơn bao giờ hết! Cuộc sống là như vậy đó. Để sau những buổi chiều đi làm đồng về, đêm buông xuống với giấc ngủ ngon và sáng mai tỉnh dậy chạy ra cánh đồng ngắm nhìn cây cối đang được bình minh chiếu xuống khi trên lá cây còn đọng những giọt sương đêm. Chỉ đơn giản vậy thôi là tôi thấy đời vẫn đẹp lắm, cuộc sống này đáng sống lắm vì còn biết bao điều kì diệu xảy ra trong những ngày hè...

MỚI - NÓNG